Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

MU một mình tiến tới ngôi vua mùa Đông

Thứ tư, 12/12/2012 - 08:50

(Thanh tra) - Sau chiến thắng trước những người hàng xóm ồn ào Manchester City ở vòng đấu thứ 16 vừa qua, MU đang một mình một ngựa thẳng tiến tới ngôi vị vô địch mùa Đông của Giải Ngoại hạng. Một lần nữa, thầy trò Ferguson lại thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình trong sân chơi mà hơn 20 năm nay, họ được coi là bá chủ.

Derby Manchester là trận đấu có tính chất quyết định mùa giải. Ảnh: Internet

Chung kết sớm của mùa giải mãn nhãn người xem

Bước vào trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải, cả MU lẫn Man City đều không hề muốn phải nhận thất bại trong cuộc đấu với đối thủ cùng thành phố. Tuy nhiên, cái cách mà 2 đội thể hiện trong hiệp một lại rất khác nhau.

Về phía Man City, đó là một lối đá tấn công, dâng cao đội hình lấn áp đối phương. Và quả thật trong khoảng 10 phút đầu tiên, Man City đã là đội làm chủ trận đấu, dồn các cầu thủ MU lùi sâu về phía sân nhà để chống đỡ. Còn với MU, họ chọn lối đá phòng ngự khoa học, chịu nhún mình trong những thời khắc cần thiết, nhưng cũng sẵn sàng dâng lên tấn công, khiến đối phương hoàn toàn bị động vào những thời điểm quyết định.
 

Rooney chính là vũ khí sắc bén nhất của MU trong trận đấu với Man City. Ảnh: Internet


Chính lối chơi hợp lý, được tính toán kỹ lưỡng bởi HLV Ferguson đã giúp MU có được lợi thế lớn trong hiệp đấu thứ nhất với 2 bàn thắng của Rooney từ những pha lên bóng sắc bén.

Sau hiệp 1 ngỡ ngàng và một số thay đổi về nhân sự trong hiệp 2, Man City đã dần lấy lại được lối chơi và gây sức ép về phía MU, và họ cũng đã có được những gì mong muốn khi ghi 2 bàn thắng gỡ hòa. Những tưởng trận chung kết lượt đi sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ vào những phút cuối cùng của trận đấu, siêu sao Robin Van Persie đã tỏa sáng với bàn thắng từ chấm đá phạt, giúp MU đánh bại người hàng xóm trong một trận cầu đầy kịch tính.

Một trận thắng 6 điểm giúp MU tách tốp

Với chiến thắng ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, MU đang dần bỏ lại tất cả 19 đội bóng còn lại ở sau lưng để tiến tới chức vô địch.

Một chiến thắng không chỉ đơn thuần giúp họ đạt được những thuận lợi trong cuộc đua ngôi vô địch về mặt điểm số, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn trong về mặt tinh thần sau 2 thất bại liên tiếp trong mùa giải trước của MU trước Man City.
 

Van Persie ghi bàn thắng quý như vàng cho MU vào những phút bù giờ. Ảnh: Internet


Mặc dù vẫn còn đó khá nhiều vấn đề cần phải khắc phục, trong đó có khả năng phòng ngự do các vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự vẫn còn mắc nhiều sai sót, nhưng với khả năng ghi bàn không biết mệt mỏi của những ngôi sao tấn công như Persie và Rooney, Chicharito, MU hoàn toàn có thể tự tin đội hình hiện tại có thể giúp họ chinh phục mọi danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Một trận thua với rất nhiều hậu quả nặng nề đối với Man City

Một trận thua đau trước đối thủ cùng thành phố tất nhiên sẽ khiến cho Man City chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc đua đến ngôi vô địch, mà điều đầu tiên sẽ là những thiệt hại về mặt tinh thần của các cầu thủ sau trận cầu này.

Chắc chắn, khoảng cách 6 điểm khi còn tới 22 vòng đấu không phải là một điều quá to tát với Man City, trước đó họ đã san lấp khoảng cách 8 điểm chỉ trong 6 vòng đấu cuối cùng năm ngoái để vượt qua MU trở thành nhà vô địch của giải ngoại hạng. Tuy nhiên, bộ mặt mà Man City sẽ thể hiện trong những vòng đấu tiếp theo mới là vấn đề cần quan tâm của HLV Mancini.

Những sai lầm cơ bản trong việc lựa chọn con người trước trận đấu qua việc loại Tevez để chọn Baloteli trong trận Derby đã khiến Mancini phải trả giá. Sau thất bại của nửa xanh Manchester trước nửa đỏ, rất nhiều tờ báo đã vạch mặt chỉ tên thẳng những sai sót trong cách bố trí con người của Mancini, và cũng đăng tải rất nhiều về việc chiến lược gia người Italia sắp mất việc tại Ettihad. Chính những bài báo như vậy đang khiến HLV của Man City phải chịu những áp lực vô cùng nặng nề vào thời điểm hiện tại.
 

Sai lầm của Mancini là đã không đưa Tevez vào sân ngay từ đầu. Ảnh: Internet


Với chiếc ghế đang bị lung lay một cách dữ dội hơn bao giờ hết, liệu HLV người Italia có đủ khả năng để tỉnh táo đưa con tàu Man City vượt qua những tháng ngày giông tố trước mắt, đó hiện đang là một câu hỏi mà rất nhiều những người quan tâm tới cuộc đua vô địch giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới đặt ra kể từ sau trận đấu. Man City sẽ tiếp tục đứng dậy và kiên trì bám đuổi theo MU, hay sa sút để ngôi vô địch ngày càng xa ngoài tầm với, đó sẽ là những diễn biến được rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới chờ đợi trong những tuần đấu tiếp theo của nhà đương kim vô địch giải ngoại hạng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm