Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chán như “đời cô Lựu”!

Chủ nhật, 14/04/2013 - 08:44

(Thanh tra) - Làm ăn khấm khá, quý bà, quý cô nhiều tiền lắm bạc thường hay đi thẩm mỹ. Nặng ký thì chỉnh sửa 3 vòng, làm tí mắt tí môi; “bèo” hơn thì làm chút móng!

Đấy là người, nhưng ai ngờ tượng các vị La Hán ở chùa Đậu Hà Nội cũng bị người ta bắt... tham gia thị trường nhan sắc! Chùa Đậu trở thành di tích quốc gia từ năm 1968. Đôi rồng đá trước tiền đường đẹp đến mức Bảo tàng Lịch sử đã đổ một mẫu để mang về trưng bày. Còn tam quan chùa với gác chuông có lẽ là một trong những gác chuông đẹp nhất của chùa phía Bắc. Vậy mà giờ đây, tam quan ấy đã ngói xô, ngói vỡ, ngói thủng nát, ngói nhừ toang hoác. Người ta tu bổ chùa, và các tượng La Hán hiện đều đang trong tình trạng… tay chân móng sơn đỏ chót, bóng loáng. Nhiều người cho rằng, việc sơn móng tay móng chân đỏ cho tượng như vậy không chấp nhận được. Một vị giáo sư tại Cục Di sản văn hóa còn nói trong giận dữ: “Đấy là xu hướng đĩ thõa hóa tượng”. Nó không chỉ sai nguyên lý văn hóa, mà còn không hề nằm trong thỏa thuận tu bổ mà Cục đã đồng ý.

Chuyện “đời cô Lựu” không chỉ các vị La Hán mới phải gánh, mà  đám đệ tử ngày nay cũng bị “người ta” làm cho dở khóc dở cười. Đến hẹn lại… sai. Tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013” NXB Giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT phát hành, tức là “sư phụ dẫn đệ tử” đi lập thân, lập nghiệp. Ấy vậy mà kim chỉ nam của các bậc thầy dành cho thí sinh lại nối tiếp truyền thống của những năm trước là... quá nhiều cái sai.

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh có ngành Quản lý công nghiệp là ngành riêng, nhưng lại bị tài liệu ghi thuộc ngành Kỹ thuật địa chất - Dầu khí. Các ngành Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ thuộc nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, nhưng tài liệu lại nhất loạt cho nó sang nhóm ngành Kỹ thuật giao thông với mã số ngành hoàn toàn khác! Sai lầm này cung cấp thông tin sai cho thí sinh, hồ sơ của họ bị loại vì ghi sai mã ngành… theo “những điều cần biết”!

Ngành Công nghệ thông tin của Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh bị đình chỉ tuyển sinh nhưng tài liệu vẫn ung dung cho nó tồn tại, coi lệnh đình chỉ chẳng ký lô nào! Việt Nam chỉ có 63 tỉnh, thành nhưng tài liệu lại đẻ ra tỉnh thứ 64 là… Hậu Giang. Lỗi này có từ những năm trước, chứng tỏ NXB bê nguyên xi bản… sai của năm xưa.

“Những điều cần biết” có số lượng phát hành hàng trăm ngàn bản, lợi nhuận thu vào vô số kể, vì trong hàng trăm ngàn thí sinh có đứa nào dám không tìm mua để được các thầy... hướng dẫn? Lợi nhuận thu vào kếch xù, còn “sống chết mặc bay”…

      Ziczac

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam!

Tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam!

(Thanh tra) - Tại Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam!”.

Thanh Lương

22:07 26/07/2026
Quảng Ninh nâng hiệu quả quản trị trong mô hình chính quyền hai cấp - Kỳ 3: Dùng dữ liệu để kiểm soát trách nhiệm

Quảng Ninh nâng hiệu quả quản trị trong mô hình chính quyền hai cấp - Kỳ 3: Dùng dữ liệu để kiểm soát trách nhiệm

(Thanh tra) - Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh đẩy mạnh số hóa trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư và theo dõi kết luận thanh tra. Dữ liệu đang trở thành công cụ để kiểm soát tiến độ, xác định trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản trị.

Hoàng Long - Hoàng Hưng

09:30 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm