Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng chục ha đất 313 bị chiếm dụng

Thứ ba, 13/08/2013 - 14:26

(Thanh tra)- Thời gian gần đây, một số hộ dân trú tại thôn 9, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có đơn gửi các ngành chức năng của tỉnh phản ánh về một nhóm người ở thôn 9, xã Gia Lâm, tự ý chiếm dụng hàng chục ha đất 313 của các hộ dân ở thôn 8, thôn 9 và thôn 10 để thả cá trái pháp luật. Đáng nói, chính quyền địa phương đã có kết luận về việc này nhưng đến nay vẫn chưa xử lý…

Hàng chục ha đất 313 của các hộ dân bị chiếm dụng để thả cá. Ảnh: Nguyễn Trường

Vô cớ chiếm dụng đất

Theo phản ánh, năm 1994, người dân ở các thôn: 8, 9, 10 của xã Gia Lâm, huyện Nho Quan được Nhà nước giao đất 313 để sử dụng lâu dài ở khu vực đồng sớm, đồng trên và trong đồng. Theo đó, mỗi khẩu được giao 2 sào (tương đương khoảng 720m2), các hộ dân có đất đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Từ đó đến nay, người dân ở đây vẫn sử dụng diện tích trên vào việc cấy lúa.

Do là vùng chiêm trũng, thường xuyên bị ngập lụt nên mỗi năm khu vực này chỉ cấy được 1 vụ lúa (vụ Chiêm Xuân). Bù lại, nơi đây lại được thiên nhiên ban tặng cho nguồn thủy sản rất rồi dào, người dân đã tận thu nguồn thủy sản tự nhiên sẵn có để tăng thu nhập cho gia đình. Có điều, không hiểu vì lý do gì, từ khoảng tháng 5/2013, một nhóm người ở thôn 9 tự ý chiếm dụng đóng rào, vây cống lại để thả cá ngay trên chính những thửa ruộng của các hộ dân ở đây. Đồng thời, “cấm” không cho người dân được đánh bắt thủy sản ở khu vực này như trước. 

Anh Đinh Văn Dũng, thôn 9 bức xúc: “Gia đình tôi có 3 khẩu được giao đất theo Quyết định 313 với diện tích là 21.016m2 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Nhưng, từ khoảng tháng 5/2013 trở lại đây, không hiểu vì lý do gì mà một nhóm người trong thôn 9 đã tự ý đóng rào, vây cống và thả cá trên diện tích ruộng của chúng tôi và không cho chúng tôi đánh bắt nguồn thủy sản tự nhiên sẵn có trên chính những thửa ruộng hợp pháp”.

Anh Dũng cho biết thêm, việc đánh bắt tận thu nguồn thủy sản ở khu vực này là nguồn thu nhập chính của gia đình cũng như hầu hết các gia đình khác trong thôn từ 200 - 250 ngàn đồng/ngày. Một số hộ dân bức xúc phản ánh sự việc với PV. Ảnh: Nguyễn Trường


Chính quyền xã bao che?

Bức xúc trước việc làm của một nhóm người trong thôn, anh Dũng và một số hộ dân khác đã làm đơn khiến nghị lên UBND xã Gia Lâm để được giải quyết. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho người dân. 

Để làm rõ sự việc, PV đã liên hệ làm việc với ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm. Tuy nhiên, PV chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của ông Sơn “tất cả đã được báo cáo lên UBND huyện Nho Quan” và từ chối cung cấp thông tin.

Trao đổi với PV, ông Lê Trần Hương, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nho Quan cho biết: Sự việc một nhóm người ở thôn 9 tự ý rào cống để thả cá trên đất 313 của các hộ dân ở thôn 8, thôn 9 và thôn 10 là có thật. Ngày 10/6/2013, UBND huyện đã nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân thôn 9, xã Gia Lâm. Ngày 19/6/2013, UBND huyện Nho Quan đã có Công văn số 368/UBND-VP chuyển đơn của một số hộ dân thôn 9 đến UBND xã Gia Lâm để xem xét, giải quyết theo đúng quy định. 

UBND huyện Nho Quan đã nhận được bản Kết luận số 09/KL-UBND ngày 25/6/2013 của UBND xã Gia Lâm, trong đó nêu rõ: Việc tự ý thả cá vụ trên đất ruộng 313 của nhân dân thuộc khu vực thôn 8, thôn 9, thôn 10 và đóng rào vây cống của một số cá nhân mà không được sự nhất trí của nhân dân và UBND xã là sai quy định. UBND xã yêu cầu các cá nhân không được thả cá trên đất 313 của nhân dân, phải rỡ bỏ rào chắn trong các cống tại khu vực thôn 8, thôn 9 và thôn 10.Một nhóm người đã tự ý đóng rào, vây cống và thả cá trái quy định trên đất 313 của các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Trường


Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, đến chiều ngày 5/8, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhóm người trên vẫn tiếp tục đóng rào vây cống thả cá trên diện tích đất 313 của các hộ dân thôn 8, thôn 9, thôn 10. 

Người dân ở đây đang đặt ra câu hỏi: Tại sao UBND xã đã có kết luận nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành? Phải chăng việc làm sai trái của nhóm người trên có sự bao che của chính quyền địa phương?

Nguyễn Trường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm