Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Giết người vì một câu nói đùa

Thứ ba, 12/07/2011 - 10:32

(Thanh tra) - Hồi 13h30 ngày 10/7/2011, ông Đào Kim Sơn, sinh năm 1967, trú tại tổ 2 – phố Gát – Tiên Cát, thành phố Việt Trì, đang ngồi uống nước tại quán nước của chị Nguyễn Hoài Hương ở bến đò Triều Dương (tổ 2 - sông Thao, Thọ Sơn, thành phố Việt Trì) thì bị một nam thanh niên đâm liên tiếp nhiều nhát vào ổ bụng và vùng lưng.

Theo một số nhân chứng kể lại, khi đang ngồi uống nước tại quán, chứng kiến cảnh nam thanh niên đi vệ sinh ngoài vỉa hè, ông Sơn có nói đùa “Thanh niên mà vô văn hóa”. Ngay lập tức, nam thanh niên này đã mở cốp xe máy, lấy một con dao nhọn và đâm ông Sơn. Sau đó, nam thanh niên này lên xe máy phóng đi, ông Sơn được bà con đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhưng do vết thương quá nặng nên ông Sơn đã tử vong vào hồi 15h cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Công an thành phố Việt Trì phối hợp với công an phường Bến Gót đã tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng. Đến 17h danh tính nam thanh niên gây án đã được xác định, đó là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1988, trú tại tổ 10, phố Đoàn Kết, phường Bạc Hạc, thành phố Việt Trì. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn tại địa phương. Lực lượng công an đã phối hợp cùng gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 1h10 ngày 11/7, Thắng đã ra đầu thú, lực lượng công an thành phố Việt Trì đã dẫn giải đối tượng từ Hà Nội về Việt Trì.

Phương Nhung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm