Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/11/2013 - 10:14
Đến sáng nay 16-11, nhiều địa phương ở Bình Định vẫn chìm trong biển nước. Nhiều căn nhà, ngôi làng ngập sâu trong dòng nước xiết. Đêm qua, người dân không còn chỗ để trú ẩn, phải di dời tất cả tài sản.
Nhà dân ngập sâu trong nước - Ảnh: Trường Đăng
Chạy dọc đường ray qua địa phận phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, hàng trăm người dân căng những tấm bạt làm lều tạm bợ che mưa, che gió chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trong bóng đêm vẫn còn nhìn rõ mặt nước mênh mông, trắng xóa bủa vây hàng trăm ngôi nhà.
Chị Nguyễn Thị Xuân Đào co ro trong chiếc áo mưa đã rách bươm, lập cập nói: “Lo chạy lũ, lo tính mạng và tài sản nên cả ngày nay chưa có gì trong bụng. Bây giờ gạo ướt, không có củi, không có nước, ngay cả gói mì tôm cũng không có ăn nói gì đến cháo cơm”.
Trong đêm lạnh, người thì mệt lả nằm gác đầu lên đường ray ngủ vùi, một số tụ tập đốt lửa sưởi ấm, số thì ngồi nhìn thẫn thờ vào đêm tối, họ lo cho những con gà, con heo chưa mang theo được liệu có còn sống nổi không.
Chị Nguyễn Thị Thu Vân thút thít kể: “Tôi dồn hết vốn nuôi 200 con gà để bán tết, bây giờ chỉ còn 4 con, số còn lại đã bị lũ cuốn trôi sạch. Lúc chiều tôi đứng trên bờ nhìn đàn gà ướt sũng trôi cùng với nhiều con heo của những người khác mà không biết làm gì”.
Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Cúc (77 tuổi) sống neo đơn đã được hàng xóm cứu khỏi dòng nước mà không kịp mang theo một thứ gì. Đã hơn 2g sáng nhưng bà không ngủ được, cứ ngồi nhìn đăm đăm về phía ngôi nhà đã bị ngập cùng tất cả tài sản là 3 con gà, chiếc ti vi cũ và cái giường đơn hằng ngày bà nằm.
Đi qua những đoạn đường ray dày đặc những căn lều tạm, những tiếng thở dài lẫn cùng với tiếng ăng ẳng của bầy chó vừa đẻ, tiếng kêu của ổ gà nở và tiếng gõ móng của những con bò không quen ngủ trên đường ray làm cho mọi thứ thêm ngổn ngang.
Phố cổ Hội An chìm trong biển nước
Mưa to liên tục trong những ngày qua kèm theo lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) dâng cao và gây ngập lụt trên diện rộng.
Đến 6g sáng 16-11, toàn bộ các con đường trong phố cổ đều ngập nặng. Riêng những tuyến phố nằm gần sông Hoài như: Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Trần Phú, nước đã dâng cao đến hơn 2m.
Chị Nguyễn Thị Thủy, một người dân ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “12g khuya nước chỉ ngập đến ngang gối nhưng đến 2g sáng nay thì nước lên nhanh đến chóng mặt. Nhiều hàng hóa chưa kịp vận chuyển lên cao đã bị nước lụt ngấm ướt. Bây giờ chỉ ngồi một chỗ chứ không dám lội ra ngoài vì nước đã ngập đầu”.
Tại những tuyến đường nằm song song với các cung đường trong phố cổ như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Duy Hiệu hay đoạn đầu đường Nhị Trưng, nước cũng ngập sâu từ 1-1,5m. Rất đông người dân trong phố cổ đã đùm theo quần áo, con nhỏ di tản lên nhà người quen không bị ngập lụt ở các phường Tân An, Cẩm An. “Chờ mãi vẫn không có ghe đưa đón nên tôi đành ôm con bỏ nhà chạy lũ vì căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Chồng tôi vẫn còn ở lại để trông giữ đồ đạc, ngăn không cho nước lụt cuốn trôi”, bà Phan Thị Lành, một người dân ngụ trên đường Trần Hưng Đạo nói.
Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng Ban PCLB TP Hội An, cho biết: “Chúng tôi đã thông báo đến người dân cảnh giác trước tình hình mưa lũ phức tạp. Đặc biệt những hộ dân sinh sống trong phố cổ phải nhanh chóng thuê giàn giáo, vận chuyển hàng hóa lên cao từ chiều hôm qua. Những gia đình có nhà cửa không kiên cố cũng đã được thông báo di tản về nơi an toàn”.
Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Dung, trưởng Phòng giáo dục TP Hội An cũng cho biết, toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố và các học sinh ở các xã lân cận của huyện khác đã được thông báo nghỉ học.
Kon Tum: quốc lộ 24 bị cắt đứt, một người chết
Ngày 16-11, UBND tỉnh Kon Tum - cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục có mưa to, các khu vực trên địa bàn tỉnh đạt từ 55-100mm, riêng khu vực các huyện Kon Plong, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông đã có lượng mưa từ 140-210mm.
Do lượng mưa quá lớn nên đã xuất hiện lũ ống, lũ quét trên địa bàn, quốc lộ 24 đoạn đi qua địa bàn xã Pờ Ê đã bị sạt lở 5 điểm (phía ta-luy dương) và một điểm dài khoảng 20 mét bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, xã Pờ Ê bị cô lập khiến giao thông giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi tê liệt.
Mưa lũ đã cuốn trôi chị Y Hiên (38 tuổi, ngụ tại thôn Đăk Bút, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông) khi đang trên đường đi làm rẫy trở về, thi thể nạn nhân đã được người dân tìm thấy sau đó ít giờ.
Hiện Sở GT-VT Kon Tum đang huy động các phương tiện khắc phục hậu quả để bảo đảm giao thông, cố gắng thông xe trong thời gian sớm nhất.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trường hợp nghỉ theo chế độ Nghị định số 178 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 vẫn có thể tham gia thi tuyển công chức, viên chức (nhưng thời gian trước đó không được cộng dồn vào thời gian công tác mới để xếp lương).
Thành Công
(Thanh tra) - UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm hoặc sử dụng sai nguồn lực.
Đăng Tân
Thùy Dương
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Giang Sơn
Đan Quế
Lê Hữu Chính
PV
Phú Đức
Đăng Tân
Thanh Hoa
Bùi Bình