Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/08/2012 - 10:32
(Thanh tra) - Hàng chục phương tiện giao thông nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến lượt sửa chữa trên đường Kim Mã sau cơn mưa cuối chiều ngày 20/8.
Người dân xếp hàng chờ vá xe trên phố Kim Mã
Nguyên nhân các phương tiện (chủ yếu là xe máy) tìm đến hàng sửa xe không phải do xe ngập nước chết máy, hay do động cơ không hoạt động mà chỉ do một nguyên nhân: Cán phải đinh.
Không hiểu do vô tình hay cố ý mà ai đó đã để một lượng lớn đinh rơi rớt trên đường, đoạn từ đầu đường Kim Mã đến ngã tư Khách sạn Deawoo. Hậu quả, rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường đều cán phải đinh và phải dừng lại bên lề hay dắt bộ đi tìm hàng vá xe. Cả một quãng đường mà vỉa hè ngày thường vắng vẻ bỗng chốc trở nên tấp nập đến lạ thường. Không ít người dân hiếu kỳ vừa đi đường vừa quay lại nhìn xem, không hiểu lý do vì sao người ta lại tập trung ở đây đông thế. Để rồi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chính họ cũng phải dừng lại, tham gia vào đội ngũ đông đảo những người đang chờ đến lượt vá săm vì cán phải đinh.

Cán phải đinh không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn làm mất thời gian của người cán phải chúng
Chị Hà, nhà ở Cầu Giấy bức xúc: “Tôi tan làm về muộn, đã vội về nấu cơm thì chớ lại gặp phải tình cảnh này. Không biết bao giờ mới xong để về, bụng thì đói. Tôi chờ 45 phút rồi mà vẫn còn 2, 3 cái xe nữa mới đến lượt”.
Cô Xoan, nhà ở Cầu Diễn mới sửa xe xong, đang loay hoay buộc lại hàng hóa trên xe thuật lại: “Đấy chú xem, xe tôi bị cán phải 2 cái đinh, vá 4 miếng. Không biết đứa nào mà ác thế, rải đinh ra đường. Nãy tôi cán phải loạng choạng tý nữa thì ngã vì xe đang chở nặng”.
Ngay tại chỗ người dân vá xe, dưới lòng đường vẫn còn nhiều chiếc đinh vương vãi. Nhiều người trong lúc chờ đợi đến lượt đã ra đường nhặt những chiếc đinh mà mình nhìn thấy để cho những người đi sau không bị cán phải.

Chiếc đinh 3 phân với đầu nhọn hoắt được rút ra trên lốp của phương tiệntại chỗ vá xe
Gần chục địa điểm vá xe lưu động đang cật lực hành nghề. Anh T, thợ sửa xe thở dài: “Chiếc xe tôi đang vá này là cái thứ 9 trong vòng 1 tiếng đồng hồ trở lại đây, mệt quá. Hầu hết các xe đều bị cán phải loại đinh 3 phân, một ít 5 phân và 10 phân. Nãy giờ vá xe, nghĩ cũng thương người đi đường, đồng thời cũng thấy ngại vì sợ họ nghĩ mình đi rải đinh”.
Đến 23 giờ đêm cùng ngày (20/8), vẫn còn có ánh mắt dáo dác tìm kiếm nơi vá xe.
Chu Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hà Nội dành gần 10,4 tỷ đồng trao 2.107 suất quà tri ân người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Hải Hà
(Thanh tra) - Hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Trung ương phát động, ngày 25/8, xã Trường Ninh tỉnh Quảng Trị đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 312 hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Chu Tuấn
Hương Trà
Hòa Bình
Minh Nguyệt
Đông Hà
Minh Nghĩa
Trọng Tài
Hòa Bình
BTT
Lê Hữu Chính
Hương Trà
Thanh Lương
Nhật Huyền