00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phạm tội giết người từ mâu thuẫn nhỏ đỗ xe trước cửa nhà

Q. Đông

Thứ ba, 31/05/2022 - 22:21

(Thanh tra) - Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1996; ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “giết người”.

Một phút thiếu kiềm chế, bị cáo Thanh đã phải nhận bản án 12 năm tù giam. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, trưa ngày 20/6/2021, Thanh mượn ô tô Mazda của bạn đi đến khu vực phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa để vào nhà bạn gái chơi. Tại đây, Thanh dừng xe trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Nhôm (SN 1963; ở số 50 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh và bạn gái ra lấy xe ô tô.

Lúc này, bà Nhôm chạy từ trong nhà ra, phản ứng việc Thanh đỗ xe chắn trước cửa nhà mình làm cản trở sinh hoạt của gia đình. Hai bên lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn. Thanh cùng bạn gái lên xe định rời đi thì bà Nhôm đứng chặn trước đầu ô tô, yêu cầu xuống nói chuyện.

Thanh không xuống, bà Nhôm trèo lên nắp capô rồi nằm xuống. Bực tức, Thanh điều khiển xe chạy về hướng đường Quốc Tử Giám. Xe chạy, bà Nhôm tiếp tục nằm trên nắp capô, hai tay bám chặt vào khu vực kính chắn gió phía trước. Di chuyển được một đoạn, Thanh dừng xe, yêu cầu bà Nhôm xuống, nhưng bà không xuống.

Lúc này, Thanh quan sát thấy có nhiều người chạy bộ đuổi theo phía sau nên tiếp tục lên xe, điều khiển tăng tốc bỏ chạy. Quá trình di chuyển, do xe chạy với tốc độ lớn, đánh lái chuyển hướng gấp, bà Nhôm bị hất văng khỏi nắp capô, rơi xuống đường. Thấy vậy, Thanh không dừng xe mà tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy.

Về phía bà Nhôm, sau khi bị hất văng xuống mặt đường, nạn nhân bị thương tích nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu, xác định tỷ lệ thương tật là 63%.

Hội đồng Xét xử nhận định, hành vi của Thanh mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn nên tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam đúng với tội danh truy tố.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

32 lần hiến máu – hành trình của một trái tim không mỏi

32 lần hiến máu – hành trình của một trái tim không mỏi

(Thanh tra) - Mất đi một cánh tay sau tai nạn, nhưng Nguyễn Phúc Đức (SN 1997), sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, chưa bao giờ mất đi tinh thần cống hiến. Với hơn 30 lần hiến máu tình nguyện và tinh thần năng động trong công tác Đoàn - Hội, anh vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Nguyễn Nhài

08:04 16/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm