Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội những ngày giáp Tết: Thành phố khoác áo Xuân

Thái Hải

Thứ năm, 05/02/2026 - 06:00

(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và ấm áp. Từ những con phố cổ ngập sắc hoa đến các chợ Tết rộn ràng, từ nhịp sống hối hả đến những khoảnh khắc lắng đọng, sắc Xuân đang lan tỏa khắp Thủ đô, đánh thức mọi giác quan và ký ức thân thương.

Phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ của câu đối, bao lì xì, đèn lồng, đồ trang trí Tết. Ảnh: TH

Từ sáng sớm, phố phường Hà Nội đã rộn ràng hơn thường nhật, trên những con đường, nẻo phố, sắc đào phai xen lẫn màu vàng tươi của quất, cúc, thược dược khiến cả không gian như bừng sáng. Những hàng cây cổ thụ trút lá, để lộ bầu trời xám nhạt đặc trưng của mùa đông miền Bắc, càng làm nổi bật sắc màu rực rỡ của hoa Xuân.

Những gánh hàng hoa rong, những xe chở đào quất nối đuôi nhau len lỏi qua từng góc phố. Tiếng xe máy, tiếng gọi nhau í ới, mùi hương hoa dịu nhẹ quyện trong làn gió se lạnh mang đến cảm giác bình yên rất riêng, chỉ có ở Hà Nội mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Với nhiều người ở Hà Nội, chỉ cần bắt gặp một cành đào hé nụ hay một chậu quất trĩu quả bên vỉa hè cũng đủ để nhận ra Tết đang ở rất gần.

Trên đường Tố Hữu, đào, quất ngập tràn chuẩn bị đón Tết. Ảnh: TH

Tại chợ Cầu Giấy, không khí mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm. Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ hàng đào trên đường Tố Hữu, vừa thoăn thoắt tưới đào, vừa chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là bận rộn nhưng vui lắm. Nhìn người ta chọn được chậu đào ưng ý, mang về nhà là mình thấy Tết đã đến rất gần rồi".

Theo ông Tuấn, dù cuộc sống có hiện đại, người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen chơi đào, quất và các loại hoa truyền thống trong dịp Tết như một nét văn hóa khó thay thế.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ hàng đào trên đường Tố Hữu đang tưới những chậu đào phục vụ cho Tết. Ảnh: TH

Chợ hoa là nơi thể hiện rõ nét nhất không khí Tết của Thủ đô. Những ngày này, chợ hoa Quảng Bá gần như không ngủ. Từ nửa đêm đến rạng sáng, dòng người tấp nập đổ về, "tay xách, nách mang", chọn cho mình những cành đào, bó hoa ưng ý nhất. Ánh đèn vàng hắt xuống những bông hoa còn đẫm sương đêm, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp, vừa thơ mộng.

Tại chợ hoa Quảng Bá, đa dạng các loại hoa được trưng bày để khách hàng lựa chọn. Ảnh: TH

Anh Bùi Minh Đức (28 tuổi, quận Cầu Giấy) cho biết, năm nào anh cũng tranh thủ đi chợ hoa lúc rạng sáng. “Ban ngày đi làm, nên tôi chọn đi chợ hoa đêm. Vừa mua được hoa đẹp, vừa cảm nhận rõ không khí Tết. Cảm giác này chỉ có ở Hà Nội những ngày giáp Tết thôi”, anh Đức nói. Với anh Đức, việc đi chợ hoa đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm.

Bên cạnh chợ hoa, các khu chợ truyền thống như Hàng Lược, Hàng Mã, Đồng Xuân cũng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ của câu đối, bao lì xì, đèn lồng, đồ trang trí Tết. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả hòa lẫn tạo nên bản hòa âm quen thuộc của những ngày cuối năm.

Với nhiều người Hà Nội, Tết không chỉ để mua sắm mà còn là một nghi thức, một cách để cảm nhận Tết đang đến rất gần.

Phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ của câu đối, bao lì xì, đèn lồng, đồ trang trí Tết. Ảnh: TH

Nếu chợ Tết mang đến sự rộn ràng, náo nhiệt thì những con phố cổ lại gợi lên vẻ đẹp trầm lắng và hoài niệm. Phố Tạ Hiện, Hàng Buồm những ngày giáp Tết bớt đi sự ồn ào thường ngày, thay vào đó là nhịp sống chậm rãi hơn. Những ngôi nhà cổ treo thêm cành đào nhỏ, vài dây đèn nhấp nháy, tạo nên khung cảnh vừa thân quen, vừa ấm cúng.

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại khoảnh khắc Hà Nội đón Xuân, còn người Hà Nội thì lặng lẽ tận hưởng cảm giác rất riêng của thành phố mình gắn bó.

Các trung tâm thương mại, khu đô thị mới được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: TH

Ngoài những giá trị truyền thống, Hà Nội những ngày giáp Tết cũng mang diện mạo trẻ trung, hiện đại. Các trung tâm thương mại, khu đô thị mới được trang hoàng lộng lẫy với tiểu cảnh xuân, cây hoa, khu check-in thu hút đông đảo người trẻ.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Hà Nội rực rỡ sắc Xuân được chia sẻ liên tục, góp phần lan tỏa không khí Tết theo cách rất mới, rất thời đại.

Bạn Đinh Thị Trà My, học sinh lớp 11 chia sẻ, mỗi năm em đều chụp một bộ ảnh Tết ở Hà Nội, thành phố lúc này đẹp và rất "tình". Đó là cách tụi trẻ bọn em lưu giữ kỷ niệm về Tết.

Đinh Thị Trà My chia sẻ, mỗi năm em đều chụp một bộ ảnh Tết ở Hà Nội. Ảnh: TH

Với nhiều bạn trẻ, Tết không chỉ là truyền thống gia đình mà còn là dịp để cảm nhận vẻ đẹp của thành phố theo một cách rất riêng.

Thời điểm này, nhịp sống của người Hà Nội dường như cũng chậm lại. Những buổi chiều cuối năm, khu vực Hồ Gươm trở nên đông hơn với người dân đi dạo, tập thể dục, chụp ảnh lưu niệm. Mặt hồ phẳng lặng, tháp Rùa soi bóng, những hàng cây trút lá tạo nên một Hà Nội rất đỗi nên thơ.

Giữa guồng quay tất bật, khoảnh khắc ngồi lại bên hồ, hít hà không khí se lạnh, ngắm thành phố chuẩn bị sang năm mới là điều mà nhiều người trân trọng.

Với những người con xa quê, Hà Nội những ngày giáp Tết còn là nỗi nhớ và sự mong chờ được trở về. Ga tàu, bến xe đông kín người, ai cũng mang theo hành lý và niềm háo hức đoàn viên. Tết, suy cho cùng, không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là hành trình trở về, trở về với gia đình, với ký ức, với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Những chuyến xe đang chở sắc Xuân về với mọi nhà. Ảnh: TH

Anh Trần Quang Huy (quê Hà Tĩnh) làm việc tại Hà Nội nhiều năm, tâm sự: Cả năm chỉ mong đến mấy ngày này để được về nhà. Nhưng trước khi về, tôi luôn muốn đi dạo quanh Hà Nội một vòng, vì cảm giác Tết ở đây rất đặc biệt.

Khi năm cũ dần khép lại, Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm, những ngày của sum vầy, hy vọng và khởi đầu mới. Sắc Xuân không chỉ hiện hữu trên từng con phố, từng cành hoa, mà còn lan tỏa trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân Thủ đô.

Hà Nội những ngày giáp Tết vì thế luôn mang một vẻ đẹp rất riêng: Rộn ràng mà sâu lắng, hiện đại mà truyền thống, đủ để khiến bất kỳ ai đi xa cũng muốn một lần trở về.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội những ngày giáp Tết: Thành phố khoác áo Xuân

Hà Nội những ngày giáp Tết: Thành phố khoác áo Xuân

(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và ấm áp. Từ những con phố cổ ngập sắc hoa đến các chợ Tết rộn ràng, từ nhịp sống hối hả đến những khoảnh khắc lắng đọng, sắc Xuân đang lan tỏa khắp Thủ đô, đánh thức mọi giác quan và ký ức thân thương.

Thái Hải

06:00 05/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm