Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chính quyền sở tại có đứng ngoài cuộc?

Ngô Khuyên - Lê Phương

Thứ hai, 19/09/2022 - 10:41

(Thanh tra) - Xây dựng trên thửa đất đang tranh chấp dẫn đến xô xát, mất an ninh trật tự, phát sinh đơn thư khiếu kiện nhưng các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng vẫn đứng ngoài cuộc?

Trên phần đất đang có tranh chấp tại Vân Hòa vẫn xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng và xây dựng dù lãnh đạo UBND xã cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động. Ảnh: TQ

Bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết, ngày 30/8/2022, tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 05 bà nhận chuyển nhượng từ nhiều năm trước của ông Nguyễn Duy An (cùng địa chỉ) xuất hiện một nhóm người tự ý đến chặt phá vườn cây.

Nhóm người này còn đào đất, căng dây, chở cọc bê tông đến đóng, xây tường, san gạt mặt bằng để xây dựng nhà ở. Khi bà ra yêu cầu dừng hành vi chặt phá vườn cây của gia đình thì bị xô đẩy, xua đuổi.

Cũng theo bà Dung, sự việc xảy ra ngày 30/8 là đỉnh điểm của vụ việc đất rừng do gia đình canh tác bị chiếm giữ.

“Khoảng tháng 9/2021, có hai đối tượng tên là Đức và Phượng đến đóng cọc cả đất của ông Hà Chí Uông đã chuyển nhượng và phần đất của tôi. Phần đất này tôi chưa chuyển nhượng cho ai, kể cả anh Nguyễn Văn Ngọc (công tác tại Trường Sỹ quan Lục quân I), nhưng các đối tượng trên vẫn ngang nhiên đóng cọc để phân định ranh giới. Ngay sau đó tôi đã có đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp với anh Nguyễn Văn Ngọc liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 201, tờ bản đồ số 05, địa chỉ thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội”, bà Dung khẳng định.

Hiện trạng san lấp đất, xây tường bao trên khu đất đang tranh chấp ngày 5/9. Ảnh: NK

Bà Dung cũng cho biết, tiếp đó, khoảng 7h30 ngày 16/7/2022, có người tự xưng tên là Đức và Phượng tiếp tục dẫn theo 16 người khác đến diện tích đất trên để chặt phá cây cối, đào đất, căng dây, chở cọc bê tông đến. Bà đã yêu cầu những người trên dừng hành vi hủy hoại tài sản và xâm phạm vào tài sản đang tranh chấp nhưng họ không dừng lại. Người xưng tên Phượng chỉ đạo cho 16 người đi cùng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm đồng thời dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.

Ngày 18/7/2022, bà Dung đã có đơn tố cáo hành vi huỷ hoại tài sản và xâm phạm vào tài sản đang tranh chấp nhưng đến nay chưa nhận được giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

“Tôi là mẹ góa con côi sinh sống tại địa phương bị xâm phạm tài sản tại nơi sinh sống mà kêu cứu không thấu các cơ quan chức năng. Ngày 18/7/2022, tôi đã có đơn tố cáo hành vi huỷ hoại tài sản và xâm phạm vào tài sản đang tranh chấp của các đối tượng nói trên đến Chủ tịch UBND xã Vân Hòa; Công an xã Vân Hòa; Trưởng Công an huyện Ba Vì; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhưng không được xem xét bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Từ ngày 30/8/2022 đến 5/9/2022, các đối tượng có tên là Đức và Phượng lại tiếp tục đến chặt phá cây cối có giá trị lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợp hợp pháp của gia đình; tự ý san lấp và xây tường bao. Không những vậy, những người này còn không cho tôi và các con tôi bước vào vườn của chính mình”, bà Dung bức xúc.

Khi ngăn cản nhóm đối tượng tự ý đến san lấp khu đất đang tranh chấp, bà Dung bị đánh bầm tím cả tay chân. Ảnh: NK

Để tìm hiểu thông tin vụ việc, ngày 5/9/2022, chúng tôi đã đến trụ sở UBND xã Vân Hòa. Lãnh đạo UBND xã không ai có mặt tại trụ sở do đi một đám hiếu.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND xã Vân Hoà cho biết: Công an xã và UBND xã có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Dung tố cáo một số hành vi huỷ hoại tài sản và xâm phạm vào tài sản đang tranh chấp của các đối tượng. Đây là diện tích đất rừng, không do UBND xã quản lý.

Ông Long cũng cho biết, qua nắm tình hình, bà Nguyễn Thị Dung có chuyển nhượng một phần đất cho ông Ngọc không qua UBND xã. Việc tranh chấp là có thật, kéo dài. Khi mới xảy ra tranh chấp và nhận được kêu cứu, tố cáo của bà Dung, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đình chỉ các hoạt động san gạt mặt bằng và các hoạt động xây dựng tại thửa đất đang tranh chấp, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Ông Chủ tịch UBND xã thông tin là thế nhưng khi PV đến hiện trường thì việc san gạt mặt bằng và các hoạt động xây dựng vẫn diễn ra bình thường.

Vì sao vụ việc tranh chấp đất, hủy hoại tài sản dẫn đến xô xát, xây dựng trái phép, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài mà chính quyền các cấp lại đứng ngoài cuộc?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm