Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, làm rõ

Thứ tư, 13/01/2016 - 06:38

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Hữu Lượng (số 24/188, phường Ngọc Lâm) bị cưỡng chế phá dỡ nhà đất đã khai hoang, sinh sống ổn định và được phép xây dựng nhà cấp 4 từ năm 1991. UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả không quá 30 ngày kể từ ngày 15/1/2016.

Văn bản lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nội dung đơn thư. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND quận Long Biên bị khởi kiện

Ông Nguyễn Hữu Lượng (bố mẹ là ông Nguyễn Văn Tước, bà Hà Thị Hoan) có đơn tố cáo Chủ tịch UBND quận Long Biên. 

Nội dung đơn trình bày: Gia đình bà Hoan có khai hoang mảnh đất nửa nước, nửa cạn lau sậy um tùm khoảng 200m2 tại khu ao công trình năm 1966. Ngày 26/12/1991, hộ bà Hoan gửi đơn xã Bồ Đề xin phép xây dựng và đến 29/12/1991 được Chủ tịch UBND xã Bồ Đề Nguyễn Thị Thạo xét hoàn cảnh khó khăn đồng ý cho phép làm nhà cấp 4 mái lợp ngói prô xi măng để ở. Đồng thời, xác nhận nguồn gốc đất không có tranh chấp.

Thực tế, việc sinh sống của hộ bà Hoan từ sau thời điểm được xây dựng nhà cấp 4 năm 1991 diễn ra trong thời gian dài không có tranh chấp. Chính quyền đã cho phép gia đình nộp thuế nhà đất với diện tích 200m2 quý IV/1992 là 12.600 đồng theo hóa đơn ngày 22/5/1993 và nộp quý I, II/1993 là 25.200 đồng theo hóa đơn ngày 21/8/1993. 

Ngày 9/10/1995, UBND xã Bồ Đề đã làm “trích lục sơ đồ hiện trạng” thửa đất 200m2 nói trên.

Đến ngày 20/5/2005, UBND quận Long Biên ra Quyết định số 620/QĐ-UB về việc thu hồi 2.312,6m2 đất của 22 hộ gia đình và 1 khu vệ sinh chung lấn chiếm, xây dựng trái phép, đổ phế thải, gây ô nhiễm môi trường tại khu Ao ngõ Thuận Hòa (Ao Công trường 21) phường Ngọc Lâm để thực hiện dự án "san lấp, xây tường chồng lấn chiếm và xây dựng sân thể thao tại khu vực Ao ngõ Thuận Hòa”. Trong đó có 24,4m2 của hộ bà Hoan. Tuy nhiên, dự án sau đó không thấy tiếp tục.

Bà Hoan đã khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất của hộ gia đình bà Hoan. 

Ngày 4/8/2014, TAND quận Long Biên đã ban hành giấy báo nhận đơn kiện.

Văn bản của TP yêu cầu việc triển khai thanh tra, xác minh. Ảnh: PV

Vừa rút đơn, đã bị cưỡng chế nhà

Theo gia đình bà Hoan, sau khi có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND quận Long Biên, hộ bà Hoan được ông Trần Hồng Việt, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của phường Ngọc Lâm vận động, gợi ý rút đơn thì phường sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 

Tin vào lời của các bộ Nhà nước, hộ bà Hoan đã rút đơn khởi kiện và đến 1/6/2015, vụ án hành chính đã bị TAND quận Long Biên ra quyết định đình chỉ.

Ngày 5/6/2015 (chỉ sau 4 ngày đình chỉ vụ án) phường Ngọc Lâm đã có một số “động thái” nhằm “xoa dịu” tình hình đơn thư của công dân bằng cách tiếp nhận hồ sơ của hộ bà Hoan về đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hẹn ngày trả kết quả là 3/8/2015. 

Cùng với đó, Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm Nguyễn Thế Tuấn cũng ký ban hành Thông báo số 471 ngày 8/6/2015 về việc bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hà Thị Hoan gồm biên bản họp gia đình và biên lai thu thuế đất hàng năm.

Việc tiếp nhận hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cán bộ tiếp nhận ký nhận còn chưa ráo mực thì gia đình bà nhận được Thông báo “khẩn trương” ngày 13/7/2015 của phường Ngọc Lâm ban hành về việc thu dọn toàn bộ công trình tạm, vật kiết trúc, cây cối hoa màu trong khu vực dự án xây dựng Trụ sở Nhà văn hóa - tổ dân phố số 13 + 17 + 18 phường Ngọc Lâm. Các hộ gia đình trong khu vực này, trong đó có hộ bà Hoan, được yêu cầu phải thu dọn tài sản gia đình ra khỏi khu vực nói trên trong thời gian 5 ngày. Ngày 20/7, phường tổ chức cưỡng chế.

Quá bức xúc với động thái của chính quyền địa phương về việc thể hiện “nhiệt tình” làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sau đó vài ngày đã tổ chức cưỡng chế ngay, hộ bà Hoan tiếp tục gửi đơn tố cáo. 

Đến ngày 22/10/2015, phường Ngọc Lâm ra thông báo trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Lượng (lúc này thay mẹ đã già để gửi đơn) và gần như “phủi” trách nhiệm về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của hộ ông Lượng, đồng thời “gạt bỏ” những căn cứ pháp lý mà chính quyền địa phương xã Bồ Đề đã xác nhận cho gia đình là đất không có tranh chấp và được sử dụng ổn định từ năm 1991...

Những quyết định trên của phường Ngọc Lâm có dấu hiệu vi phạm Khoản 4, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xem xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc sau khi làm việc với lãnh đạo phường Ngọc Lâm và các cơ quan liên quan.

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm