Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 06/03/2016 - 17:51
(Thanh tra) - Hộ bà Vũ Thị Phương - con duy nhất của Liệt sỹ Vũ Đình Nguyện (Nam Định) và vợ của ông Nguyễn Đức Bảo - thương binh chống Mỹ đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận là gia đình chính sách, được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất khi mua nhà tái định cư. Thế nhưng, khi quyền lợi còn chưa được đảm bảo thì phường Vĩnh Hưng vẫn định cưỡng chế nơi ở duy nhất của gia đình vào 7/2.
Lá đơn xin chứng nhận gia đình chính sách của bà Phương, ông Bảo. Ảnh: O.H
Ngôi nhà duy nhất của gia đình chính sách nói trên thuộc tổ 50 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.
Việc sinh sống ổn định từ năm 2003 đến nay thì có dự án II thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội (gọi tắt là Dự án K5B) triển khai và ngôi nhà của bà Phương, ông Bảo nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của Dự án.
Ngày 10/1/2016, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc bán 17 căn hộ tái định cư để Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thoát nước, trong đó hộ ông Bảo (bà Phương) được mua căn hộ tầng 5, diện tích 61,45m2 tại Nhà 9B Đại Kim với giá tiền là hơn 905 triệu đồng (diện tích bị thu hồi là 83,50m2).
Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi tất cả thông tin về căn hộ tái định cư từ mức giá, diện tích, số tầng, số phòng, số tòa nhà... đã được cụ thể hóa bằng quyết định của thành phố Hà Nội thì các thủ tục để gia đình bà Phương mua kèm với chính sách miễn giảm 70% giá trị (đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội) lại chưa được thực hiện.

Văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận cho hộ gia đình chính sách. Ảnh: O.H
Bất hợp lý hơn khi UBND phường Vĩnh Hưng lại đưa ra thông báo về quyết định cưỡng chế các hộ dân trong ngày 7/3, trong đó có nhà bà Phương (ông Bảo). Nếu phương án cưỡng chế thực hiện trong khi hộ gia đình chính sách này chưa có nhà ở thì sau ngày 7/3 phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất?
Mãi đến chiều 5/3, khi chính quyền phường Vĩnh Hưng đến trao đổi vấn đề về nội dung cưỡng chế đối với hộ bà Phương thì phương án mang tính “động viên” rằng sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng mới được đưa ra. Tuy nhiên bà Phương cho biết, phường cũng không bàn giao giấy tờ, phương án tạm tái định cư gì cả mà chỉ mới nói miệng.
“Với cách giải quyết chưa hợp lý như trên thì gia đình chính sách chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương hoàn tất thủ tục để gia đình được mua căn hộ tái định cư với giá miễn giảm 70% như xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đồng thời tạo điều kiện cho gia đình trả chậm” - bà Phương mong mỏi.
Thiết nghĩ, với hoàn cảnh, điều kiện gia đình chính sách nêu trên, cộng với việc bà Phương cũng mắc bệnh tim thì việc xem xét, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân trước khi cưỡng chế, giải phóng mặt bằng là điều mà chính quyền phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và Ban Quản lý dự án cần thiết phải làm ngay.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang