Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 08/06/2014 - 20:04
Lúc 7g30 sáng nay 8-6, tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), hải quân hai nước Việt Nam và Philippines đã tổ chức cuộc giao lưu lần thứ nhất giữa lực lượng đóng quân trên hai đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines), thuộc quần đảo Trường Sa.
Đoàn hải quân Việt Nam đón bạn tại cảng Song Tử Tây
Thế là, phát hiện tham nhũng cứ như việc mò kim đáy biển, đáy hồ... Khó quá, nên đành phải từng bước một, lần theo các giải pháp để tránh các đột biến. Trước hết là công khai, minh bạch, kê khai tài sản, kiểu kêu gọi tự giác, gương mẫu... Thế mà có nơi, cũng trì trà, trì trật mãi, ngại kê khai là bị thu hồi tịch biên... Chờ mãi các động thái, động tĩnh... không thấy trên, dưới, tỉnh nọ, bộ kia hề hấn gì, mới vội vàng kê khai 100%, kẻo mất hết thành tích! Và, sợ nhất là bị nghi ngờ có tham nhũng, nên mới che giấu, chậm kê khai?
Dù sao thì cũng đã có số liệu báo cáo bàn dân thiên hạ: Không thấy có tham nhũng trong kê khai! Vậy là, quan của dân trong sạch đứt đuôi rồi còn gì? Không trong sạch sao chỉ đi ở nhờ, ăn lương Nhà nước, 4, 5 con người chỉ sống bằng lương còm, mà còn phải đóng bao nhiêu thứ tiền, bảo hiểm có, viện phí có, điện tăng giá có, nước, ga, xăng dầu tăng chóng mặt... Thành ra, chia bình quân, lương chỉ đủ sống tùng tiệm 10 ngày...
Vậy thì tham nhũng ở đâu?
Chắc ở phường xã, vùng sâu, vùng xa... Nghe đâu con cái học đại học ở thành phố, họ đều mua nhà, căn hộ cao cấp cho ở. Rồi ăn uống ở tiệm, ở quán. Rồi máy tính xách tay. Rồi ô tô, xe máy hạng sang, thuê thầy dạy kèm, thuê người đi học hộ... Rồi tham quan, du lịch tận bên Tàu, bên Tây...
Các cơ quan chức năng bán tín, bán nghi. Tiền đâu ra, mình ký xuất tiền, mình biết chứ. Còn dự án, chi vào đâu cũng có kiểm tra, kiểm soát...
Dân tình nói toạc ra cho đỡ dính vào, phiền phức: Có, họ có tiền cả. Làm việc mà không đủ ăn, đủ sống thì họ kéo nhau vào đầy ra để làm gì? Xã ít cũng 200 cán bộ, nhiều cũng 400, 500... Huyện cũng nhiều, sở cũng lắm, cấp vụ, cục cũng đầy ra... Nếu đói khổ, không có nhà, không có đủ tiền để sống thì họ tranh giành nhau công việc, chức vụ để làm gì? Chẳng qua, biết hết, nhưng quan trên chưa có điều kiện để kiểm tra thôi. Chứ kiểm tra ông nào là ông ấy bạc mặt ra ngay thôi. Chỉ riêng đặt câu hỏi: Tiền đâu mua xe, làm nhà là nhiều ông quan xã, huyện, tỉnh, vụ, cục... đã xin “từ quan” nói gì các câu hỏi khác! Nếu sờ vào các dự án: Nhà đất, biệt thự “thi gan cùng tuế nguyệt” hàng hơn 10 năm nay, thì các ông ký duyệt, quan lại cấp cao mới phải nhờ người rao bán chạy hộ... Khi đó, họ sẽ không còn là tham nhũng nữa!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và các giá trị “đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân” của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo “Câu chuyện Việt Nam” như một nguồn cảm hứng sâu sắc.
Thanh Lương
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thư Ký
Thanh Lương
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