Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/05/2013 - 15:28
(Thanh tra) - Mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn, ông Trịnh Quốc Tuấn đã bị người vợ cũ dẫn theo nhóm côn đồ đến tận nhà hành hung trước sự chứng kiến của 2 công an (CA) phường. Hậu quả, ông Tuấn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ông Tuấn được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh: ND
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trịnh Quốc Tầy, SN 1958, anh trai của nạn nhân Tuấn phản ánh: “Khoảng 17 giờ ngày 10/5, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của em trai là Trịnh Quốc Tuấn, SN 1965, trú tại số nhà 2/1, ngõ 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội với giọng sợ hãi: “Anh ơi, đến ngay nhà em, chúng nó kéo đến đánh em”. Tôi hỏi lại: “Vợ chú có đó không” thì em tôi nói: “Có vợ và 2 anh CA nữa”".
Khi ông Tầy đến nơi đã thấy rất đông người dân tụ tập quanh ngõ. Họ cho biết, ông Tuấn vừa bị một nhóm khoảng 6 người xông vào tận nhà để hành hung. Nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân nơi đây đã chạy đến. Lúc này, nhóm côn đồ vội vàng bỏ chạy trong đó có cả bà Nguyễn Thị Hà, SN 1970, là người vợ vừa ly dị của nạn nhân, bỏ mặc người chồng cũ bị thương nặng.
“Lúc tôi vào trong nhà đã thấy em trai nằm gục bên vũng máu, mặt mũi biến dạng vì bị đánh đập. Hai anh CA đứng trong nhà liền bảo tôi cùng hàng xóm đưa Tuấn vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu”, ông Tầy kể lại sự việc.
Sau khi đưa em trai đi cấp cứu, ông Tầy đã tới CA phường Trung Phụng, quận Đống Đa để trình báo sự việc. Người ghi lời khai của ông Tầy cũng chính là 1 trong 2 CA đã có mặt lúc ông Tuấn bị nhóm côn đồ hành hung ngay tại nhà.
Ông Tầy cho biết: “Người ghi lời khai của tôi tên là Dũng. Tôi có thắc mắc với anh ấy là: “Vì sao lúc em tôi bị đánh trước sự chứng kiến của lực lượng CA mà các anh không có biện pháp ngăn chặn để ra nông nỗi này” thì nhận được câu trả lời của anh Dũng: “Vì lúc đó, tình hình lộn xộn quá…”".
Cũng theo ông Tầy, "em trai tôi và cô Hà đã làm thủ tục ly hôn và được tòa án chấp thuận. Ngôi nhà vốn là của em trai tôi nhưng khi phân chia tài sản thì ngôi nhà thuộc quyền sử dụng của cô Hà. Em tôi đang thu dọn đồ đạc để chuyển đi thì xảy ra vụ việc. Trước đó, cô Hà đã tự ý cho người đến thuê nhà và nhiều lần gây hấn với em trai tôi”.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, tình trạng sức khỏe của nạn nhân Tuấn rất yếu, bị đa chấn thương, xương mũi gẫy phải tiến hành phẫu thuật, mắt bị phù nề, 1 bên mắt không nhìn thấy, não có biểu hiện chấn thương phải theo dõi.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nạn nhân Tuấn và vợ lấy nhau nhiều năm và đã có 2 con trai. Do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng không giải quyết được nên cả 2 đã quyết định ly hôn. Thời gian gần đây giữa 2 người có xảy ra tranh chấp vì ngôi nhà chưa phân chia rõ ràng.
Trao đổi với phóng viên, đại diện CA phường Trung Phụng, quận Đống Đa xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện tại, phía CA phường đang tích cực điều tra để xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc ông Tuấn bị đánh trọng thương. CA phường Trung Phụng cũng đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hà lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc khi có những thông tin mới.
ND
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Nhật Huyền
Hương Giang
Minh Tân
PV
Ngọc Trâm
Trí Vũ
Thái Hải
Trọng Tài
Chu Tuấn - Phú Đức
Trần Quý
Thu Huyền