Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hành trình nhân ái về miền Trung

Thứ năm, 28/11/2013 - 11:02

(Thanh tra) - Lũ tiếp bão, các tỉnh miền Trung oằn mình trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chia sẻ những nhọc nhằn của người dân miền Trung, Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, thành viên Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức thăm và tặng quà bà con miền Trung ruột thịt.

Ni sư Kim Sơn tặng quà cho bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: Tuệ Minh

Sẻ chia với những mất mát, thiệt hại với người dân miền Trung do bão, lũ gây ra, Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Uỷ viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức kêu gọi các Tăng, Ni, Phật tử chung tay, góp sức khẩn trương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương tại các tỉnh bị thiệt hại khi đoàn đến thăm và chuyển tiền quà cho nhân dân bị thiệt hại vùng lũ.


Từ ngày 29/10 đến ngày 3/11, đoàn đi thăm các tỉnh, TP: Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đoàn đã đến trao gạo, mì gói, một số thực phẩm thiết yếu và tiền mặt cho người dân xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; xã Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, TP  Đà Nẵng; xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

 
Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11, đoàn công tác đã tiếp tục đến trao quà cứu trợ cho người dân tại các xã Đức Phong, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức; xã Đại Thắng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng; xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 


Đoàn đã đến tận nơi trao quà, thăm hỏi, cũng như trợ giúp khắc phục sau lũ lụt cho các gia đình và trao 2.000 suất quà cho 2.000 hộ dân, bao gồm gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước tương và tiền mặt. Trị giá mỗi suất quà là 500 ngàn đồng. Tổng trị giá 2 lần là 1 tỷ đồng.


Ni sư Kim Sơn xúc động nói: “Tại điểm nhận quà có những cụ già neo đơn, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và các em bé. Thật thương tâm khi có cả những em bé trên đầu còn chít vành khăn tang vì cha bé vừa qua đời bị nhà sập khi cơn bão ập tới, có cả cụ già 91 tuổi trên gương mặt nhăn nheo hốc hác, những phụ nữ u sầu, thảm thương, vẫn còn nét hoảng hốt vừa mất đi người thân và trở nên trắng tay trong chốc lát… Lòng chúng tôi xót xa, thương cảm. Món quà không lớn, chỉ với giá trị 500 ngàn cho mỗi người, chẳng thấm vào đâu, nhưng cũng làm vơi đi nỗi buồn, giúp cho bà con ấm lòng trong những ngày gian khó".


Việc triển khai cứu trợ khẩn trương và kịp thời cho người dân trong và ngay sau khi lũ lụt xảy ra đã thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc của Ni trưởng Huệ Giác đối với những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu, thể hiện truyền thống đoàn kết yêu thương “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Hy vọng cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, người dân các tỉnh miền Trung sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Tuệ Minh
(
Quan Âm Tu viện Đồng Nai)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm