Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mảnh đất ở 40 năm chưa được cấp sổ đỏ

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:17

(Thanh tra)- Cả một đời cầm súng đánh giặc, trong đó có 8 năm bị địch bắt, tù đày tại Phú Quốc, đến nay đã ở tuổi 85, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiếp vẫn không thể “xin” được “sổ đỏ” cho mảnh đất ở được UBND thị trấn Đập Đá (An Nhơn - Bình Định) cấp cho từ tháng 6/1976.

Căn nhà đơn sơ trên 1/2 mảnh đất ông Tiếp được UBND xã Đập Đá cấp cho và quản lý, sử dụng liên tục từ năm 1976 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”

Đầu năm 1976, ông Nguyễn Văn Tiếp công tác tại Trung đoàn 8 - Quân khu Tả Ngạn. Trong đợt nghỉ phép về thăm quê lần đầu tiên sau hơn 20 năm xa cách, ông không khỏi chạnh lòng khi bố mẹ đã mất, nhà cửa không còn, anh em ly tán mỗi người một nơi… Trước tình cảnh ấy, ông đã viết đơn gửi gửi UBND xã Đập Đá xin một khoảnh đất để xây dựng một ngôi nhà phòng đến lúc nghỉ hưu về quê có nơi ở và có chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên. UBND xã Đập Đá khi đó đã ký duyệt, cấp cho ông 400m2 đất gò mả tại ngã tư đường Đập Đá - Nhơn Hậu và Lò Rèn đi xóm cũ thuộc địa bàn thôn Nam Phương Danh.

Có đất, ông Tiếp lại làm đơn và được UBND tỉnh Bình Định cấp cho 3m3 gỗ, xây dựng một ngôi nhà tranh vách đất.

Khi đó, đơn vị và vợ con ông đều ở ngoài Bắc, trong khi người chị ruột là bà Nguyễn Thị Đức lại đang phải đi ở nhờ, thể theo nguyện vọng của chị, ông nhất trí cho bà Đức về ở tạm và giúp trông nom cửa nhà, hương khói tổ tiên.

Năm 1993, trở lại thăm quê, thấy ngôi nhà tranh vách đất làm từ năm 1976 đã mục nát, ông Tiếp dồn tiền sửa sang lại căn nhà cũ thành nhà tường gạch, lợp ngói và vẫn cho chị ruột (bà Đức) ở lại.

Ông Nguyễn Văn Tiếp.

Năm 2004, ông đưa toàn bộ gia đình về quê thì phát hiện bà Đức đã tự ý cho con trai là Nguyễn Hoàng Lâm đến ở và làm nhà trên 1/2 mảnh đất mà ông đã được cấp từ năm 1976. Nghĩ tình ruột thịt, ông không muốn làm to chuyện và vẫn để cháu ở lại.

Tuy nhiên, ông Tiếp phát hiện vợ chồng Nguyễn Hoàng Lâm đã có “Sổ đỏ” trên nửa phần đất nêu trên. Nói chuyện phải, trái với chị và cháu không được, cực chẳng đã, ông làm đơn gửi TAND huyện An Nhơn. Tòa án không giải quyết với lý do hồ sơ của ông không đủ chứng cứ gốc (Quyết định cấp đất) theo luật định.

“Đất không chịu trời, Trời đành chịu đất”, ông đành bỏ, không tính đến phần diện tích đất đã bị cháu ruột chiếm đoạt trong những năm tháng mình đi xa nữa, mà chỉ làm đơn đến UBND huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn), xin được cấp “sổ đỏ” cho phần nhà, đất khoảng gần 200m2 còn lại và thực tế vẫn thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông suốt 40 năm qua. Huyện, thị xã giao về phường. Phường cử cán bộ địa chính đến đo đạc, hướng dẫn gia đình làm đơn đến dăm bảy lần. Song, cuối cùng… trả lại đơn, không xem xét, giải quyết!

Ngân Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm