Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lần đầu tiên thế giới có "Ngày Hạnh phúc"

Thứ tư, 20/03/2013 - 14:34

20/3, lần đầu tiên nhân loại tổ chức Ngày Hạnh phúc Thế giới- ngày để tất cả chúng ta quan tâm đến vấn đề cốt lõi nhất trong sự tồn tại của mình: Làm sao để tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống?

Tối ngày 26-1-2011, trong khi tuần tra tại khu vực tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm vè ma túy Công an TP. Nha Trang bắt quả tang Thu đang bán trái phép 2 bịch “hàng đá” (ma túy tổng hợp) cho Nguyễn Công Cần với giá 1.200.000 đồng.
    
Khoảng đầu tháng 1-2011, Thu và Giang vào làm việc trong TP. Hồ Chí Minh. Qua Giang, Thu biết Trung (bạn đi bộ đội với Giang trước kia tại Vùng 4 Hải Quân) có bán “hàng đá” nên Thu đã bàn bạc với Giang đến gặp Trung để mua ma túy tổng hợp mang về Nha Trang bán lại kiếm lời vì làm lương ít không đủ xài. Cả hai đến gặp Trung, Giang lấy 2.800.000 đồng của Thu đưa cho Trung, Trung nhận tiền rồi đến khu vực chợ Đầu Mối, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh mua của một người tên Sang (không xác định) một bịch “hàng đá” với giá 2.600.000 đồng. Sau khi có “hàng”, Trung đem về nhà lấy một ít ra sử dụng, số còn lại Trung phân thành 5 bịch nhỏ rồi mang đến đưa cho Thu, còn dư 200.000 đồng, Trung trả cho Giang nhưng được Giang cho lại để trả công. Sau khi có ma túy, Giang và Thu mang về Nha Trang cùng phân ra thành 6 bịch “hàng đá” rồi đưa cho Thu cất giữ.
     
Ngày 6/1/2011, qua sự giới thiệu của Trung, Cần biết Giang có “hàng đá” nên gọi điện thoại hỏi mua. Nhưng do Giang không giữ hàng nên đã cho Cần số điện thoại của Thu. Cần đã liên lạc và mua của Thu 1 bịch “hàng đá” 600.000 đồng. Đến ngày 8-1, do có việc phải đi Đà Nẳng nên Thu giao số “hàng” còn lại cho Giang để bán cho Cần. Ngày 10-1, Giang bán cho Cần 1 bịch “hàng đá” 600.000 đồng tại quán Internet trên đường Võ Thị Sáu. Ngày 14-1, Giang tiếp tục bán cho Cần một bịch hàng đá tại địa điểm trên. Số tiền hai lần bán ma túy Giang gửi ra Đà Nẳng cho Thu. Đến ngày 18-1, Thu đi Đà Nẳng về, Giang giao 3 bịch ma túy tổng hợp còn lại chi Thu cất giữ. Ngày 26-1, Giang chở Thu đến nhà trọ của Thu thuê ở tổ 14, Ngọc Thảo để lấy hàng bán cho Cần. Khi đến nhà trọ, Giang ở lại, Thu mang hàng đi giao cho Cần thị bị bắt quả tang. Cùng ngày, trong quá trình khám xét tại nơi ở của mình, Thu đã tự lấy một bịch “hàng đá” giao nộp cho công an.

Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm