Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nước ở chung cư The Sparks Dương Nội "hóa" bùn

Thứ sáu, 15/08/2014 - 11:49

(Thanh tra) - Khoảng 18 giờ 30 hôm qua (14/8), người dân sống tại CT7A, chung cư The Sparks Dương Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) tá hỏa khi nước sinh hoạt bỗng chuyển màu đỏ quạch như nước bùn.

Nước sinh hoạt tại các căn hộ CT7A lúc 18 giờ30 ngày 14/8. Ảnh: HP

Chị Viện, phòng 403, tòa CT7A cho biết, chị đang nấu nướng thì bỗng dưng thấy nước dần chuyển sang màu vàng, rồi đỏ đậm. Chị vội vàng chạy xuống tầng 1 gặp bảo vệ tòa nhà, lấy số hotline tổ điện nước để gọi thì thấy máy bận liên tục.

Rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” là trường hợp của bác Liễu, phòng 1404 khi đang… tắm gội thì nước từ vòi hoa sen hóa đỏ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bác vội vàng ra khỏi phòng tắm trong khi vẫn còn nguyên bọt xà phòng trên tóc!

Rất nhiều người như chị Viện, bác Liễu ngay sau đó đã tập trung dưới sảnh tòa nhà rồi cùng nhau tới gặp Ban Quản lý chung cư để phản ánh.

Chị Đỗ Thị Cúc, đại diện Ban Quản lý CT7 cho rằng, nước sạch Hà Đông thì đương nhiên là sạch rồi! Ảnh: HP

Trả lời phóng viên về vấn đề trên, chị Đỗ Thị Cúc, đại diện Ban Quản lý chung cư CT7 cho biết, Ban Quản lý vừa nhận được thông tin từ người dân. Chung cư sử dụng nước của Cty Nước sạch Hà Đông. Thông thường, nếu nhân viên kỹ thuật thau rửa bể chứa nước có thông qua Ban Quản lý, Ban Quản lý sẽ dán thông báo đến từng tòa nhà. Hôm nay, Ban Quản lý không nhận được thông tin gì từ bộ phận kỹ thuật, “có thể là có trục trặc kỹ thuật gì đó mà chúng tôi cũng chưa biết được”.

Theo phản ánh của người dân, nước ở chung cư thường xuyên không trong, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. 

Có mặt tại Văn phòng Ban Quản lý chung cư, anh Trần Văn Xuất, phòng 703, đại diện cho một số hộ dân tòa CT7A làm đơn kiến nghị, trong đó phản ánh nước sinh hoạt có vẩn đục khi sử dụng và đóng cặn vàng khi đun sôi. “Chúng tôi cần được biết nguồn gốc nước cấp cho tòa nhà và chất lượng có đảm bảo?”.

Kiến nghị của người dân về vấn đề điện, nước sinh hoạt tại chung cư Sparks Dương Nội. Ảnh: HP

Trước lo lắng này của người dân, chị Đỗ Thị Cúc khẳng định: Đã là “nước sạch Hà Đông thì đương nhiên là sạch rồi!”. “Chúng tôi cũng vừa mang nước đi kiểm nghiệm lại hôm qua. Mấy ngày nữa là có kết quả. Kiểm nghiệm chủ yếu là để cho người dân yên tâm thôi”, chị Cúc cho biết.

Nhiều tòa của chung cư The Sparks Dương Nội như CT7A, CT7B mới đi vào sử dụng chưa được bao lâu, nhưng Ban Quản lý đã “thu hoạch” được khá nhiều ý kiến kiến nghị của người dân, trong đó ngoài vấn đề về nước còn có vấn đề điện, thiết bị trong căn hộ mới dùng đã hỏng hóc…

Hoài Phương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…

Văn Thanh

09:00 07/06/2026
Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.

08:00 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm