Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 15/03/2026 - 13:00
(Thanh tra) - Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều điểm bỏ phiếu trở nên rộn ràng với sự xuất hiện của những cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân, mang theo niềm háo hức và tinh thần trách nhiệm.
Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, tại nhiều khu dân cư, không khí ngày bầu cử đã trở nên sôi động. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng trước các điểm bỏ phiếu. Dòng người lần lượt đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi.
Trong dòng người ấy, không khó để bắt gặp những gương mặt trẻ là những cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Cử tri Bùi Thị Thúy Vi, 19 tuổi, khu vực bỏ phiếu số 25, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh Đức Nghị
Tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, cử tri Bùi Thị Thúy Vi, 19 tuổi, công nhân Công ty Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh) trong bộ trang phục truyền thống của người Cơ Tu, khẽ cúi người thả lá phiếu vào thùng phiếu đỏ.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, với cô công nhân trẻ, lại mang ý nghĩa đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình.
Rời bản làng để xuống thành phố làm việc, Thúy Vi giờ đã quen với nhịp sống của một công nhân trẻ nơi khu công nghiệp. Nhưng trong ngày bầu cử, cô gái Cơ Tu ấy vẫn mang theo niềm tự hào của người con dân tộc thiểu số khi được góp lá phiếu của mình vào việc lựa chọn những người đại diện cho Nhân dân.

Cử tri Bùi Thị Thúy Vi cùng bạn đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh Đức Nghị
“Cầm lá phiếu trên tay em vừa hồi hộp, vừa tự hào. Em tin rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng, quan tâm nhiều hơn đến đời sống người lao động, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số rời bản làng đi lập nghiệp”, Thúy Vi chia sẻ.
Theo Vi, trước khi đi bỏ phiếu, cô đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có lựa chọn phù hợp.
Cùng chung cảm xúc háo hức ấy, tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, em Đào Nguyễn Minh Trang, sinh năm 2004, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt cũng lần đầu tiên tham gia bầu cử.

Em Đào Nguyễn Minh Trang, cử tri khu vực bỏ phiếu số 6, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Vũ Linh
Trang cho biết, emcảm thấy rất phấn khởi khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.
“Thông tin về bầu cử năm nay được phổ biến khá rộng rãi, kể cả trên mạng xã hội nên người dân dễ dàng tiếp cận. Là cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, em mong các đại biểu trúng cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, Trang chia sẻ.
Theo Trang, không khí tại điểm bỏ phiếu khiến cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử khi mọi người cùng tham gia trong tinh thần nghiêm túc nhưng thân thiện.
Không chỉ háo hức, nhiều cử tri trẻ còn thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm khi thực hiện quyền bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 20, phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cử tri trẻ Phan Thị Tiểu Mi cho biết đã dành thời gian đọc kỹ thông tin giới thiệu về các ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư trước khi đưa ra lựa chọn.
Theo Tiểu Mi, việc lựa chọn đại biểu không chỉ dựa trên cảm tính mà cần dựa trên những thông tin cụ thể về năng lực, chương trình hành động và sự gắn bó với cử tri.

Cử tri trẻ Phan Thị Tiểu Mi, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Huyền
“Lá phiếu của mỗi người tuy nhỏ nhưng đều góp phần vào việc lựa chọn những người đại diện cho Nhân dân. Vì vậy em nghĩ cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định”, em Tiểu Mi chia sẻ.
Tại Hà Nội, em Bùi Hoàng Danh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử.
Danh cho rằng việc tham gia bầu cử giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với các vấn đề của đất nước.
“Trước đây em nghĩ bầu cử là việc mà những người lớn tuổi quan tâm nhiều hơn. Nhưng khi chính mình trở thành cử tri, em nhận ra đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, trong đó có thế hệ trẻ”, Danh chia sẻ.

Cử tri trẻ Bùi Hoàng Danh, khu vực bỏ phiếu số 24, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Lương
Ở nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, nhiều bạn trẻ tham gia hướng dẫn cử tri, sắp xếp khu vực bỏ phiếu, giữ gìn trật tự và hỗ trợ người cao tuổi.
Không khí tại các điểm bỏ phiếu trong ngày 15/3 không chỉ phản ánh tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cử tri mà còn cho thấy sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong đời sống xã hội.
Với nhiều bạn trẻ, ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ khi họ chính thức trở thành một phần trong quá trình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Những lá phiếu được gửi vào thùng phiếu trong ngày hội toàn dân ấy cũng mang theo niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của đất nước.
Bài 3: Trước lá phiếu là sự tìm hiểu nghiêm túc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/3/2026, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng đại biểu HĐND các cấp. Ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, nơi mỗi lá phiếu thể hiện quyền làm chủ và niềm tin của Nhân dân đối với sự phát triển của đất nước.
T. Minh
(Thanh tra) - Trong ngày bầu cử 15/3, nhiều cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân không chỉ mang theo niềm háo hức mà còn chuẩn bị bằng sự tìm hiểu kỹ lưỡng về ứng cử viên, chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm và sự cân nhắc nghiêm túc trước mỗi lá phiếu.
Thanh Lương
B.S
Đăng Tân
Hải Hà
Dương Nguyễn
T. Minh
Thanh Lương
B.S
Đăng Tân
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hương Trà
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Quang Dân
Văn Thanh