Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an “ép cung", sinh viên hoảng loạn nhảy tầng?

Thứ ba, 02/04/2013 - 11:02

(Thanh tra) – Nghi ngờ em Lê Văn Hùng là đối tượng trộm cắp máy tính, Công an xã Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) và Công an TP Thanh Hóa đã “ép cung” bắt Hùng khai nhận. Hoảng loạn, Hùng nhảy từ tầng 2 xuống đất để thoát nên bị đa chấn thương, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Hùng đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh Ngay lập tức, Công an xã Quảng Tâm giải Hùng lên tầng 2 trụ sở Công an, thu ví của Hùng bên trong có 1.326.000 đồng. Một Công an trẻ tuổi nhất hỏi Hùng “Mày mua khóa ở đâu, bao nhiêu tiền”, Hùng trả lời “cháu nhớ không nhầm là mua ở ngã tư, bên cạnh quán sửa xe đạp, giá 27.000 đồng”. Vừa trả lời dứt câu, Hùng đã bị công an nhảy vào tát 2 cái. Sau đó, Trưởng Công an xã hỏi Hùng “Khóa cháu mua là khóa gì, mua ở đâu”, Hùng trả lời lại như cũ, viên Trưởng Công an này nhảy vào tát Hùng liên tiếp 3 đến 4 cái rồi nói “Bay thông đồng với nhau đổi khóa từ khi nào?”, Hùng nhất quyết trả lời, cháu không thông đồng, cho cháu được gọi điện về nhà, nhưng Công an không cho và thu 1 điện thoại vàng đen NoKia của Hùng. Giấy xác nhận tình trạng bị thương của sinh viên Hùng. Ảnh: Văn Thanh Sự việc sau đó được Công an xã Quảng Tâm báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa. Khoảng 10 phút sau, một người đến nhận bàn giao Hùng từ phía Công an xã Quảng Tâm. Người này tự xưng tên là Bình, Cảnh sát Điều tra Công an TP Thanh Hóa và nói “Chứng cứ rõ ràng, chỉ có thằng ngu mới không biết 2 thằng bay lấy trộm. Giờ tau cho mi cơ hội duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng, mày khai nhanh, thông đồng với ai, lấy lúc nào, cắm, bán máy tính ở đâu ?”. Hùng chưa nói hết câu “cháu không biết”, viên Công an này đã nhảy vào đánh Hùng. Liền lúc đó, ông Cương, Công an xã nhảy vào ngửa mặt, túm tóc Hùng đập vào ghế để “ép cung”. Chưa hết, ông Bình lại túm tóc, ngửa mặt Hùng đánh liên tiếp, cứ mỗi lẫn trả lời “không biết” Hùng lại bị đánh mạnh hơn.Quá hoảng loạn, Hùng liều chạy ra ngoài và nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất. Hùng nằm liệt dưới sân, sau đó có 2 công an đưa Hùng đến Trạm Y tế xã Quảng Tâm rồi chuyển đến Bệnh viện K71 Trung ương. May mắn, ở đây Hùng gặp được người nhà đang đi đưa cơm cho người bệnh. Sau khi chụp chiếu, do bị thương nặng, Hùng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Hiện Hùng đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh Ngay lập tức, Công an xã Quảng Tâm giải Hùng lên tầng 2 trụ sở Công an, thu ví của Hùng bên trong có 1.326.000 đồng. Một Công an trẻ tuổi nhất hỏi Hùng “Mày mua khóa ở đâu, bao nhiêu tiền”, Hùng trả lời “cháu nhớ không nhầm là mua ở ngã tư, bên cạnh quán sửa xe đạp, giá 27.000 đồng”. Vừa trả lời dứt câu, Hùng đã bị công an nhảy vào tát 2 cái. Sau đó, Trưởng Công an xã hỏi Hùng “Khóa cháu mua là khóa gì, mua ở đâu”, Hùng trả lời lại như cũ, viên Trưởng Công an này nhảy vào tát Hùng liên tiếp 3 đến 4 cái rồi nói “Bay thông đồng với nhau đổi khóa từ khi nào?”, Hùng nhất quyết trả lời, cháu không thông đồng, cho cháu được gọi điện về nhà, nhưng Công an không cho và thu 1 điện thoại vàng đen NoKia của Hùng. Giấy xác nhận tình trạng bị thương của sinh viên Hùng. Ảnh: Văn Thanh Sự việc sau đó được Công an xã Quảng Tâm báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa. Khoảng 10 phút sau, một người đến nhận bàn giao Hùng từ phía Công an xã Quảng Tâm. Người này tự xưng tên là Bình, Cảnh sát Điều tra Công an TP Thanh Hóa và nói “Chứng cứ rõ ràng, chỉ có thằng ngu mới không biết 2 thằng bay lấy trộm. Giờ tau cho mi cơ hội duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng, mày khai nhanh, thông đồng với ai, lấy lúc nào, cắm, bán máy tính ở đâu ?”. Hùng chưa nói hết câu “cháu không biết”, viên Công an này đã nhảy vào đánh Hùng. Liền lúc đó, ông Cương, Công an xã nhảy vào ngửa mặt, túm tóc Hùng đập vào ghế để “ép cung”. Chưa hết, ông Bình lại túm tóc, ngửa mặt Hùng đánh liên tiếp, cứ mỗi lẫn trả lời “không biết” Hùng lại bị đánh mạnh hơn.Quá hoảng loạn, Hùng liều chạy ra ngoài và nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất. Hùng nằm liệt dưới sân, sau đó có 2 công an đưa Hùng đến Trạm Y tế xã Quảng Tâm rồi chuyển đến Bệnh viện K71 Trung ương. May mắn, ở đây Hùng gặp được người nhà đang đi đưa cơm cho người bệnh. Sau khi chụp chiếu, do bị thương nặng, Hùng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Ai là người chịu trách nhiệm?

 Nằm liệt trên giường, Hùng khẳng định với phóng viên Báo Thanh tra không lấy trộm máy tính, rồi thều thào nói: Em đang chuẩn bị thi hết môn. Bây giờ nằm liệt giường ở đây không biết việc học hành sẽ thế nào. Các chú công an tàn nhẫn quá, cháu có lấy trộm đâu, thế mà các chú dùng ‘‘cực hình’’ đánh cháu.

Theo bà Nguyễn Thị Lý, mẹ của nạn nhân cho biết: Sau khi Hùng nhập viện, bạn trọ cùng phòng là Nguyễn Văn Trong đến thăm Hùng và thú nhận: Trước đó, Trong có cho Hưng (con bà chủ nhà trọ) mượn chìa khóa phòng một ngày. Khi Hùng bị bắt, Hưng có nhắn tin cho Trong ‘‘Anh cứ nói khóa của anh không cho ai mượn là xong. Xem như là trùng hợp. Mà anh Hùng thế nào rồi ? Anh xóa hết tin nhắn đi, không mai công an kiểm tra đấy. Công an mà hỏi thì anh nói không cho ai mượn cả, thế là hết chuyện. Còn đâu để bố mẹ em lo hết, công an toàn là các chú, các bác nhà em cả ...’’.

Hiện chiếc điện thoại lưu tin nhắn đang được gia đình Hùng cất giữ.

Nội dung tin nhắn của Hưng cho điện thoại của Trong được người nhà Hùng chuyển lại cho phóng viên. Ảnh: Văn Thanh


Được biết, sau khi Hùng nhập viện, thủ phạm đã mang chiếc máy tính đến trả lại trước phòng mất cắp. Sau đó, công an đến hiện trường lấy vân tay để xác định người lấy trộm.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lý, chiều qua (31/3), bà chủ nhà trọ (mẹ của Hưng) đã đến thăm Hùng và xác nhận: Sau khi biết sự việc, gia đình vận động, đưa Hưng đến Công an TP Thanh Hóa khai báo, nhận tội ăn trộm máy tính. Hiện, Hưng đã được thả về đi học.

Để hiểu rõ hơn về sự việc, phóng viên Báo Thanh tra đã trực tiếp xuống Công an xã Quảng Tâm xác minh: Mặc dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, mong muốn được làm việc cụ thể. Thế nhưng, tại đây ông Đào Đình Cương, Phó Công an xã cho biết: Các anh muốn lấy tin, viết bài thì chúng tôi phải báo cáo anh Chân, Trưởng Công an đã.

Phóng viên đề nghị ông Cương báo cáo lại với ông Chân để được làm việc nhưng ông này lờ đi. Sau đó, ông Cương đứng dậy đi lại xung quanh phòng rồi chỉ tay vào phóng viên nói: ‘‘Vụ việc chúng tôi đã chuyển lên Công an TP Thanh Hóa, các anh lên hỏi mà làm’’.

Ông Đào Đình Cương, Phó Công an xã Quảng Tâm chỉ tay vào phóng viên. Ảnh: Văn Thanh

Ngay sau đó, phóng viên đã điện thoại cho ông Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa trình bày về sự việc và mong muốn được làm việc để làm rõ đúng sai. Thế nhưng, ông Nghiêm nói ‘‘Tôi đang bận họp, có gì các anh cứ gửi đơn thư đến, chúng tôi sẽ cho Thanh tra làm trả lời sau, rồi cúp máy’’.

Bố mẹ cháu Hùng mong muốn Công an tỉnh sớm chỉ đạo làm rõ vụ việc. Ảnh: Văn Thanh

 Ông Lê Văn Minh (bố nạn nhân Hùng) bức xúc : ‘‘Gia đình tôi đẻ thằng Hùng ra cũng chưa bao giờ đánh nó tàn bạo như vậy. Ai mô, công an lấy lời khai kiểu gì mà đánh nó sưng đầu, thâm hết cả mặt mày. Theo chuẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Hùng bị chấn thương vào đầu, mặt, 2 xương sườn, lún cột sống, vỡ xương gót chân, phải nằm liệt tại Khoa Phẫu thuật chấn thương lồng ngực.

‘‘Con tôi bị tra tấn oan, gia đình tôi cũng đã làm đơn khiếu nại gửi lên Công an TP Thanh Hóa, nhưng đến nay vẫn không thấy hồi âm gì. Hôm trước, sau khi con tôi nhập viện có 2 người xưng là ở chính quyền và Công an xã Quảng Tâm đến hỏi thăm và đưa cho gia đình một phong bì trong đó có 500.000 đồng. Từ đó đến nay, không thấy ai đến nữa. Công an đánh con tôi phải nhập viện như thế này, sao đến giờ không thấy ai đến nhận trách nhiệm. Đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo làm rõ, tránh để sự việc bị chìm xuồng, dân nghèo chúng tôi lại chịu thiệt’’, ông Minh nói.

  Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm