Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Cần khởi tố vụ án hình sự

Thứ ba, 29/09/2015 - 11:18

(Thanh tra)- Trong cùng vụ việc bà Nguyễn Thị Oanh, với sự giúp sức của một số cán bộ địa phương, đã kê khai, hoàn chỉnh khống toàn bộ hồ sơ để được xét, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ). Nghiêm trọng là, khi sự việc bị tố giác, đã xuất hiện các hành vi khủng bố, đe dọa đối với những người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực.

Các văn bản, giấy tờ với nội dung giả mạo và GCNQSDĐ được cấp trái quy định pháp luật của bà Nguyễn Thị Oanh (Ảnh lớn) và phần đầu một con chó cùng con dao nhọn cắm ngập phần lưỡi được ai đó “bí mật” treo trước cửa nhà bà Thành đêm 3/4/2015. Ảnh: NH

Vụ thứ nhất: Tạo dựng hồ sơ, cấp GCNQSDĐ trái quy định pháp luật.

Ngày 31/1/2010, bà Nguyễn Thị Oanh mới ký hợp đồng thuê nhà với vợ chồng ông Phạm Văn Tích và sau đó mới dọn đến ở và mở cửa hàng chát - café tại địa chỉ này; đồng thời được tạm thời sử dụng phần đất sân, vườn xung quanh do vợ chồng ông Tích đã quây tường bao, sử dụng và xây một căn nhà cấp 4 từ năm 1988.

Vợ chồng ông Tích đi vắng lâu ngày, bà Oanh đã làm đơn “Xin hợp thức quyền sử dụng đất”, gửi UBND phường Tân Thịnh. Trong đơn, bà Oanh nêu: “Năm 1989, gia đình tôi có khai hoang một mảnh đất diện tích 156m2 tại tổ 1A phường Tân Thịnh. Từ đó đến nay sử dụng ổn định, không tranh chấp và đóng thuế đất hàng năm theo đúng quy định…”. Thời gian viết đơn, được ghi lùi lại ngày 12/5/2000(!). Ấy vậy mà vẫn được ông Trần Hữu Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh xác nhận “Theo đơn đề nghị là đúng” và ký tên, đóng dấu. Trong khi đó, UBND phường Tân Thịnh không có một chút hồ sơ, giấy tờ gì chứng minh việc bà Oanh đã “khai hoang và sử dụng ổn định” mảnh đất này từ 1989 và đóng thuế đất hàng năm như lời bà Oanh tự kê khai. Hơn nữa, đến tận tháng 1/2001, Ông Phú mới có quyết định đề bạt là Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh (!).

Sau đó, bà Oanh tiếp tục “móc nối” với ông Nguyễn Mạnh Kiều, Tổ trưởng Tổ dân phố 1A và ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh, tạo dựng ra “Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư” đề ngày 8/9/2013, có nội dung: “Tổ 1A tổ chức họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại Tổ 1A phường Tân Thịnh của bà Nguyễn Thị Oanh”. Cuộc họp do Ông Nguyễn Mạnh Kiều, Tổ trưởng Tổ 1A chủ trì với sự có mặt của ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường (thay ông Phú đã nghỉ hưu) và đại diện 5 hộ liền kề. Tất cả đều ký tên làm bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Minh Hồng ký tên, đóng dấu.

Sau khi biết chuyện, cả 5 hộ dân có tên, chữ ký trong “Phiếu xin ý kiến” kể trên đồng loạt có đơn phản ứng, khẳng định họ không được họp, không ký vào bất kỳ một “Phiếu xin ý kiến” nào có nội dung tương tự.

Ngày 17/9/2015, làm việc với PV Báo Thanh tra tại trụ sở UBND phường Tân Thịnh, cả 2 ông Nguyễn Mạnh Kiều (nguyên Tổ trưởng Tổ 1A) và ông Nguyễn Minh Hồng (Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh) đều thừa nhận không có cuộc họp kể trên. “Phiếu xin ý kiến” là do ông Kiều giúp bà Oanh tạo dựng lên, giả chữ ký của 5 hộ dân trong tổ 1A và được ông Hồng, Phó Chủ tịch phường “nhắm mắt” ký tên, đóng dấu xác nhận (!).

Tiếp theo đó, trong cùng ngày 10/9/2013, ông Kiều, ông Hồng còn cùng nhau ký tên xác nhận, đóng dấu UBND phường Tân Thịnh vào “Đơn xin xác nhận nhà ở”; “Đơn đề nghị hợp thức hóa QSDĐ”; “Bản cam kết v/v xin hợp thức hóa QSDĐ” của bà Nguyễn Thị Oanh, với nội dung không rõ ràng về nguồn gốc và bịa đặt về thời gian SDĐ.

Từ các đơn từ, văn bản tạo dựng với nội dung sai sự thật kể trên, ngày 8/10/2013, bà Nguyễn Thị Oanh đã được Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, ông Quách Tùng Dương ký tên, đóng dấu và cấp GCNQSDĐ số hiệu BQ 198589.

Và, cũng chẳng biết bà Oanh có “ma thuật” gì mà chỉ 9 ngày sau đó, đã hoàn thiện việc tách thửa đất này thành 2 với 2 tấm “sổ đỏ” khác nhau mang tên mình và con gái là Nguyễn Thị Thanh Huyền!

Vụ thứ 2: Người dũng cảm bảo vệ sự thật bị khủng bố và đe dọa khủng bố.

Các hành vi vi phạm pháp luật trong tạo dựng và tiếp tay tạo dựng hồ sơ với những nội dung sai sự thật để được cấp GCNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Oanh và một số cán bộ cơ sở đã bị các hộ dân liền kề và rất nhiều bà con cùng tổ dân phố 1A, phường Tân Thịnh phản ứng quyết liệt, có đơn đề nghị các cấp chính quyền, ngành quản lý chức năng từ phường tới thành phố làm rõ, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Thị Thành, người có nhà ở liền kề căn hộ 2 tầng bà Oanh thuê của vợ chồng ông Tích cùng mảnh đất bà Oanh được cấp GCNQSDĐ trái các quy định pháp luật.

Sau nhiều lần bị bà Oanh đe dọa (trực tiếp và qua điện thoại). Sáng sớm ngày 4/4/2015, khi ra mở cửa, bà Thành tá hỏa khi thấy cửa nhà ngoài lênh láng máu đỏ. Mùi tanh của máu, múi hôi của mắm tôm, riềng mẻ… bốc lên nồng nặc. Một cái đầu chó (đã được làm sạch) cùng một con dao nhọn cắm ngập tới phần cán treo lơ lửng giữa cửa.

Trong khi vụ việc kể trên chưa được cơ quan công an xác minh, làm rõ thì ngày 17/8/2015, trên đường đi làm về đến trước cửa số nhà 100 đường Đinh Tiên Hoàng, bà Thành lại bị 2 thanh niên đi trên một xe máy bất ngờ áp sát và ném vào người một bọc ni lông gồm máu chó, giềng, mẻ, mắm tôm… rồi tẩu thoát.

Trong các “Bản tường trình”, “Đơn kêu cứu” gửi các cơ quan chức năng từ phường tới TP, bà Thành khẳng định, cả 2 vụ gia đình và bản thân bà bị khủng bố và đe dọa khủng bố, đều liên quan tới việc bà đã thẳng thắn bảo vệ công lý, lẽ phải, đấu tranh chống tiêu cực trong việc bà Oanh làm hồ sơ giả để được cấp GCNQSDĐ, cơi nới, xây dựng công trình trái phép và tranh chấp với vợ chồng ông Tích trong việc thanh toán, thanh lý hợp đồng thuê nhà…

Nghi ngờ của bà Thành là có cơ sở bởi tại buổi làm việc ngày 17/9/2015 với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sung, Tổ trưởng Tổ dân phố 1A (thay ông Kiều) cũng khẳng định: Bản thân ông cũng đã bị bà Oanh “nhắc nhở” bởi đã cùng bà Thành và các bà con dân phố khác nhiều lần có đơn phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các biểu hiện vi phạm pháp luật của bà Oanh và các cán bộ cơ sở có liên quan…

Ngân Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm