Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Điều tra vụ hành khách “tố” nhân viên nhà xe Thu Thoại đánh người

Trần Quý

Thứ ba, 01/08/2023 - 18:41

(Thanh tra) - Trao đổi với PV qua điện thoại ngày 31/7, Trung tá Vũ Công Sơn - Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cho biết, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đang xác minh, làm rõ vụ việc anh Nguyễn Bá Q tố cáo bị nhân viên nhà xe Thu Thoại dùng hung khí hành hung.

Hành khách tố cáo bị người của nhà xe Thu Thoại dùng hung khí truy sát. Ảnh: BQ

Theo ông Sơn, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Q, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc. Công an thị trấn Cẩm Xuyên cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để sao chép bệnh án của anh Nguyễn Bá Q và đang trưng cầu giám định mức độ thương tật theo quy định.

“Chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật” - Trung tá Vũ Công Sơn cho biết.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Q (41 tuổi, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) gửi các cơ quan chức năng, đêm 25/7, anh cùng 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) đón xe khách giường nằm Thu Thoại, biển kiểm soát 29B-05394 tại ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên để đi ra Hà Nội.

Khi lên xe, 3 bố con anh Q được xếp 3 giường dãy 1, hàng ngang đúng như vé đã đặt trước. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được khoảng 600m, đến trước cổng nhà xe Thu Thoại (thuộc khối 1, thị trấn Cẩm Xuyên), chủ xe muốn đổi giường của anh Q cho người khác.

Anh Q giải thích phải nằm giữa 2 cháu để trông con vì hai con còn nhỏ, nhưng nhà xe không đồng ý. Vì vậy, anh Q buộc phải xuống để bắt xe khác. Khi xuống xe, anh Q đã ghi lại hình ảnh về nhà xe này.

Đơn tố cáo nhà xe Thu Thoại của anh Nguyễn Bá Q. Ảnh: Vietnamnet

Lúc đó, chủ xe, 2 phụ xe và 1 lái xe tiến tới ép anh Q phải xóa clip và ảnh vừa quay, chụp. Anh Q giải thích chỗ này không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên không xóa. Ngay lập tức, 2 phụ xe nhảy vào trong xe 29B-05394, lấy ra 2 hung khí tròn, to, dài khoảng 60-80cm (loại gậy này được chuẩn bị sẵn trên xe), xông vào đánh anh Q tới tấp vào đầu, tay và người...

Mặc dù 2 con anh Q gào khóc thảm thiết, nhưng chúng vẫn không buông tha mà còn tấn công anh nhiều lần sau đó. Vì quá đau, quá hoảng loạn và choáng váng, anh Q đã chạy về phía có đèn sáng và cầu cứu người dân.

Sau đó có 2 phụ nữ thuyết phục anh Q lên xe để đi tiếp. Do quá đau, choáng váng và 2 đứa con quá hoảng loạn, nên anh Q không thể tiếp tục hành trình mà bắt xe vào trình báo sự việc với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an thị trấn Cẩm Xuyên.

Khi 3 cha con anh Q đã ngồi trong xe taxi, chúng vẫn cố mở cửa để lôi ra đánh. Tuy nhiên, anh Q đã kịp đóng chặt cửa xe và bảo tài xế rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Bá Q cho biết, sau khi bị tấn công bằng hung khí, toàn thân anh bị đau ê ẩm, đặc biệt vùng đầu choáng váng, thường xuyên đau, buồn nôn, chóng mặt, không thể ăn, ngủ được. Các con anh cũng trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.

Điểm bán vé của nhà xe Thu Thoại tại khối 1, thị trấn Cẩm Xuyên. Ảnh: BQ

“Tôi đã phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để khám, chụp phim và bác sỹ bắt lưu lại bệnh viện để theo dõi. Kết quả chụp phim cắt lớp cho thấy, tôi bị chấn thương sọ não” - anh Q cho biết.

Cũng theo anh Q, sau khi anh vào bệnh viện điều trị, chủ nhà xe Thu Thoại có gọi điện cho anh nhưng không thiện chí mà còn đổ lỗi cho “vụ xô xát xảy ra giữa hành khách với nhau, không phải nhân viên nhà xe với anh Q”?

Anh Q mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm