Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Tháng ba, mùa hạnh phúc Tây Nguyên”

Thu Minh

Thứ hai, 14/03/2022 - 15:31

(Thanh tra)- Nếu bạn yêu Tây Nguyên, đừng bỏ lỡ khi đến với Tây Nguyên vào tháng ba này. Tháng ba Tây Nguyên không còn rực rỡ vàng bởi những bông dã quỳ, cũng không còn ẩm ướt với “đôi mắt Pleiku” nữa. Tháng ba, Tây Nguyên như thiếu nữ khoác lên mình một màu trắng tinh khôi.

Đến Tây Nguyên mùa này, đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp những nương cà phê bung hoa trắng tinh khôi. Ảnh: TM

Nhắc đến tháng ba Tây Nguyên, người ta sẽ nghĩ đến “mùa con ong đi lấy mật”. Tháng ba, dịu dàng e ấp một màu trắng tinh khôi của những nương cà phê phủ kín khắp núi đồi.

Mùa này, Tây Nguyên có sức hút kỳ lạ lắm. Sáng sớm, trời se se lạnh y hệt những buổi sáng mùa Thu Hà Nội. Thoang thoảng trong gió là mùi hương nhè nhẹ của những bông hoa cà phê trắng muốt như những bông hoa tuyết. Trong cái hương dịu nhẹ đó, còn gì hơn khi cùng với những người bạn cùng nhau ngồi ở một quán dưới những tán thông, nghe tiếng gió tan trong ly cà phê, ngửa mặt lên trời mà hít hà cái vị hoa cà phê nguyên chất trong sự bất tận của thời gian, khiến bạn thấy thời khắc bạn đang sống thật đáng để tận hưởng.

Những bông hoa cà phê trắng muốt như những bông hoa tuyết, bung trắng xoá cả đất trời. Ảnh: TM

Buổi trưa, nắng vàng như rót mật. Những tia nắng nhảy nhót trên khắp những tán thông. Chỗ bạn ngồi như đã có nắng vàng chiếu qua khe lá. Lúc này, chính là thời điểm những chú ong thợ chăm chỉ nhất đang đi hút những giọt mật mang về.

Nếu bạn ở thành thị hay một thành phố nào đó, những cánh bướm có lẽ chỉ còn trong ký ức tuổi thơ thì đến với Tây Nguyên tháng ba bạn sẽ thấy một Tây Nguyên rực rỡ những cánh bướm. Những cánh bướm vàng tràn ngập khắp nơi. Những cánh bướm như một phần tuổi thơ của chúng ta, dữ dội và bình yên đến lạ.

Đến với Tây Nguyên, chúng ta còn bị mê hoặc bởi những đôi mắt trong veo của những đứa trẻ bản địa. Ảnh: TM

Sau đợt dịch Covid-19, nhiều người dân ở những đô thị lớn đã dần dần đổ về những vùng đất Tây Nguyên. Họ mua đất, chuẩn bị cho mình một không gian sống thứ hai. Tôi sợ những nương cà phê ngày ít dần đi, những cánh bướm mỏng manh kia cũng bay đi mất. Thế nhưng, đó là tương lai xa. Còn bây giờ, tôi vẫn tin rằng tháng ba Tây Nguyên là mùa đẹp nhất, mùa của lễ hội, mùa của hạnh phúc.

Tháng ba, chính là mùa con ong đi tìm mật làm nên một loại mật ong hoa cà phê say ngất lòng người. Ảnh: TM

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng quy hoạch Tràng An - Cố đô Hoa Lư theo định hướng “mô hình di sản sống”

Xây dựng quy hoạch Tràng An - Cố đô Hoa Lư theo định hướng “mô hình di sản sống”

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa việc triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động.

Chính Bình

17:07 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm