Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không giải quyết khiếu nại, lại ép dân giao đất

Thứ ba, 15/11/2011 - 14:39

(Thanh tra)- Trong tháng 9, 10/2011, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh việc UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (Công ty Đặng Huỳnh) có nhiều việc làm vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng DA khu tái định cư Tân Phước.

Theo đó, mặc dù được UBND tỉnh phê duyệt thu hồi 182.209m2 đất tại xã Tân Kim thì UBND huyện lại ra quyết định thu hồi 184.295m2 đất (vượt quá 2.086m2 đất). Dự án (DA) do tư nhân làm chủ đầu tư, mục đích kinh doanh nhưng chính quyền lại hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) trong việc thu hồi đất (không thỏa thuận thỏa đáng với dân…).

Mới đây, Báo Thanh tra tiếp tục nhận được nhiều thông tin về việc chính quyền huyện Cần Giuộc vi phạm các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, không giải quyết đơn thư của công dân, ép dân giao đất cho DN. Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Thế Tài và bà Phạm Thị Bòn (Ấp Kim Điền, xã Tân Kim).

Theo trình bày của ông Tài và các tài liệu liên quan, gia đình ông có 5.245 m2 đất nông nghiệp. Khoảng năm 2007, nhà đầu tư (Công ty Đặng Huỳnh), cán bộ xã, huyện có đến nhà thông báo về việc lấy đất cho DA Khu tái định Tân Phước. Nhà đầu tư vận động, ứng trước 50% giá trị tiền đền bù cho gia đình. Cụ thể là 85 triệu đồng cho 1.000m2 đất bị thu hồi. Gia đình không đồng ý. Tại thời điểm trước đó, địa phương có DA cấp nước sạch Hà Lan đang triển khai, có đền bù cho dân với mức giá 660 triệu cho 1.000m2 đất bị thu hồi. Sự việc bẵng đi, đến tháng 8/2010, nhà đầu tư cử người tới, bảo gia đình đưa ra mức giá. Gia đình ông Tài đề nghị mức bồi thường cho 1.000m2 đất bị thu hồi là 500 triệu đồng và 01 nền tái định cư. Phía công ty yêu cầu gia đình phải làm bản kiến nghị, gia đình có làm và gửi cho Công ty Đặng Huỳnh.

Đến tháng 3/2011, Cty lại đến nhà và yêu cầu gia đình tiếp tục làm đơn kiến nghị. Gia đình lại làm đơn lần thứ 2 (vẫn đề nghị với mức giá cũ). Ngày 16/4/2011, UBND huyện Cần Giuộc mời đại diện gia đình lên làm việc.

Tại buổi làm việc này (dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chuyên viên của các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra, Tài chính & Kế hoạch, UBND xã Tân Kim và Phó giám đốc Cty Đặng Huỳnh Nguyễn Văn Bảnh), đại diện Phòng Tài nguyên & Môi trường khẳng định sẽ có 2 phương án buộc gia đình phải lựa chọn: Hoặc hoán đổi 1.000m2 lấy 1 nền tái định cư 90m2, hoặc nhận 270 triệu (Nhà nước trả 85 triệu, còn lại là Công ty Đặng Huỳnh hỗ trợ). Nếu quá ngày 25/8/2011, gia đình ông Tài và Công ty chưa thống nhất được phương án thì Phòng Tài nguyên & Môi trường sẽ phối hợp với các ngành lập hồ sơ xử lý hành chính, giải phóng mặt bằng giao Công ty Đặng Huỳnh.

Thấy bị xử ép, ngay sau đó gia đình ông Tài làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện, nội dung đưa ra bị ép giá. Khi gửi đơn, Phòng tiếp dân UBND huyện có viết giấy biên nhận, hẹn trong vòng 45 ngày sẽ giải quyết.

Tuy nhiên, khi UBND huyện chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, ông Tài đột ngột nhân được thông báo có mặt tại UBND xã vào 15h30 ngày 05/9/2011 để họp (không nói rõ nội dung). Đúng thời gian, ông Tài có mặt, cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất đọc thông báo về quyết định cưỡng chế của UBND huyện. Sau khi thông báo xong, cán bộ của Công ty Đặng Huỳnh thuyết phục ông Tài nên chấp nhận phương án đã đưa ra (270 triệu đồng/1.000m2 đất), nếu không chấp nhận, khi chính quyền đã cưỡng chế thì Công ty không hỗ trợ nữa. Như vậy, gia đình chỉ nhận được 85 triệu đồng/1.000m2; ngoài ra, gia đình còn bị trừ 15 triệu/1.000m2 trả cho chi phí cưỡng chế. Ông Tài rất hoang mang, buộc phải chấp nhận và người công ty đã hoàn tất thủ tục trả tiền ngay trong chiều hôm đó.

Sau khi biết việc này, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Tài, là người đồng sở hữu diện tích đất trên) không đồng tình, đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Ngày 17/10/2011, UBND tỉnh Long An đã có Văn bản số 850/VP.UBND-TCD, yêu cầu UBND huyện Cần Giuộc giải quyết. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Tài vẫn chưa được UBND huyện mời đến làm việc.

Giống như ông Tài, bà Phạm Thị Bòn cũng bị UBND huyện và Công ty Đặng Huỳnh ép giao đất ngay trong cuộc họp ngày 05/9/2011. Tại buổi họp này, Công ty Đặng Huỳnh đồng ý giao cho gia đình bà Bòn 4 nền đất (2 nền 100m2 và 2 nền 90m2). Ngày 22/9/2011, Công ty Đặng Huỳnh đã tiến hành bàn giao đất cho gia đình bà Bòn, nhưng chỉ giao 3 lô. Khi hỏi, Công ty Đặng Huỳnh trả lời, họ chỉ giao 3 lô, 1 lô là do Trung tâm Phát triển quỹ đất trả (!?). Sự việc dừng từ đó đến nay, gia đình bà Bòn dài cổ, đợi trong vô vọng!


Kim Chi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm