Những ngày cuối năm, nếu dạo bước qua con phố Lý Thường Kiệt rợp bóng cây, ta dễ dàng nhận ra một khoảng không gian khác biệt - yên tĩnh hơn, mềm mại hơn giữa lòng đô thị ồn ào, tấp nập.
Phố sách Hà Nội khoác lên mình diện mạo Xuân với cờ, hoa, câu đối đỏ và những tiểu cảnh trang trí mang đậm không khí Tết cổ truyền. Từng gian hàng nhỏ trở nên rực rỡ nhưng vẫn giữ nét trầm tĩnh đặc trưng của không gian dành cho người yêu chữ.
Khác với sự tấp nập của các trung tâm thương mại hay khu vui chơi dịp Tết, phố sách mang đến một nhịp điệu chậm. Nơi đây, ta bắt gặp hình ảnh du khách thong thả lật giở từng trang sách, chọn một ấn bản mới, hay đơn giản ngồi đọc cuốn sách mình yêu thích.
Bên cạnh những ấn phẩm đa dạng, phong phú như sách văn học, lịch sử, kỹ năng sống, sách thiếu nhi, là những ấn bản đặc biệt in theo chủ đề năm mới. Nhiều gian hàng còn chuẩn bị các bộ sách bọc lì xì đỏ, sổ tay, lịch sách, tạo nên những món quà tri thức ý nghĩa để trao tặng đầu năm.
Không khí ở phố sách những ngày giáp Tết Bính Ngọ còn mang màu sắc gặp gỡ. Các bạn trẻ chụp ảnh bên kệ sách và không gian trang trí, người lớn tuổi tìm lại những tác phẩm quen thuộc. Ta cũng dễ dàng bắt gặp những du khách nước ngoài ngắm nghía, tìm hiểu để mua những vật trang trí nhỏ những đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
Giữa tiết trời se lạnh, cầm trên tay một cuốn sách mới, nhâm nhi ly cà phê nóng từ quầy nhỏ cuối phố, ta dễ cảm nhận rõ ràng hơn sự chuyển mình của thời gian.
Tết không chỉ là thời gian để sum họp và lễ hội, mà còn là lúc lắng lại, bồi đắp đời sống tinh thần. Phố sách vì thế trở thành một “khoảng thở” đáng quý - nơi tri thức song hành cùng cảm xúc.