Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ban Tiếp công dân Trung ương phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lan Anh

Thứ ba, 04/11/2025 - 08:41

(Thanh tra) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động của Thanh tra Chính phủ về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ, Ban Tiếp công dân Trung ương đã phát động hưởng ứng chương trình này.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Ảnh: Huy Trần

Không có diễn văn, không có nghi thức, chỉ có những bàn tay lặng lẽ bỏ vào thùng quyên góp số tiền dành dụm, bớt đi từ bữa cơm, tách cà phê sáng hay phần nhỏ trong khoản thu nhập tháng. Cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các cơ quan làm việc tại Trụ sở, những người vốn quen đối diện với nỗi lo, nỗi khổ của dân, hôm nay lại chọn một cách khác để sẻ chia: cùng nhau gom chút ấm áp gửi về nơi đang lạnh lẽo vì mưa lũ.

Điều đáng quý là tinh thần sẻ chia không dừng lại ở nội bộ Ban. Ngay khi Ban phát động, nhiều cán bộ của các cơ quan cùng làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cũng tự nguyện tham gia. Ông Trần Hồng Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Vụ 1, Văn phòng Chính phủ, dù đã ủng hộ tại đơn vị mình vẫn tiếp tục ủng hộ thêm.

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Phạm Thế Sự chia sẻ: “Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi lo riêng, nhưng nếu việc gì có thể tiết kiệm để sẻ chia, thì nên làm. Giúp người khó khăn không chỉ vì họ cần, mà vì mình cần giữ lại cho mình một chỗ ấm. Ở Ban Tiếp công dân Trung ương, chúng tôi mỗi ngày tiếp xúc với bao phận người thiệt thòi, nghe nhiều chuyện buồn, hiểu nhiều nỗi khổ. Có lẽ vì thế mà càng thấm thía hơn hai chữ ‘đồng bào’.

Một cán bộ trẻ tại Ban nói nhỏ: “Thấy mọi người góp, mình cũng tự nhủ phải bớt đi chút chi tiêu, gửi thêm cho đồng bào. Không nhiều, nhưng là tấm lòng”.

Từ Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, những tấm lòng ấy rồi sẽ được gửi tới vùng lũ xa xôi. Có thể số tiền quyên góp không đủ xóa đi khó khăn, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người trong những ngày lạnh giá. Quan trọng hơn, đó là cách mà tập thể Ban Tiếp công dân Trung ương chọn để thể hiện tình người.

Vài tờ tiền gấp vội, vài câu nói mộc mạc, nhưng đọng lại là cảm giác ấm áp khó tả. Bởi đôi khi, lòng tốt không cần được phô bày. Nó chỉ cần được trao đi đúng lúc, bằng sự chân thành. Và chính những điều bình dị như thế, lại làm nên vẻ đẹp bền vững nhất của cán bộ tiếp dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

(Thanh tra) - Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị, hướng tới bộ máy tinh gọn và hiệu quả, việc thí điểm "phường văn minh đô thị" đang trở thành phép thử quan trọng. Đây được xem là cuộc chuyển mình từ "gốc", lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho năng lực phục vụ của bộ máy hành chính cơ sở.

Hải Hà

13:22 18/12/2025
Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

(Thanh tra) - 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã lên tàu Cảnh sát biển an toàn. Hiện, tàu Cảnh sát biển đang cơ động đưa các thuyền viên về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Thái Nam

13:17 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm