Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao không làm thủ tục chính sách cho ông Phong, bà Lầu?

Thứ tư, 29/02/2012 - 16:04

(Thanh tra) - Báo Thanh tra vừa nhận “đơn cầu cứu” của vợ chồng bà Nguyễn Thị Lầu (bí danh Út Chanh) và ông Trần Dũng Phong (bí danh Thành Được) phản ánh việc UBND xã Tân Dương huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp cố tình “đánh lận” hồ sơ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của vợ chồng bà. Nhưng từ năm 2004 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp không quan tâm giải quyết, trong khi gia đình người làm hồ sơ có công đang lâm tình cảnh hết sức khó khăn, và đã “bỏ xã” ra đi…

Cùng trong ảnh là ông Mai Văn Thuần - nguyên Huyện đội phó huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp người đã xác nhận thành tích tham gia cách mạng cho bà Nguyễn Thị Lầu

Đối với ông Trần Dũng Phong sinh năm 1960 (con của cán bộ kháng chiến chống Pháp) tại ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Giấy xác nhận thành tích (theo mẫu số 3) ngày 26/7/2011 do ông Mai Văn Thuần -  nguyên Huyện đội phó huyện đội Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp và là cán bộ tham mưu Tỉnh đội Vĩnh Long xác nhận: “Từ năm 1970 ông Phong tức bí danh Thành Được đã tham gia cách mạng, đưa thư bí mật và rải truyền đơn kêu gọi đồng bào đánh Mỹ cho đến ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng”. Ngoài xác nhận của ông Thuần, bà Nguyễn Thị Bảy, nguyên Tổ trưởng tổ Du kích và Bí thư tổ phụ nữ xã Dương Hòa thuộc huyện Thạnh Hưng trước đây, cũng xác nhận: “Từ tháng 01 năm 1970 chú Phong tham gia cách mạng thuộc đơn vị Quân báo T4 Đoàn 2 Ban Sài Gòn - Chợ Lớn đỏ tới năm 1975 ngày Miền Nam giải phóng”.

Đối với bà Nguyễn Thị Lầu sinh năm 1951 tại ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vợ ông Phong, là thân nhân có cha cùng em trai hy sinh trong kháng chiến, và là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng. Giấy xác nhận thành tích ngày 20/9/2011 của bà Lầu do ông Mai Văn Thuần xác nhận: “Với bí danh là Út Chanh, từ năm 1966 bà Lầu đã làm Giao liên đưa thư bí mật cho cách mạng. Năm 1968 sau lần bỏ trốn khi bị địch bắt, đêm đó Út Chanh đã chỉ huy anh chị em du kích đánh Đồn Cái Mơn tiêu diệt địch và thu nhiều súng, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1969 bà Lầu tham gia quân đội vào Quân khu 9 làm nhiệm vụ hậu cần, rồi tập kết ra Bắc và sau đó trở lại đơn vị tham gia giải phóng Miền Nam. Từ năm 1975 do hoàn cảnh gia đình neo đơn và khó khăn nên xuất ngũ”. Ngoài xác nhận của ông Thuần, thành tích của bà Lầu cũng đã được ông Dương Thế Sung nguyên Cán bộ văn phòng Tỉnh ủy xác nhận.

Về Đồng Tháp, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung. Theo ông Luyến, trước đây “nghe nói vợ chồng bà Lầu có làm hồ sơ Người có công” nhưng không biết. Vừa qua vợ chồng bà Lầu có làm hồ sơ, nhưng đối với bà Lầu “xã từ chối” vì không có hộ khẩu tại đây, còn đối với ông Phong trước có hộ khẩu “nhưng đã từ lâu không biết thường trú ở đâu”. Cũng theo ông Luyến: Năm ngoái xã có đề nghị khen thưởng cho ông Phong, nhưng sau xem lại hồ sơ, tại sao 13, 14 tuổi đã tham gia cách mạng nên xã đã cử người đi xác minh. Tuy ông Thuần và bà Bảy có xác nhận thành tích, nhưng gặp lại bà Bảy và ông Thuần đều nói không biết ông Phong. Lý giải việc vì sao ông Phong sinh ra lớn lên ở xã Tân Dương, và bà Lầu vợ ông Phong là “gái theo chồng” lại không có hộ khẩu tại xã (!?), ông Luyến trả lời “là người địa phương nhưng gia đình ông Phong đã bán đất đi hết, thời điểm ông bà làm xác nhận phải đăng ký KT3 sau đó sẽ nhập hộ khẩu, nhưng với điều kiện phải có đất ở và đời sống ổn định”. Khi chúng tôi đặt vấn đề, sao có chuyện phân biệt tuổi tác bởi trong kháng chiến “từ cụ già đến em nhỏ đều tham gia đánh giặc”, và vợ chồng bà Lầu cho rằng “xác minh của chính quyền xã là giả mạo”, ông Luyến nói: “Thực tế xã đã có Biên bản xác minh và Báo cáo gửi lên huyện, nếu huyện có văn bản hướng dẫn như thế nào thì xã sẽ thực hiện”.

Được biết, từ nhiều năm nay gia đình bà Lầu đã rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, hiện người chồng đã bỏ xã Tân Dương lên Sài Gòn làm ăn sinh sống, còn bản thân bà phải rời quê chồng về “ăn nhờ ở đậu” tại nhà bà Nguyễn Thị Phụ xã Long Hưng B thuộc huyện Lấp Vò.

Tiếp xúc với chúng tôi bà Lầu kể: Tham gia cách mạng từ ngày bé, đến khi Miền Nam giải phóng thì không hoạt động nữa, ngày lấy chồng cũng do đơn vị đứng ra tổ chức cho nên hiện không có giấy tờ gì. Mưu sinh trong khó khăn, vợ chồng bà phải lên Sài Gòn rồi Đà Lạt lượm ve chai, chạy xe ôm sinh sống.

Hiện sức khỏe bà Lầu đã giảm sút, đất đai nhà chồng một phần đã bán, phần còn lại đang tranh chấp. Từ quê chồng ở huyện Lai Vung “phải bỏ về quê ngoại” thuộc huyện Lấp Vò trong cảnh bố mẹ không còn, các em đã có gia đình và đều nghèo khó, hơn chục triệu đồng dành dụm trong những ngày “ở đợ làm thuê” bà Lầu đã thuê quán mở hàng bán cơm bán nước. Nhưng nghèo khó bám mãi đến khi “lời chẳng có vốn không còn”, và người chồng lại bỏ ra đi. Bà Phụ quê ở Huế vào Nam từ sau ngày Miền Nam giải phóng, năm nay đã gần 80 tuổi cho biết: Thấy bà Lầu lâm cảnh “không biết đi đâu về đâu”, sợ túng quẫn làm liều nên đã cho bà Lầu ở nhờ từ Tết đến nay, mọi ăn uống sinh hoạt “có rau ăn rau có muối ăn muối với gia đình” và một phần hàng xóm giúp đỡ. Cùng tiếp chúng tôi, một phụ nữ khác nói: “Nhắc đến Út Chanh thì khỏi nói, cả tỉnh ai cũng biết gan dạ đánh giặc, bây giờ “như vầy”, mong sao Đảng và Nhà nước quan tâm để được cái nhà ở và có đồng lương trợ cấp sinh sống”. 

Trước đó, chúng tôi đã đến nhà ông Mai Văn Thuần, nguyên Huyện đội phó và là cán bộ tham mưu Tỉnh đội Vĩnh Long, hiện đang sinh sống tại ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Cả 2 lần tiếp xúc, ông Thuần đều khẳng định: “Tôi là người đã xác nhận thành tích giúp đỡ cách mạng cho bà Nguyễn Thị Lầu và ông Trần Dũng Phong, từ ngày ký xác nhận “là đúng sự thật” cho bà Lầu và ông Phong, không có ai từ xã hay huyện đến gặp tôi xác minh”. Vậy nhưng, theo đơn khiếu nại và qua tiếp xúc bà Lầu: Khi vợ chồng bà nhiều lần đem xác nhận lên chính quyền xã lập hồ sơ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì Chủ tịch UBND xã Tân Dương Lê Văn Luyến cho rằng “Ủy ban đã họp nhiều lần nhưng không được” vì hồ sơ của vợ chồng bà không đủ tiêu chuẩn (!?). Thậm chí: “Trong một lần cự cãi, vợ chồng tôi nói cha mẹ chúng tôi là những người có công và bản thân cũng tham gia cách mạng, tại sao không được làm hồ sơ để hưởng chế độ chính sách?”, cán bộ xã Tân Dương đã tuyên bố “Mẹ VNAH chẳng là cái (…) gì, còn bà đánh Mỹ kệ (…) bà, nếu chúng tôi không xác nhận thì bà có kêu đâu cũng cũng chẳng làm gì được.” - bà Lầu bức xúc phản ánh.

Cũng theo bà Lầu, do trước đó vợ chồng bà đã tố cáo những hành động tiêu cực của một số cán bộ xã, có lẽ vì thế mà xã không lập hồ sơ đề nghị lên cấp trên cho gia đình bà được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thực hư về việc làm thủ tục chính sách cho bà Nguyễn Thị Lầu và ông Trần Dũng Phong, thiết nghĩ nếu cơ quan chức năng huyện Lai Vung và tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh sẽ làm rõ được để giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong số báo tiếp theo.

Trúc Lâm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm