Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những bệnh nhi ung thư nghèo với hành trình giành giật sự sống để được quay lại trường lớp

Cao Huân

Chủ nhật, 17/05/2026 - 16:22

(Thanh tra) - Tại Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), mỗi ngày có hơn 160 bệnh nhi đang điều trị các căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhất là ung thư máu. Đằng sau chiếc giường bệnh là những gia đình nghèo từ các tỉnh xa, phải bán đất, vay nợ để đưa con vào TP.HCM chữa bệnh. Nhưng vượt lên trên nỗi đau bệnh tật và gánh nặng cơm áo, những đứa trẻ ấy vẫn kiên cường chiến đấu từng ngày với mong muốn giản dị: được khỏe bệnh để trở về nhà, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Nhiều bệnh nhi ung thư phài đang vật lộn giành lại sự sống từng ngày/ Ảnh: Cao Huân

Những đưa trẻ không may và nghị lực sống để vượt qua bạo bệnh

Trong căn phòng điều trị luôn đặc kín bệnh nhi, chị Lê Thị Nên (35 tuổi, quê Gia Lai) ngồi lặng lẽ bên con trai là bé Nguyễn Sinh Phú Vinh (9 tuổi). Nhìn cậu bé ngày càng sụt câng với mái tóc thưa dần sau những đợt điều trị, ít ai biết phía sau là một gia đình đang gồng mình chống chọi với cả bệnh tật lẫn cái nghèo.

Những người mẹ chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng và buông xuôi để cứu con vượt qua bạo bệnh. Ảnh: Cao Huân

Chị Nên kể, thời gian đầu bé Vinh liên tục sụt cân, cơ thể tái nhợt và bụng to bất thường. Gia đình đưa con đi siêu âm rồi chuyển viện trong tâm trạng hoang mang. Kết quả cho thấy trong phổi bé có dịch và sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ xác định bé mắc ung thư. “Lúc nghe bác sĩ báo bệnh, tôi như chết lặng. Nhà đã khó khăn, giờ con bệnh nặng không biết lấy đâu ra tiền cứu con…”, chị Nên nghẹn ngào.

Gia đình chị thuộc diện khó khăn ở quê. Chồng chị bị cụt một cánh tay sau tai nạn lao động nên không thể làm những công việc nặng nhọc. Từ ngày con nhập viện đến nay đã hơn hai tháng, người mẹ gần như kiệt sức vì vừa chăm con, vừa lo từng bữa ăn, từng đồng viện phí. Điều khiến chị có thêm sức mạnh chính là tinh thần của con trai, dù phải chịu những cơn đau sau truyền thuốc, bé Vinh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ với quyết tâm vượt qua bạo bệnh.

“Con ráng khỏe để mẹ đỡ cực”, cậu bé 9 tuổi nói với mẹ bằng giọng nhỏ nhẹ, câu nói ngây thơ nhưng đầy nghị lực ấy khiến nhiều phụ huynh trong phòng bệnh thương cảm.

Hành trình giành sự sống cho bệnh nhi luôn có bóng dáng người cha, người mẹ và nghị lực vượt qua của chính các bé. Ảnh: Cao Huân

Cũng vừa bước vào hành trình điều trị là bé Nguyễn Thùy Dương, con gái chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (32 tuổi, quê Đà Lạt, Lâm Đồng) được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh chỉ mới vài ngày trước và hiện vẫn đang chờ phác đồ điều trị. Từ Đà Lạt xuống TP.HCM, gia đình chị Hiền phải thuê phòng trọ nhỏ gần bệnh viện để tiện chăm con, cuộc sống vốn không dư dả, nay thêm tiền xét nghiệm, thuốc men khiến người mẹ trẻ nhiều đêm thức trắng.

Nhưng giữa những ngày hoang mang nhất, điều khiến chị xúc động và có niềm tin để cố vượt qua chính là sự lạc quan của con gái, khi mỗi lần thấy mẹ khóc vì lo lắng cho con, bé lại là người luôn động viên mẹ đừng buồn, đừng khóc và hứa với mẹ là sẽ cố gắng để mau khỏe khỏi bệnh.

