leftcenterrightdel
Với tinh thần khẩn trương, huyện đã huy động mỗi ngày gần 100 người từ các lực lượng và Nhân dân tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Cùng với đó, huy động 4 máy xúc làm việc 3 ca liên tục từ khi xảy ra sự việc đến nay. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy xã cũng cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai là khối lượng đất lớn, thêm vào đó, trời mưa thì lầy lội, chủ yếu dùng phương tiện máy móc. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel

Trong khi đó, di chuyển phương tiện máy móc đến địa điểm tìm kiếm rất khó khăn. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel
Đến nay là ngày thứ 7, những chỗ nghi ngờ nhất, đã tìm nhưng không thấy, lực lượng tìm kiếm tiếp tục thực hiện đào bới theo phương án cuốn chiếu, quyết tâm tìm bằng được trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Các khu vực xung quanh đều được khoanh vùng tìm kiếm từ dưới ao, trên đồi (chiều 16/9, hàng chục người dân tham gia đào bới trên đồi). Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Công việc tìm kiếm ban đêm tuy có phần hạn chế, nhưng các lực lượng luôn nêu cao tinh thần, quyết tâm tìm bằng được trong thời gian sớm nhất có thể. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Chị Hoàng Thị Duy, chị gái nạn nhân mất tích khóc nghẹn cho biết, em trai chị sinh năm 1991, hiện đang công tác tại xã Minh Xuân. Các mùa mưa bão trước em chị thường tham gia giúp bà con phòng, chống lụt bão, không ngờ bây giờ lại xảy ra với chính mình. Gia đình chỉ mong sớm tìm được em để lo an táng. (Trong ảnh: Người thân của những nạn nhân tập trung tại Nhà Văn hóa nhận hàng từ thiện) Ảnh: Bùi Bình
Bùi Bình