Chúng tôi nhận được đơn cứu xét của chị Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1990, ngụ khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là người đại diện theo pháp luật cho em trai là Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1993) - nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông.

Theo đơn cứu xét, vụ tai nạn xảy ra đã hơn 2 năm. Sau thời gian dài nằm liệt giường qua đại dịch Covid-19, nạn nhân đã qua đời, nhưng đến nay tòa án chưa xét xử phiên phúc thẩm liên quan vụ việc. Gia đình chị đau đớn vì mất người thân, khốn khó đủ bề, cho rằng không được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Gia đình nạn nhân mong giải quyết rốt ráo vụ án

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Hòa, gia đình làm đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) trong vụ án “vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ” từ giữa tháng 9/2022 nhưng đến nay tòa án vẫn chưa tiến hành xét xử phúc thẩm. Trước đó, vụ án xảy ra từ tháng 10/2021 đã khiến em trai chị nằm liệt giường và mới đây trong lúc vẫn chờ phiên phúc thẩm thì đã ra đi mãi mãi.

Chị Nguyễn Thị Hòa cho biết, quá trình xảy ra vụ tai nạn khiến em trai chị nằm liệt giường cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng nhất. Gia đình vốn đã nghèo túng nhưng vẫn phải thế chấp nhà cửa đất đai và vay nợ khắp nơi để điều trị cho nạn nhân chỉ với hy vọng nhỏ nhoi “còn nước còn tát”. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ngay trong đại dịch, em trai chị được chuyển về quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NghệAn và sau đó phải nằm liệt một chỗ, người lở loét. Mặc dù gia đình đã cố gắng hết sức nhưng với thương tật đến 95%, em trai chị đã không thể qua khỏi.

Chị Hòa chia sẻ, cha mẹ chị tuổi cao sức yếu vẫn phải lao động nhờ vào đám ruộng ở quê, lại phải héo hon mòn mỏi vì phải lo cho con, chịu nỗi đau mất con. Bản thân nạn nhân là lao động chính trong nhà phải nuôi vợ con. Tuy phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo, kẻ gây ra cái chết cho em chị ngoài phải lĩnh án hình sự còn phải có trách nhiệm bồi thường, chăm sóc nạn nhân, nhưng từ ngày gây ra vụ tai nạn đã không một lời thăm hỏi hay có một đồng tiền nào bù đắp cho gia đình.

Gia đình mong muốn cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng xử lý rốt ráo vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân, đồng thời có biện pháp chế tài thi hành án để việc thực thi pháp luật được nghiêm minh. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình đã có đơn kháng cáo đề nghị làm rõ nhiều vấn đề của vụ án.

“Vụ việc xảy ra đã lâu, gia đình tôi khốn khổ, nhưng không biết việc giải quyết vụ án, cụ thể là tiến hành xét xử phúc thẩm lại kéo dài lâu như vậy", chị Hòa bức xúc.

Cú va chạm “sau rượu bia", nỗi đau bao trùm

Theo nội dung vụ án, đêm 9/10/2021, Trần Thế Nhân (sinh năm 1987, ngụ phường Long Bình, Biên Hòa) sau khi uống rượu bia (nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định 262mg/dl = 2,62mg/ml) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Hoàng Bá Bích theo hướng từ đường Bùi Văn Hòa về phía Trại bò Long Bình. Khi đi đến đoạn thuộc khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai để xe lấn trái sang phần đường ngược chiều và tông trực diện với xe máy do anh Nguyễn Văn Mến điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả anh Mến bị thương tích với tổn thương cơ thể đến 95%.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa nhận định việc bị cáo điều khiển xe khi nồng độcồn vượt quá quy định và lấn sang phần đường ngược chiều là vi phạm khoản 8 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến an toàn giao thông và sức khỏe người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, nguy hiểm.

Tòa kết luận đủ cơ sở để xác định hành vi của bị cáo là phạm tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Trần Thế Nhân 3 năm 4 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 676.910.000 đồng.

Thời gian qua đi nhưng nỗi đau còn mãi đó, suốt thời gian đại dịch Covid-19, người dân thôn 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu phải cám cảnh khi chứng kiến người thanh niên hàng xóm đang độtuổi lao động lại gặp phải tai nạn nằm liệt giường khiến cha mẹ già đã nghèo khó lại phải chạy đôn chạy đáo nhằm để cứu con. Dịch bệnh hoành hành, đã khốn khó lại gặp tai ương, tổn thương cơ thể quá nặng cuối cùng cũng khiến anh Mến ra đi sau 2 năm dài nằm liệt giường.

Ở phía còn lại, bị cáo ân hận thì cũng đã muộn. Chỉ sau một cú va chạm, người đàn ông trụ cột làm nghề chạy xe Grab, không có tiền án tiền sự, đã cướp đi một sinh mạng, gây tang tóc cho gia đình khác. Sau cú va chạm, đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, tan cửa nát nhà, gây khốn khổ cho vợ và 3 đứa con thơ...

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Minh Triêu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Mến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ anh Mến đã già cả, vốn là những nông dân nghèo thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng nhưng nay đã lớn tuổi nên cũng không còn đủ sức để làm, các con khác đi làm ăn xa cũng nghèo khó. Họa vô đơn chí, thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 thì anh Mến bị tai nạn nặng, gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. “Bi đát lắm, đã khó lại càng thêm khó”, ông Triêu nói.

Chí Cường