Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Quân

Thứ bảy, 31/05/2014 - 08:16

(Thanh tra)- "Hơn 9 giờ, hộ lý đến tiêm cho cháu. Bơm được nửa ống thuốc, cháu co rúm người lại, mắt trợn ngược, chân tay duỗi ra. Tôi kêu lên: "Bác sĩ (BS), con em bị làm sao ấy". BS: "Không sao đâu, cháu sợ thôi" và tiếp tục tiêm. Mũi kim rút ra, chân tay con tôi đã co quắp lại. Khoảng 16 giờ, con tôi chết". BS bảo: "Cháu chết là do sặc sữa". Tôi phản đối và đề nghị Bệnh viện (BV) Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con tôi" - chị Trần Thị Hiệu bức xúc nói.

Anh Mạnh, chị Hiệu cung cấp thông tin cho PV. Ảnh: Hồng Bài

Gần nửa tháng đã trôi qua (từ ngày 15/5/2014), ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh chị Đinh Văn Mạnh, Trần Thị Hiệu, ở xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, lúc nào cũng đông người. Bà con trong xóm, trong xã, bạn bè xa, gần đến thắp hương cho cháu Đinh Trần Quân và chia buồn với vợ chồng anh chị. Nhìn tấm ảnh cháu bé mới hơn 7 tháng tuổi, bụ bẫm, nụ cười tươi rói, để trên bàn, không ai kìm được nước mắt. 

           
Chị Trần Thị Hiệu kể lại: Tối ngày 10/5, cháu Quân bị sốt, nôn, đi ngoài, vợ chồng tôi đưa cháu đến BVĐK huyện Đà Bắc khám và điều trị. Sáng ngày 13/5, BS khám và cho biết, cháu đã đỡ nhiều nhưng cháu có ban. Vợ chồng tôi sợ cháu bị bệnh sởi nên xin cho cháu chuyển lên tuyến trên (BVĐK tỉnh Hòa Bình) để kiểm tra, điều trị. Chiều ngày 13/5, cháu Quân được Phòng khám BVĐK tỉnh xét nghiệm và điều trị tại phòng tiêu chảy để theo dõi bệnh sởi. Chiều 13 và hết ngày 14/5, cháu Quân được chuyền nước và tiêm. Cháu Quân đã khỏe, nô đùa với bố, mẹ. Sáng 15/5, cháu ăn bột bình thường, ít ho hơn, không còn ban. 

           
Khoảng 9 giờ, BS đến khám bệnh và bảo chị Hiệu là cháu đã hết ban. Cùng đi với BS còn có mấy cô y sỹ thực tập, các cô giành nhau bế cháu Quân ra hành lang chơi. Một lúc sau hộ lý Tịnh đến tiêm cho cháu Quân. Chị Hiệu bế con ngồi trên giường để hộ lý tiêm. Lúc tiêm, hộ lý này không nhìn bệnh nhân mà mắt nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh. Bơm được nửa số thuốc trong xi lanh, chị Hiệu thấy con giật nảy người, mồm há hốc ra, mắt trợn ngược, tay duỗi ra. Chị kêu lên: "BS, con em bị làm sao ấy". Hộ lý Tịnh nói: "Không sao, cháu sợ thôi". Vừa nói hộ lý Tịnh vừa bơm tiếp số thuốc còn lại cho cháu Quân. Lúc này chị Hiệu thấy con bất động, chân tay co quắp lại. 

           
"Lúc đó em gào lên: "Con em làm sao ấy". BS quát: "Không sao đâu. Bình tĩnh bế cháu sang bên kia đi". Em không kịp đi dép bế con ra hành lang không biết đem con đi đâu, "bên kia" là bên nào. BS tiêm cho cháu loay hoay ở phòng thì bà Kiên (người nhà bệnh nhân cùng phòng với cháu Quân) quát: "Đi cấp cứu con nhà người ta đi". Em đưa cháu vào phòng cấp cứu, phòng nhiều bệnh nhân quá. Em đặt cháu nằm lên một giường cùng một bệnh nhân. Lúc này chân tay cháu đã duỗi ra mềm nhũn, da tái nhợt. Một lúc sau các y, BS đến cấp cứu cháu" - chị Hiệu nói.

         
Anh Mạnh cho biết: "Khoảng 11 giờ tôi đến BV, gặp BS Chung. BS bảo, BV đã hết máy thở ôxi nếu chuyển đi tuyến trên phải dùng ôxi bóp tay, không an toàn lắm. Nếu gia đình cho cháu ở lại thì phải làm cam kết. Không còn cách nào khác, tôi đã làm cam kết cho cháu ở lại BV". 


Theo anh Mạnh kể lại, sau khi cháu Quân được đưa lên phòng hồi sức tích cực và được thở bằng máy, BS cho biết, cháu chưa qua nguy kịch. Khoảng 3 giờ chiều thì BS cho biết, cháu rất nguy. Khoảng 4 giờ chiều thì cháu chết.

           
Ngay sau khi cháu Quân chết, anh Mạnh cùng gia đình gặp lãnh đạo BV để hỏi về nguyên nhân. Anh Mạnh cho biết: "BS Phó Khoa Hồi sức tích cực nói với tôi “Khoa Nhi báo lên là do cháu sặc sữa”. Tôi không đồng ý. Vì trước khi tiêm con tôi vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo. Nếu sặc sữa thì làm sao mà tiêm được. BS nói "có thể do khi tiêm cháu sợ nên gây co bóp dạ dày, trào thức ăn lên đường thở".

           
 Đưa cháu Quân về lo an táng xong, sáng ngày 19/5, anh Mạnh cùng gia đình đến BVĐK để hỏi tiếp về nguyên nhân cái chết của cháu. Gia đình được BS Chung, Phó Khoa Nhi tiếp. Anh Mạnh cho biết: "BS Chung giải thích là trong khi cấp cứu có nhiều sữa trong phổi nên khó cấp cứu. BS lý giải về cái chết của con tôi nghe không lọt lỗ tai. Con tôi đang khỏe mạnh, đã hết ban, hết ho, không còn đi ngoài, các cô y sỹ vừa bế cháu nô đùa. Vì một mũi tiêm mà phải chết. Đau lòng quá. Một điều nữa không chỉ gia đình tôi mà cả mấy người cùng phòng bệnh, được chứng kiến và bất bình, đó là hộ lý Tịnh, khi tiêm cho bệnh nhân, đây lại là bệnh nhân mới hơn 7 tháng tuổi mà không chú ý theo dõi bệnh nhân, lại nhìn ra phía cửa sổ. Vợ tôi thấy con bị co quắp, mắt trợn ngược, đã kêu hộ lý Tịnh nhưng hộ lý này không dừng tiêm mà còn tiêm tiếp cho hết số thuốc trong xilanh. Tôi không nói về y đức mà ở đây thể hiện ý thức, trách nhiệm khi làm nhiệm vụ của hộ lý Tịnh, một trong nguyên nhân gây ra cái chết của con tôi". 

             
Tìm hiểu thêm, PV được biết, cũng trong buổi sáng ngày 15/5, sau khi tiêm cho cháu Đinh Trần Quân, phải đi cấp cứu, cháu Duy (con chị Hương, cháu bà Kiên, xã Yên Mông, cùng điều trị chung phòng với cháu Quân) đã được 1 hộ lý tiêm. Do hộ lý này cẩn thận và mẹ cháu Duy chú ý nên khi tiêm được 1/2 thuốc trong xilanh, thấy cháu Duy co giật, mồm há, mát trợn ngược (biểu hiện như cháu Quân), hộ lý đã ngừng tiêm và đưa cháu Duy đi cấp cứu. Do chưa tiêm hết liều thuốc và được cấp cứu kịp thời nên cháu Duy đã qua cơn nguy kịch. 

           
Như vậy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Quân không phải do sặc sữa. Ngày 23/5, PV đã đến BVĐK Hòa Bình tìm gặp Giám đốc BV để tìm hiểu. Tuy nhiên, Giám đốc Trương Qúy Dương bận họp nên cả ngày hôm đó PV không gặp được. Mong rằng BVĐK Hòa Bình sớm có kết luận rõ ràng, thuyết phục về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đinh Trần Quân, sau một mũi tiêm đáp ứng nguyện vọng của gia đình cháu Quân.

                                                                        Hồng Bài 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(Thanh tra) - Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

Chính Bình

17:49 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm