Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 06/08/2012 - 14:27
(Thanh tra) - Tạm lắng một thời gian khi cơ quan chức năng mạnh tay, gần đây các trung tâm môi giới việc làm ma, nhà đất, kiêm “cò” nhà trọ trở lại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Nắm bắt được nhu cầu tìm việc làm thêm của sinh viên, tìm phòng trọ đang tăng mạnh sau kỳ thi đại học, các “cò” đang đẩy mạnh việc kiếm tiền bằng đủ chiêu lừa đảo.
Ảnh minh họa
Đủ chiêu móc túi
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiêu thức quen thuộc, được các Trung tâm môi giới việc làm ma, “cò” phòng trọ ưu chuộng và hay sử dụng chính là treo thông tin trên mạng (tại các trang rao vặt, quảng cáo miễn phí) và dán tờ bướm quảng cáo khắp nơi. Chiêu này không mới, nhưng do được các “cò” biến tướng dưới nhiều hình thức và tinh vi hơn, nên vẫn không ít nạn nhân dính bẫy.
Vì có nhu cầu tìm gấp một phòng trọ rẻ, sạch sẽ cho thằng cháu sắp lên TP. Hồ Chí Minh, nên khi nhìn thấy thông tin rao cho thuê phòng trọ giá rẻ, giờ giấc tự do ở quận Gò Vấp, anh Nguyễn Hoàng Nam đã ngay lập tức liên hệ với số di động để hỏi.
Trước khi đi xem phòng, anh đã cẩn thận hỏi kỹ giá cả, người cho thuê có phải chính chủ hay không… Nhưng khi tìm đến địa chỉ hẹn gặp, anh vẫn không khỏi bực mình vì mất thời gian, công sức khi biết đấy là một trung tâm môi giới nhà đất.
“Tụi “cò” môi giới này ngày càng tinh vi, chúng không để số liên hệ bằng điện thoại bàn nữa mà chuyển qua dùng số di động cá nhân. Thông tin không photo dán đầy các cột điện như trước, mà chuyển sang viết tay, dán một cách hạn chế, để đánh người có nhu cầu… vì nghĩ đó là chủ nhà thật… Tôi đến hỏi, tụi nó đặt giá thẳng 100.000 mới dẫn đi”, anh Nam bực tức cho biết.
Do nắm được thị hiếu của một bộ phận người cần tìm việc với mức lương cao, thời gian làm việc linh hoạt. Người tìm phòng trọ cần tìm phòng sạch sẽ, giá cả hợp lý (chủ yếu là SV)… nên đội quân “cò” đã “vẽ” ra đủ kịch bản hấp dẫn trên thông tin quảng cáo để câu người có nhu cầu. Chúng không rao thông tin theo kiểu truyền thống như trước, mà thường gắn thêm câu: “Miễn trung gian, chính chủ cho thuê” và một số điện thoại cá nhân, nên dù có đề phòng vẫn không ít người rước bực vào thân khi lần tìm đến địa chỉ cho thuê.
Khảo xát khoảng 10 thông tin dạng trên, chúng tôi thấy phần lớn các thông tin rao cho thuê phòng treo trên mạng, dán ngoài đường, thậm chí được viết trên bìa giấy cạc tông đều có địa chỉ hướng về các trung tâm môi giới việc làm ma, hay “cò” phòng trọ.
Bên cạnh các chiêu kể trên, đội quân “cò” phòng trọ, giới thiệu việc làm ma còn thuê hẳn người đứng tại các ngã tư, giao lộ để phát tờ rơi đến tay người đi đường, thậm chí chúng còn móc nối với một vài chủ phòng trọ có phòng đẹp (đã cho thuê hết phòng) làm điểm giới thiệu, dẫn khách để lấy tiền “cò”.
Trong số hàng chục chiêu lừa đảo dạng trên, chiêu giả làm chủ nhà trọ dẫn khách đi giới thiệu phòng nơi khác của người quen (phần lớn đều là phòng xấu, dơ bẩn) rồi quay sang xin tiền cà phê, bất kể người thuê có ưng ý, hay thuê được phòng hay không vẫn là chiêu lừa được nhiều người nhất.
Coi chừng mất… tiền
Đây là điều các bạn sinh viên kiếm việc làm thêm, người có nhu cầu tìm phòng trọ cần thật sự tỉnh táo để tránh bị lừa. Bởi khi đã đặt vấn đề tìm phòng trọ, hay xin việc với các trung tâm dạng trên, không ít thì nhiều bạn vẫn phải mất tiền.
Nguyễn Cẩm Vy, sinh viên năm 3, Đại học Công Nghiệp cho biết, do cần tiền trang trải chi phí ăn học và sinh hoạt hàng ngày, nên chị đã liên hệ theo số điện thoại trên một tờ rơi quảng cáo để tìm việc với mức lương 5 triệu/tháng. Tìm đến nơi tuyển dụng, đóng phí 450.000, phỏng vấn và hai ngày sau chị được trung tâm tuyển dụng gọi đi làm. Đi làm được 2 ngày chị bị đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng qua mạng từ chối tiếp tục hợp tác (có thỏa thuận thử việc 3 ngày trong hợp đồng) vì lý do không đáp ứng được công việc.
Tự dưng mất 450.000 và 2 ngày làm việc không công, Cẩm Vy bức xúc: “Không biết có phải là chiêu lừa của mấy trung tâm hay không, nhưng vì họ quá tinh vi, gài mọi điều khoản, quy định trong hợp đồng, nên khi mình ký xong, mình không thể kiện họ. Em nghĩ mình đã bị lừa, tức quá mà không làm gì được”.
Cũng tương tự như trường hợp của chị Vy, anh Trần Trung Hậu, công nhân kỹ thuật Công ty Isuzu cũng bị lừa 150.000 đồng phí dẫn và cho địa chỉ thuê phòng trọ. Anh kể: Do mới cưới vợ, nhà lại chật nên hai vợ chồng tính với nhau tìm một phòng trọ nhỏ thuê ở cho đỡ bất tiện. Anh lục khắp các trang rao vặt trên mạng, các hẻm hóc để tìm phòng cho thuê mà không tìm được phòng ưng ý. Hôm bữa thấy ngay đầu hẻm đường Nguyễn Huy Điển, Gò Vấp có treo bảng cho thuê phòng mới xây, diện tích 4x4, lối đi riêng với giá 1,2 triệu anh liền liên hệ.
Người cho thuê khẳng định chắc nịch là chủ nhà, kêu anh tới 108 Nguyễn Đức Thọ xem phòng. Tìm đến nơi anh mới té ngửa đó là trung tâm môi giới. Bực mình, nhưng vì đã lỡ đến đây, lại đang cần tìm phòng gấp nên anh đành bấm bụng bỏ 150.000 đồng phí cho “cò” dẫn đi.
Vừa đứng trước cửa trung tâm chửi và đòi tiền, anh Hậu bức xúc: “Quân lừa đảo, tụi nó kêu tôi đóng 150.000 phí dẫn xem phòng, không ưng trả lại tiền. Chúng dẫn tôi đi xem được 2 - 3 phòng (toàn phòng quá tệ, giá cho thuê cao) rồi cho thêm 2 - 3 địa chỉ để tôi tự đi. Đi mãi không thuê được phòng, quay lại đòi tiền chúng nói, không trả vì phí đó đã trả công cho người dẫn tôi đi. Chúng nói muốn đòi thì gặp người dẫn anh đi mà đòi, họ chỉ môi giới lấy 50.000 phí dịch vụ. Đúng là quân lừa đảo, tức không chịu được”.
Trên đây chỉ là hai trong hàng trăm trường hợp bị “cò” lừa đảo và móc túi khi đi xin việc và thuê phòng. Do đó, để tránh mất tiền oan, chuốc bực vào người, các bạn sinh viên, hay những người có nhu cầu tìm việc làm, phòng trọ để ở nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín của quận, các doanh nghiệp uy tín để tránh rơi vào bẫy của đội quân “cò” mồi.
Anh Tú
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vào mùa thu hoạch lúa vụ chiêm xuân cũng là thời điểm thời tiết nắng mưa thất thường, để đảm bảo những hạt lúa chín được khô, sạch đưa về tận nhà, lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện, tích cực xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con.
Hương Trà
(Thanh tra) - Rời quê lập nghiệp nơi cao nguyên đất đỏ, cộng đồng người Tày, Nùng ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống như một cách nhớ về cội nguồn. Trong đó, lễ cúng thổ công không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng linh thiêng mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, hun đúc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trên quê hương mới.
Nguyễn Mai
Trọng Tài
Trọng Tài
Đăng Tân
Minh Tân
Đông Hà
Lan Anh
Hương Trà
Thiên Tâm
Cảnh Nhật
Thái Hải
Nguyễn Mai
Lan Anh
Trần Quý
Trung Hà
Hoàng Hưng
BTT