Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/06/2016 - 09:50
(Thanh tra)- Trong khi hàng trăm hộ gia đình có nhu cầu thực sự về đất ở vẫn không được xem xét thì nhiều cán bộ phường cùng con em mình lại được xét cấp đất một cách bất thường. Thực trạng này xảy ra tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Ngôi nhà 3 tầng của ông Chủ tịch UBND phường Trần Phú đang xây trên mảnh đất mới cấp. Ảnh: Tùng - Quang
Đơn thư của các hộ dân sinh sống tại phường Trần Phú gửi tới Báo Thanh tra phản ánh những tiêu cực trong việc xét cấp đất ở tại địa phương này. Theo đó, tỷ lệ các cán bộ phường và người nhà của họ được xét cấp khá cao, còn nhiều hộ dân có nhu cầu bức thiết về đất ở nhưng lại không được chính quyền xem xét.
Tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, trong hai đợt họp xét giao đất ở tại địa bàn phường Trần Phú từ tháng 9 - 11/2015, chỉ có 32 trong tổng số hơn 400 hộ dân xin giao đất ở được xét cấp đất. Trong số những hộ được xét cấp đất, có nhiều người là cán bộ hoặc người thân của cán bộ đang công tác tại phường Trần Phú.
Đơn cử, cuộc họp xét cấp đất diễn ra ngày 25/9/2015, có 301 đơn xin giao đất (trong đó có 248 đơn của cán bộ, công nhân, viên chức và 53 đơn của con em địa phương) nhưng chỉ có 6 hộ được xét giao đất ở, tất cả đều là cán bộ, công chức mà không có con em địa phương nào được xét. Tại cuộc họp này, ông Hồ Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Trần Phú là 1 trong 5 người tham gia họp xét. Và, ông Tuấn là 1 trong 6 người được xét cấp đất ở đợt họp xét này.
Cuộc họp Hội đồng Tư vấn xét giao đất ở phường Trần Phú lần thứ hai diễn ra ngày 13/11/2015, có 461 hộ dân có đơn xin giao đất ở nhưng chỉ có 26 hộ được xét đề nghị cấp đất. Ông Lê Công Chức và ông Võ Văn Hải là hai cán bộ địa chính phường Trần Phú và đều nằm trong Hội đồng Tư vấn xét giao đất ở của phường. Điều khiến dư luận không khỏi hồ nghi là cả ông Chức và ông Hải cùng nằm trong số 26 hộ dân được xét đề nghị cấp đất ở lần này. Ngoài ra, trong số các hộ được xét giao đất, nhiều người là cán bộ phường hoặc người thân của cán bộ phường Trần Phú. Cụ thể: Hộ gia đình ông Phan Đức Hưng (vợ là Trần Thị Thương - cán bộ làm việc tại phường Trần Phú); hộ gia đình ông Trần Đức Hiếu (vợ là Lê Thanh Hoa - con gái bà Nguyễn Thị Phương - Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú)…
Một điều nữa khiến người dân phường Trần Phú bất bình, đó là trong khi con em trong phường không được ưu tiên xem xét mà cán bộ phường lại xét đề nghị cấp đất cho nhiều người ở địa phương khác. Trong số 26 hộ dân được xét đề nghị giao đất tại cuộc họp ngày 13/11/2015 có 5 hộ là người địa phương khác. Đó là các hộ Lê Nguyễn Hùng (phường Đại Nài), Nguyễn Cảnh Toàn (phường Hà Huy Tập), Cao Ngọc Châu (phường Bắc Hà), Nguyễn Văn Diệu (phường Bắc Hà) và Trần Vũ Long (phường Nam Hà).
“Đây rõ ràng là một sự bất công đối với người dân phường chúng tôi. Đáng lẽ phải ưu tiên con em trong phường, những người đang không có đất ở, thì cán bộ phường lại không làm như thế…”, một người dân tại phường Trần Phú nói.
Cá biệt trong các hộ được cấp đất còn có hộ chị Đặng Thúy Ngân. Theo người dân địa phương, chị này ở đâu không rõ, đến ở nhà chị gái tại phường, tình trạng bản thân đã ly hôn. Tuy nhiên, vẫn được cấp một lô đất trong “quy hoạch”.
Người dân phường Trần Phú bức xúc vì nhiều hộ dân có nhu cầu bức thiết về đất ở không được chính quyền địa phương xem xét mà lại ưu tiên cho cán bộ phường. Còn dư luận tại Hà Tĩnh thì đang đặt ra câu hỏi về sự khách quan, trung thực của các vị “công bộc”, khi thành viên Hội đồng Tư vấn xét giao đất ở của phường Trần Phú lại đang họp để xét giao đất cho… chính mình.
Trao đổi với chúng tôi vào ngày 23/4, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch TP Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được đơn thư tố cáo của nhân dân xung quanh vấn đề này. UBND TP đã giao phòng chuyên môn cũng như UBND phường Trần Phú tiến hành xác minh, làm rõ.
Kiên Tùng - Trần Quang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang