Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 15/03/2026 - 11:30
(Thanh tra) - Lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm xúc động. Với các em, lá phiếu nhỏ bé ấy không chỉ mang đậm dấu mốc trưởng thành mà còn khẳng định trách nhiệm công dân.
Sáng ngày 15/3, nhiều khu dân cư trên cả nước rộn ràng trong không khí của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu, từng dòng cử tri nối nhau đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Trong dòng người ấy có không ít gương mặt trẻ, những cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Em Phạm Gia Khánh, khu vực bỏ phiếu số 14, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Lương
Tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, em Phạm Gia Khánh, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Địa tin Học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đứng khá lâu trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên. Em đọc kỹ từng thông tin, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ với các cử tri trẻ hôm nay cùng đi bỏ phiếu.
“Trước đây, mặc dù còn nhỏ nhưng em đã được đã bố mẹ cho đi cùng đến điểm bố mẹ con bỏ phiếu bầu cử. Khi đến lượt em được cầm lá phiếu, cảm giác rất đặc biệt. Em nhận nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm hơn với xã hội”, em Khánh chia sẻ.
Theo em Khánh, những ngày trước đó, em đã dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên thông qua các tài liệu được niêm yết tại khu dân cư và các nguồn thông tin chính thống.
“Lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại đại diện cho quyền lựa chọn của em, vì vậy em muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định”, em Khánh nói.

Em Đỗ Hoàng An tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Lương
Cũng là cử tri lần đầu đi bầu cử, em Đỗ Hoàng An, sinh viên năm cuối Khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cho biết, em cảm thấy rất tự hào khi được tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Theo chia sẻ, sáng ngày bầu cử, em đi cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu từ khá sớm. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, em Hoàng An nán lại một lúc để quan sát không khí tại điểm bầu cử.
“Nhìn thấy nhiều người dân đến bỏ phiếu, em cảm nhận rất rõ đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Và thấy bản thân mình cũng là một phần trong đó”, em Hoàng An nói.
Với nhiều bạn trẻ, khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào thùng phiếu lần đầu tiên không chỉ là một nghi thức đơn thuần mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.
Không chỉ mang lại cảm xúc đặc biệt, lá phiếu đầu đời còn khiến nhiều cử tri trẻ suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Em Nguyễn Thị Thúy Hiền, vừa tròn tuổi 20, sinh viên Khoa Toán, Đại học Thái Nguyên cho biết, trước ngày bầu cử em đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.

Em Nguyễn Thị Thúy Hiền, khu vực bỏ phiếu số 25, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đăng Tân
“Em muốn biết họ có chương trình hành động như thế nào, có quan tâm đến các vấn đề của thanh niên hay không. Khi hiểu rõ hơn, em sẽ cảm thấy tự tin hơn với lựa chọn của mình”, em Hiền chia sẻ.
Theo em Hiền, thế hệ trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề như cơ hội việc làm, giáo dục, môi trường sống và phát triển kinh tế. Vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu có năng lực và tâm huyết là điều rất quan trọng.
Đúng như em Thu Hiền đã chia sẻ, ngày bầu cử cũng là dịp để người trẻ thể hiện sự quan tâm của mình đối với các vấn đề của đất nước.
"Thường nói tuổi trẻ là tương lai của đất nước, nhưng theo em để có tương lai tốt đẹp, thế hệ trẻ cũng cần có trách nhiệm từ hôm nay. Việc tham gia bầu cử chính là một cách thể hiện trách nhiệm đó", em Thu Hiền chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Thúy Hiền cùng các bạn tham dự ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đăng Tân
Cũng cùng ý kiến như em Thu Hiền, em Hoàng An còn tâm sự khi tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, cử tri trẻ như các em sẽ cảm nhận rõ hơn quyền làm chủ của người dân trong đời sống chính trị.
Không ít bạn trẻ cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ mang tiếng nói của cử tri, đặc biệt là thanh niên, đến với các diễn đàn dân cử.
Là sinh viên năm cuối, Hoàng An bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ người lao động trẻ.
“Tuổi trẻ chúng em kỳ vọng những chính sách thiết thực hơn về việc làm, đào tạo nghề và môi trường làm việc để thanh niên có nhiều cơ hội phát triển”, em Hoàng An chia sẻ.
Khi những lá phiếu lần lượt được gửi vào thùng phiếu trong ngày 15/3, đó cũng là lúc nhiều bạn trẻ chính thức bước vào hành trình trưởng thành với tư cách là những công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ.
Dù chỉ là lá phiếu nhỏ bé, nhưng trong đó thế hệ trẻ gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khoảnh khắc bỏ phiếu đầu đời không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của mỗi công dân trẻ, mà còn thể hiện mong muốn được chung tay xây dựng, kiến tạo tương lai đất nước ngày càng tốt đẹp.
Bài 2: Khi cử tri trẻ hòa mình vào ngày hội non sông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 15/3, hàng triệu cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2.404 khu vực bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, khoảng 2,3 triệu cử tri tỉnh Tây Ninh đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thu Huyền
Thanh Lương
Thu Huyền
Hương Giang
Thanh Lương
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Thu Huyền
Hương Giang
Thanh Lương
Hải Hà
B.S
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
B.S