Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Thiên Lý/VOV-TP HCM
Thứ năm, 04/06/2020 - 20:29
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/6, người dân đang đi trên đường số 9 trong khu hành chính thành phố Dĩ An thì bất ngờ một cổng chào đổ sập.
Cổng chào bị đổ sập sau cơm mưa lớn.
Chiều nay (4/6), sau cơn mưa lớn, cổng chào ở khu vực Trung tâm Hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bất ngờ đổ sập chắn ngang đường, làm gián đoạn lưu thông. Rất may người đi đường né kịp nên không ai bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/6, người dân đang đi trên đường số 9 trong khu hành chính thành phố Dĩ An thì bất ngờ một cổng chào nghiêng ngả rồi đổ sập. Cổng chào đổ đang được tháo dỡ. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, cổng chào mới làm được 2 tháng. Thời điểm cổng chào bị sập có xảy ra mưa lớn và giông lốc. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tháo dỡ cổng chào để thuận tiện cho người dân lưu thông. Cổng chào khác cũng nghiêng đổ Theo ghi nhận, tại khu vực xảy ra sự việc, đoạn đường chỉ khoảng 200m nhưng có 3 cổng chào được dựng lên bắc ngang đường. Trụ cổng chào bằng sắt, bên ngoài bọc các tấm bạt. Các biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ. Ngoài cổng chào bị đổ sập, một cổng chào khác và nhiều công trình biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/6, người dân đang đi trên đường số 9 trong khu hành chính thành phố Dĩ An thì bất ngờ một cổng chào nghiêng ngả rồi đổ sập. Cổng chào đổ đang được tháo dỡ. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, cổng chào mới làm được 2 tháng. Thời điểm cổng chào bị sập có xảy ra mưa lớn và giông lốc. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tháo dỡ cổng chào để thuận tiện cho người dân lưu thông. Cổng chào khác cũng nghiêng đổ Theo ghi nhận, tại khu vực xảy ra sự việc, đoạn đường chỉ khoảng 200m nhưng có 3 cổng chào được dựng lên bắc ngang đường. Trụ cổng chào bằng sắt, bên ngoài bọc các tấm bạt. Các biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ. Ngoài cổng chào bị đổ sập, một cổng chào khác và nhiều công trình biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 4/6, người dân đang đi trên đường số 9 trong khu hành chính thành phố Dĩ An thì bất ngờ một cổng chào nghiêng ngả rồi đổ sập. Cổng chào đổ đang được tháo dỡ. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, cổng chào mới làm được 2 tháng. Thời điểm cổng chào bị sập có xảy ra mưa lớn và giông lốc. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tháo dỡ cổng chào để thuận tiện cho người dân lưu thông. Cổng chào khác cũng nghiêng đổ Theo ghi nhận, tại khu vực xảy ra sự việc, đoạn đường chỉ khoảng 200m nhưng có 3 cổng chào được dựng lên bắc ngang đường. Trụ cổng chào bằng sắt, bên ngoài bọc các tấm bạt. Các biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ. Ngoài cổng chào bị đổ sập, một cổng chào khác và nhiều công trình biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thành phố Dĩ An cũng bị nghiêng đổ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 7 nghìn đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
Văn Thanh
Văn Thanh
Hà Vân
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương