Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/10/2014 - 19:06
U21 Việt Nam trình diễn một bộ mặt khác hoàn toàn hai trận trước, đá tấn công và chơi nhanh trước đối thủ U21 Malaysia chiều 28/10.
Giũ bỏ hình ảnh thi đấu thận trọng, chậm chạp như hai trận gần đây, U21 Việt Nam khoác lên mình bộ mặt mới trong trận tranh giải ba với U21 Malaysia. Thầy trò HLV Phan Công Thìn hiểu rằng đây là dịp để họ chứng minh năng lực bản thân và cũng là để lấy lại tình cảm của người hâm mộ, vốn đã cạn đi ít nhiều sau trận thua U19 HAGL ở bán kết.
Chủ động chơi tấn công ở tốc độ cao, U21 Việt Nam gây ra nhiều sóng gió trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, đến cuối hiệp một, U21 Malaysia lại là đội mở tỷ số bởi bàn thắng của Selvaraj. Sau giờ nghỉ, một cơn mưa lớn trút xuống sân Cần Thơ khiến sân ướt sũng, bóng trơn. Phi Sơn ghi bàn gỡ hòa nhờ một tình huống đội bạn bị hạn chế tầm nhìn bởi thời tiết. Khi hiệp hai còn 10 phút là kết thúc, tiền đạo từng chơi cho U19 Việt Nam, Tuấn Tài ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.
U21 Việt Nam vốn là tập hợp của nhiều cầu thủ giỏi, có kinh nghiệm trận mạc ở V-League nên khi quyết định chơi tấn công, sự vượt trội đã thể hiện rõ. Các cầu thủ áo trắng kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, đặc biệt là trong hiệp một.
Tâm lý của U21 Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với trận bán kết gặp U19 HAGL. Họ đá thanh thoát, chịu khó di chuyển. Dù là lúc chưa ghi bàn, đã gỡ hòa, hay đang dẫn 2-1, các học trò của ông Phan Công Thìn đều khao khát dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Điều này khiến người hâm mộ trên khán đài vỗ tay tán thưởng ở mỗi pha bóng hay.
U21 Malaysia gần như chỉ có thể đá phòng ngự phản công nhưng cũng tỏ ra nguy hiểm ở những pha lên bóng nhanh nhờ thể lực và tốc độ. Chơi tấn công nên U21 Việt Nam cũng chấp nhận có thể nhận đòn hồi mã thương và điều đó đã xảy ra ở cuối hiệp một.

Khán giả hào hứng cổ vũ U21 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Trong một tình huống phản công, các tiền vệ đánh chặn của U21 Việt Nam không làm tròn nhiệm vụ, để Selvaraj thoát xuống gần vòng cấm, tung cú sút chìm hạ gục thủ môn Văn Công.
Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 10 phút đầu hiệp hai theo lý thuyết sẽ gây khó khăn cho lối bóng ngắn của U21 Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là trợ lực lớn giúp các cầu thủ áo trắng có bàn san hòa. Từ quả treo bóng không mấy khó khăn bên cánh trái của Quách Tân, hai hậu vệ Malaysia bỏ quên Phi Sơn đang đứng thoải mái gần khung thành. Tiền vệ trẻ của Nghệ An đón bóng rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương ghi bàn.
U21 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 78, Quách Tân một lần nữa góp dấu giầy vào chiến thắng của đội nhà. Anh đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi trả ngược vào trong để Tuấn Tài băng vào sút căng tung nóc lưới U21 Malaysia. Bàn thắng này làm gợi nhớ pha làm bàn của tiền đạo Nghệ An ở giải giao hữu trên đất Brunei.
Những phút cuối, U21 Malaysia dồn ép nhằm tìm kiếm bàn san hòa. Bóng chạm xà ngang ở phút bù giờ trong sự nuối tiếc của đội bạn.
Theo Hữu Nhơn/VnExpress.net
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Nguyễn Điểm
T.Vân
Thái Hải
Bùi Bình
Bùi Bình
BTT
Bùi Bình - Thu Nhài
Trần Kiên