Lấy chủ đề "Bay lên Việt Nam" vô cùng ý nghĩa trong lần thứ 10 tổ chức, điểm nhấn của Điều còn mãi 2019 chính là tác phẩm cùng tên do nhạc sĩ Văn Ký viết tặng riêng cho Báo VietNamNet năm 2006 được dàn dựng công phu với phần tham gia trình diễn của các ca sĩ cùng Dàn hợp xướng Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam do nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi phối khí. Như lời giới thiệu mở đầu của MC Mỹ Lan, Điều còn mãi 2019 là nơi âm nhạc đỉnh cao Việt Nam, nơi âm nhạc cũ và mới - xưa và nay cùng thăng hoa. 

Điều còn mãi 2019: Khát vọng Việt Nam hùng cường bay lên tầm cao mới

Điều còn mãi 2019: Khát vọng Việt Nam hùng cường bay lên tầm cao mới

Tổng biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn tiếpPhó chủ tịch Quốc HộiTòng Thị Phóng và các vị khách quý tại phòng Gương trước khiHòa nhạc Điều còn mãi 2019 diễn ra.
Điều còn mãi 2019: Khát vọng Việt Nam hùng cường bay lên tầm cao mới
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn bước vào phòng gương.
Điều còn mãi 2019: Khát vọng Việt Nam hùng cường bay lên tầm cao mới
Bộ trưởngNguyễn Mạnh Hùng chào các vị khách quý tới hòa nhạc Điều còn mãi.

Tổng biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn chia sẻ Điều còn mãi là hành trình khai thác kho âm nhạc khổng lồ của Việt Nam và thông điệp của chương trình là khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Quả đúng như vậy, 10 năm qua, Điều còn mãi là nơi nhạc Việt được vang lên đúng tầm vóc. Ca sĩ Mỹ Linh cho biết Điều còn mãi là chương trình luôn được mong đợi mỗi chiều 2/9 và bản thân chị cũng như các nghệ sĩ luôn mong chờ giây phút này. 

Điều còn mãi 2019: Khát vọng Việt Nam hùng cường bay lên tầm cao mới
Những khán giả đặc biệt của Điều còn mãi 2019.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, người đồng hành với Điều còn mãi từ những ngày đầu tiên chia sẻ: "Kỷ niệm 10 năm Điều còn mãi, tôi muốn mang đến điều mới mẻ khi để Tùng Dương hát một ca khúc nhạc Rock. Mọi năm chúng tôi chọn 1-2 nhạc sĩ phối khí cho chương trình, năm nay chúng tôi chọn 4-5 nhạc sĩ trẻ để mang cái mới cho bài hát cũ".

(Theo VNN)