Ở một góc khác của Khoa Ung bướu - Huyết học (Bệnh viện Nhi Đồng 2), chị Nguyễn Thị Diễm My (quê Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn ngày đêm túc trực bên con trai là bé Trần Nguyễn Minh Khôi đang điều trị bệnh tại đây. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên việc điều trị tại đây kéo dài đã trở thành gánh nặng quá lớn của gia đình chị My, để cứu con người mẹ trẻ phải xoay sở, vay mượn khắp nơi để đủ tiền thuốc cho con. Điều làm chị My an ủi và yên tâm hơn khi con tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, hiểu về bệnh của mình cũng như hiểu sự khó khăn vất vả của mẹ. mỗi lần thấy mẹ lo tiền viện phí, Minh Khôi lại bảo mẹ đừng mua quà gì cho con, để dành tiền chữa bệnh.

Dù không được đến lớp như bao bạn cùng trang lứa, nhưng các bé vẫn quyết tâm học tập ngay trên giường bệnh và chờ mong sớm được quay lại trường. Ảnh: Cao Huân

"Dù còn nhỏ, nhưng bé rất hiểu chuyện, luôn nghe lời mẹ và lời dặn bác sỹ, cháu cũng cố gắng ăn uống, hợp tác điều trị để mẹ yên lòng. Nhìn con đang mắc bạo bệnh, tôi chí biết khóc và chính sự hiểu chuyện của con đã tiếp thêm động lực lớn để toi và con tiếp tục đồng hành c trên hành trình giành giật sự sống lại cho con" - chị My chia sẻ.

Bác sĩ tại Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, việc điều trị ung thư ở trẻ em là chặng đường rất dài, đòi hỏi sự kiên trì và chi phí lớn. Nhiều gia đình từ tỉnh xa lên TP.HCM phải sống tạm bợ trong các khu trọ chật hẹp suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để theo con điều trị. Thế nhưng, chính nghị lực sống của các bệnh nhi đã tiếp thêm sức mạnh cho cha mẹ và cả đội ngũ y bác sĩ tại đây, mỗi khi nhìn những nụ cười hồn nhiên, thơ ngay của các bé là phần nào giảm đi sự mệt mỏi, vất vả và căng thẳng của đội ngũ y bác sỹ đang làm việc tại Khoa đặc biệt này.

Dù phía trước là bầu trời u tối, nhưng với những người mẹ và bệnh nhi này vẫn hy vong sẽ tìm thấy những ánh sáng nới cuối bầu trời. Ảnh: Cao Huân

Hành trình giành sự sống cho bệnh nhi luôn có sự tiếp sức của “Ông bụt”

Đằng sau mỗi bệnh nhi ung thư là hành trình đầy nước mắt của những bậc phụ huynh không chấp nhận buông tay trước số phận của con, dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thậm chí có những gia đình kiệt quệ về kinh tế nhưng trong sâu thẳm họ vẫn không buông xuôi dù hy vọng mong manh.

Để điều trị cho bệnh nhi ung thư, nhiều gia đình phải bán đất, bán nhà hoặc cầm cố tài sản và vay mượn khắp nơi, để kéo dài sự sống cho con. Có những người cha phải gác bỏ mọi công việc ở quê để vào viện chăm con, có những người mẹ nhiều tháng liền phải ngủ hành lang bệnh viện, ăn uống tằn tiện để dành tiền thuốc cho con. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn là vậy, nhưng khi tiếp xúc với những gia đình có con mắc bệnh ung thư tại đây đều có chung một mục đích và chung một suy nghĩ: Còn hy vọng là còn cứu con đến giây phút cuối cùng.

"Ông bụt" Johnathan Hạnh Nguyễn đã xuất hiện đồng hành cùng bệnh nhi nhỏ tuổi trong một ngày giữa tháng 5/2026. Ảnh: Cao Huân

Trong hành trình giành lại sự sống cho các bệnh nhi đấy sự đồng hành của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trở thành nguồn động viên rất quan trọng và ý nghĩa lớn với các bệnh nhi nghèo. Hiểu được nổi khổ của các gia đình bệnh nhi, nhiều năm qua Doanh nhân Dù không được đến lớp như bao bạn cùng trang lứa, nhưng các bé vẫn quyết tâm học tập ngay trên giường bệnh.

Thông qua các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ y tế và đồng hành cùng bệnh viện, doanh nhân này đã có nhiều đóng góp tài chính lên đến hàng tỷ đồng, nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi tại Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, nhằm tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình bệnh nhân nghèo đang bên bờ tuyệt vọng.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, những chuyến thăm hỏi, động viên của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn được các bệnh nhi xem như là "ông bụt" đã mang đến niềm tin cho các bệnh nhi và gia đình là họ không đơn độc trong hành trình chống chọi bệnh hiểm nghèo.

Đội ngũ y bác sỹ tại Khoa Ung bướu - Huyết học (Bệnh viện Nhi đồng 2) luôn trân quý những đóng góp lớn của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: Cao Huân

Đội ngũ y bác sỹ tại Khoa Ung bướu - Huyết học (Bệnh viện Nhi đồng 2) luôn trân quý những đóng góp lớn của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cả về tài chính lẫn tinh thần khi cùng chung tay với Khoa trên hành trình dành sự sống cho các bệnh nhi. Theo lãnh đạo Khoa Ung bướu - Huyết học, ngoài thuốc men và phác đồ điều trị, tinh thần lạc quan thì sự tiếp sức từ cộng đồng có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hồi phục của các bệnh nhi ung thư.

Tháng 5 sắp kết thúc và 3 tháng nghỉ hè vui nhộn sắp bắt đầu với hàng triệu lứa tuổi thơ học trò, nhưng với hơn 160 bệnh nhi tại Khoa Ung bướu - Huyết học (Bệnh viện Nhi đồng 2) 3 tháng hè lại thêm vất vả hơn bởi thời tiết oi nóng hơn và mệt mỏi hơn khi vật lộn với phát đồ điều trị. Tuy nhiên, giữa những căn phòng bệnh oi nóng trong những tháng hè ấy, lại tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho chính các bệnh nhi bởi các bé luôn hy vọng sau 3 tháng hè điều trị này sẽ được quay lại trường học và cắp sách đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa khác...

Chính niềm hy vọng đấy, đã tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi ngày ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và nghị lực sống vẫn đang âm thầm tỏa sáng. Đó chính là nghị lực của những đứa trẻ chưa từng đầu hàng số phận, được tiếp sức bởi tình yêu vô điều kiện của những người cha, người mẹ và sự chung tay từ những tấm lòng nhân ái như "ông bụt" Johnathan Hạnh Nguyễn.

"Ông bụt" Johnathan Hạnh Nguyễn đã dành những tình cảm đong đầy yêu thương cho các bệnh nhi và luôn cầu mong các bé sớm được khỏe để quay lại trường lớp như bao tuổi thơ khác. Ảnh: Cao Huân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những bệnh nhi ung thư nghèo với hành trình giành giật sự sống để được quay lại trường lớp

Những bệnh nhi ung thư nghèo với hành trình giành giật sự sống để được quay lại trường lớp

(Thanh tra) - Tại Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), mỗi ngày có hơn 160 bệnh nhi đang điều trị các căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhất là ung thư máu. Đằng sau chiếc giường bệnh là những gia đình nghèo từ các tỉnh xa, phải bán đất, vay nợ để đưa con vào TP.HCM chữa bệnh. Nhưng vượt lên trên nỗi đau bệnh tật và gánh nặng cơm áo, những đứa trẻ ấy vẫn kiên cường chiến đấu từng ngày với mong muốn giản dị: được khỏe bệnh để trở về nhà, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Cao Huân

16:22 17/05/2026
Đầu tiên tại Việt Nam, toàn quân, dân Côn Đảo được VNVC tài trợ tiêm miễn phí vắc xin cúm trong 3 năm cùng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế

Đầu tiên tại Việt Nam, toàn quân, dân Côn Đảo được VNVC tài trợ tiêm miễn phí vắc xin cúm trong 3 năm cùng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế

(Thanh tra) - Sáng 16/5/2026, tại Đặc khu Côn Đảo - TP.HCM, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng Gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng gồm tiêm miễn phí vắc xin cúm cho toàn quân, dân trong 3 năm; đầu tư kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ chuyển giao quy trình bảo quản, sử dụng vắc xin an toàn và ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thiết yếu cho địa bàn biển đảo chiến lược của Tổ quốc.

Hoàng Nhi

08:00 17/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm