Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân chỉ còn biết cậy nhờ vào Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Thứ hai, 09/09/2013 - 10:16

(Thanh tra) - Hơn 11 năm qua những hộ gia đình bị kẻ lừa đảo bán mất gần 10.000m ruộng đất đang canh tác đã viết đơn cầu cứu khắp nơi để mong đòi lại được quyền lợi chính đáng của mình. Nhưng, dường như công sức trong bao nhiêu năm qua của họ khi đến các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bình Dương chỉ là con số “không” tròn chĩnh.

Công văn 4982/UBND-TD ngày 5/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã nói rõ nguồn gốc đất của ai và nêu đích danh kẻ lừa đảo. Ảnh: Nam Dũng

>> UBND tỉnh “tiền hậu bất nhất”

Vào năm 2002, vừa thu hoạch xong vụ lúa trên thửa ruộng canh tác và nộp thuế cho Nhà nước từ trước năm 1975, còn chưa kịp lên kế hoạch cho vụ tiếp theo thì bất ngờ những hộ dân Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ Án), tỉnh Bình Dương bất ngờ bị người khác cho xe, máy chở đất đá đến san lấp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nhà xưởng. Lúc này họ mới phát hiện ruộng đất của mình đã bị Nguyễn Văn Đạo trú cùng xã lừa bán mất từ năm 2000.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong hàng chục năm qua, đặc biệt là phóng sự điều tra của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương phát vào năm 2004 đã vạch mặt rõ kẻ lừa đảo.

Những tưởng, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết thấu đáo và trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thì bất ngờ Báo Thanh tra nhận được “đơn cầu cứu khẩn cấp” thấm đẫm nước mắt của bà Nguyên Thị Liên, là con dâu cụ Bùi Vịnh, đại diện cho những hộ dân bị ông Nguyễn Văn Đạo lừa đảo bán mất phần ruộng đất đang canh tác từ trước năm 1975. Đơn này cũng được gửi đến các ban, ngành của Đảng và Nhà nước, trong đó có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Kẻ lừa đảo đã rõ

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, kẻ lừa đảo đã xác định rõ ràng: Ông Nguyễn Văn Đạo đã đạo diễn tất cả. Để thành công trong phi vụ lừa đảo “thế kỷ” này thì "công lớn" phải kể là sự giúp sức tận tình của nhiều cán bộ chính quyền địa phương mà đặc biệt là Chủ tịch UBND xã Bình An lúc đó là ông Huỳnh Long.

Cho đến tận năm 2002, khi mà xe, máy của Công ty Hưng Đạo Continer và Công ty Cân điện tử Huy Hoàng xuất hiện đổ đất san lấp mặt bằng thì các hộ dân mới biết ruộng nhà mình vừa gặt xong vụ lúa bị lừa bán từ năm 2000.

Quá bức xúc, các hộ dân tại đây đã ngăn cản không cho 2 công ty mua đất từ “trên trời” kia tiến hành việc san lấp mặt bằng thì được cho xem 2 quyển sổ đỏ chủ quyền hẳn hoi, được UBND huyện Dĩ An (lúc đó) cấp.

Từ khi phát hiện sự việc, liên tiếp sau đó, những hộ dân kể trên gửi đơn thư tố cáo, cầu cứu khắp các nơi từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trong Công văn thông báo trả lời UBND tỉnh số 76/CAT-PC16 của Công an tỉnh Bình Dương đã nêu rõ: “Tất cả đơn kê khai nguồn gốc đất và đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông Đinh Huy Năng đều do ông Nguyễn Văn Đạo ký tên, nhưng không có ủy quyền của ông Năng cho ông Đạo”. Như vậy là giả mạo hoàn toàn, dấu hiệu lừa đảo đã quá rõ ràng. Hành vi của ông Nguyễn Văn Đạo đã thực hiện xong, ruộng đất đã lừa đảo bán trót lọt. Chỉ riêng hợp đồng bán đất cho ông Nguyễn Huy Hoàng, ông Đạo đã đút túi số tiền 459.440.000 đồng vào năm 2001, đủ thấy đây là vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bỏ qua một cách khó hiểu!

Những cán bộ tiếp tay cho Nguyễn Văn Đạo lừa đảo đã bị kỷ luật. Ông Huỳnh Long đã bị giáng chức từ Chủ tịch UBND xã xuống làm Chủ tịch Quỹ Tín dụng Bình An. Một số cán bộ khác cũng bị những hình thức kỷ luật tương tự.

Hàng năm, 2 công ty đang sử dụng phần đất của 3 hộ dân bị lừa bán vẫn trả tiền thuê đều đặn cho UBND tỉnh. Ảnh: Nam Dũng

Lời kêu cứu thống thiết

Những người dân thấp cổ bé họng đã trải qua không biết bao nhiêu gian khó, nhiều khi là cả sự đe dọa của kẻ đã lừa đảo… Thế nhưng, họ vẫn cố gắng động viên nhau tin tưởng vào lẽ phải, tin tưởng vào sự công minh của pháp luật để chờ đợi và hy vọng.

Những chờ đợi và hy vọng đó của các hộ dân đã có lúc tưởng chừng sắp thành hiện thực khi UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu UBND huyện Dĩ An ban hành Quyết định thu hồi GCNQSDĐ số 2751/QSDĐ/CQ-BA ngày 4/4/2000 cấp cho ông Đinh Huy Năng và hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ theo trình tự thủ tục của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, UBND huyện Dĩ An đã ban hành Quyết định 682/QĐ.UBND và Quyết định 683/QĐ.UBND ngày 26/3/2008 về việc thu hồi 2 GCNQSDĐ đã cấp trái luật cho Công ty Huy Hoàng và Công ty Hưng Đạo Container.

Tuy nhiên, khi đã thu hồi xong 2 sổ đỏ đó, lẽ ra UBND huyện Dĩ An phải hướng dẫn 3 hộ dân làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và trả lại ruộng đất cho họ thì UBND huyện Dĩ An lại cho 2 doanh nghiệp thuê, không trả lại đất cho người dân.

Khi những hộ dân tiếp tục khiếu nại về các quyết định trái khoáy trên thì nhận được 3 văn bản: Số 2696, 2697 và 2698/UBND-TD, ngày 7/9/2010 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam về việc trả lời kiến nghị của các hộ dân xin cấp GCNQSDĐ. Theo nội dung văn bản đó thì UNBD tỉnh bác yêu cầu đòi lại đất của 3 hộ dân.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 1973, ông Vũ Khánh Tường làm giấy ủy thác cho ông Bùi Tẽo trông coi và cày cấy. Sau đó, ông Bùi Tẽo đã tự ý chia cho các ông, bà Bùi Vịnh, Nguyễn Mỹ và Vũ Thị Sự sử dụng không được sự đồng ý của ông Vũ Khánh Tường. Ngày 27/8/1998, ông Bùi Vịnh, Nguyễn Mỹ đã đến UBND xã Bình An (nay là xã Bình Thắng) làm giấy trả đất cho ông Đinh Huy Năng.

Từ những lý do nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương khẳng định: Các ông Bùi Xuân Thủy, Nguyễn Chí Dũng (con ông Nguyễn Mỹ) và bà Vũ Thị Sự không đủ điều kiện để yêu cầu cấp GCNQSDĐ.

Điều này, theo chúng tôi, thiếu thuyết phục, bởi UBND tỉnh Bình Dương chỉ dựa vào Báo cáo số 20 ngày 29/3/2010 của đoàn thanh tra tỉnh, hợp thức hóa việc "thu trắng" toàn bộ đất ruộng của 3 hộ dân. Trên thực tế, tại các văn bản trước đó của cơ quan công an cũng như Văn bản số 4982/UBND-TD ngày 5/11/2007 của UBND tỉnh đã kết luận tất cả quy trình xin cấp GCNQSDĐ của ông Đinh Huy Năng là trái pháp luật, và đều do ông Nguyễn Văn Đạo đứng ra làm giả mạo giấy tờ và cấu kết với một số lãnh đạo chính quyền địa phương. Văn bản số 4982/UBND-TD đã kết luận những văn bản đó vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Ông Vũ Khánh Tường đã qua Mỹ từ năm 1975, mất tại đó vào năm 1984 và không có bất cứ một ý kiến gì về phần đất này kể từ khi giao lại cho ông Bùi Tẽo. 

Còn về phần ông Đinh Huy Năng, vào ngày 20/7/1999, đã làm 7 văn tự có xác nhận của UBND xã Bình An, trong đó khẳng định đồng ý cho bà con được cày cấy và kê khai nộp thuế cho Nhà nước, ông không có tranh chấp về số ruộng đất với bà con.

Rõ ràng, những quyết định thiếu thống nhất của các ban, ngành của tỉnh Bình Dương đã đẩy người dân hơn chục năm trời không ruộng đất, đi khiếu kiện khắp nơi và cho đến giờ vẫn chưa được nhận lại đất ruộng của chính mình. Những việc này, UBND tỉnh Bình Dương biết rất rõ, nhưng cho đến nay, người dân vẫn phải sống trong cảnh không công ăn việc làm, không đất canh tác.

Vì thế, “chúng tôi làm đơn này kính trình lên ông Trưởng Ban Nội chính Trung ương soi xét thấu đáo nhằm giúp chúng tôi đòi lại những quyền lợi chính đáng, và cũng là để củng cố niềm tin mà chúng tôi hết sức tin tưởng vào Đảng và Nhà nước” - bà Nguyên Thị Liên viết.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm