Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Em gái nguyên Bí thư xã ngang nhiên xây nhà trái phép

Thứ ba, 21/07/2020 - 06:00

(Thanh tra)- Gần đây, bà Trần Thị Hương ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xây dựng căn nhà kiên cố trái phép gần UBND xã Đại Lãnh, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mặc dù người dân đã trình báo và viết đơn tố cáo đến UBND xã Đại Lãnh, nhưng bà Hương vẫn “vô tư” xây dựng.

Thời điểm bà Hương mở móng xây nhà trái phép trên hành lang giao thông (tháng 4/2020). Ảnh: CTV Thanh Hòa

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến xã Đại Lãnh, ghi nhận căn nhà kiên cố trên 30m2 của bà Trần Thị Hương (thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh) vừa xây dựng xong. Ngôi nhà thuộc thửa đất 336, đất hành lang giao thông, giáp với UBND xã Đại Lãnh. Theo ghi nhận, ngôi nhà có kết cấu trụ sắt đúc bê tông, tường gạch, mái lợp ngói. Trước ngôi nhà là quán nước, tạp hóa của bà Hương thuộc đất giao thông giáp với quốc lộ 1A.

Để tìm hiểu về lô đất mà bà Hương xây dựng căn nhà nói trên, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã và ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh để có thông tin cụ thể. Qua trao đổi, ông Tuấn và ông Thái đều cho rằng, thửa đất mà bà Hương xây nhà nằm hoàn toàn trong khu vực đất lành lang giao thông đường bộ. Mặt khác, đất của bà Hương cũng chưa có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất.

Ông Lê Hồng Thái thừa nhận, khi bà Hương đào móng, tiến hành làm nhà, người dân phát hiện và có gửi đơn đến UBND xã Đại Lãnh yêu cầu ngăn chặn hành vi trên. Khi nhận được đơn UBND xã Đại Lãnh đã rà soát, ra văn bản đình chỉ việc xây dựng nhà của bà Hương.

Một số người dân tại xã Đại Lãnh cho biết: Sau hơn 2 tháng ngôi nhà trái phép kể trên mở móng và bị đình chỉ xây dựng, đến nay, ngôi nhà đã xây xong và hoàn thiện “chình ình” bên cạnh UBND xã Đại Lãnh. Người dân nghi ngờ rằng, các ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã; Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND xã và các cơ quan liên quan có hành vi bao che, cố tình “ngó lơ” và “bật đèn xanh” cho bà Hương xây nhà trái phép?

Trong suốt hơn 2 tháng, các cơ quan chức năng xã Đại Lãnh không ngăn chặn, vẫn để bà Hương ngang nhiên xây dựng. Ảnh: CTV Thanh Hòa

“Mặc dù UBND xã Đại Lãnh đã thụ lý đơn và đình chỉ việc thi công căn nhà trái phép kể trên, nhưng việc xây dựng nhà của bà Hương vẫn diễn ra như thường và không hề bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh hiện nay là ông Nguyễn Minh Tuấn và Lê Hồng Thái đã cố tình “ngó lơ” để bà Hương xây nhà trái phép. Vì, bà Hương là em ruột của ông Trần Huy Định, nguyên Chủ tịch UBND và nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh”, một người dân cho biết.

Theo nội dung đơn tố cáo mà người dân Đại Lãnh gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có nêu: Thửa đất mà bà Trần Thị Hương xây dựng trái phép có nguồn gốc thuộc đất khuôn viên UBND xã Đại Lãnh. Trước đây ông Trần Đình Thú (nguyên Chủ tịch xã) ngầm cắt một phần đất giao cho em gái ông Trần Huy Định (nguyên Bí thư Đảng ủy xã thời điểm đó) là bà Trần Thị Hương làm quán nước, rồi sau đó xây nhà như đã nêu trên…

Sau khi chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, Tỉnh ủy Khánh Hòa giao cho Văn phòng Tỉnh ủy ra Thông báo số 723-TB/TU, ngày 30/6/2020 nêu rõ kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định về một số nội dung liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nội dung chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh phải thực hiện nghiêm Thông báo số 102/TB-UBND, ngày 27/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả giải quyết tố cáo đối với các ông Trần Huy Định và ông Trần Đình Thú bao che cho bà Trần Thị Hương (em ruột ông Trần Huy Định) lấn chiếm đất trụ sở UBND xã Đại Lãnh và xây dựng nhà trái phép.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

CTV Thanh Hòa

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm