Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khán giả Cần Thơ đu cây xem đội bóng của bầu Đức thi đấu

Thứ tư, 22/10/2014 - 09:54

Người hâm mộ bóng đá Tây Đô tìm mọi cách để được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Học viện HAGL Arsenal JMG ở giải U21 Quốc tế.

Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Tối 21/10, khán giả Cần Thơ đến kín sân vận động để xem trận đấu giữa đội bóng Học viện HAGL Arsenal JMG và U21 Malaysia.  Với sự xuất hiện của các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sức chứa của sân vận động Cần Thơ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.  Dù trận đấu đã bắt đầu vẫn có hàng nghìn người hâm mộ đứng ngoài sân vì không có vé.  Đây được xem là cảnh tượng hiếm gặp với một sự kiện thể thao ở Cần Thơ.  Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi không còn một khoảng trống.  Nhiều khán giả mạo hiểm leo lên cây để chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Guillaume Graechen.  Họ tận dụng mọi khoảng trống có được để được hòa mình vào không khí bóng đá...  ... dù phải đứng...  ... và hóng hoặc ngóng từ rất xa.  Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã có màn trình diễn tích cực, giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của hậu vệ trái Hồng Duy. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn vào bán kết của Học viện HAGL Arsenal JMG.Theo Đức Đồng (VNE)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026
Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.

Theo VHO

08:38 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm