Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/11/2013 - 07:38
(Thanh tra) - Với mệnh lệnh “Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”, năm 1978, Lữ đoàn 146 - Đoàn Trường Sa (trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) được thành lập và nhận nhiệm vụ phòng thủ quần đảo Trường Sa. Nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ đã chịu bao gian khó, hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc riêng mình để chiến đấu và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những tháng ngày sống và chiến đấu bên nhau luôn là những hoài niệm đẹp trong lòng các chiến sĩ Đoàn Trường Sa.
Trường Sa bây giờ đã khác xưa, xanh tươi hơn, đông vui hơn và như ngọn hải đăng để bao ngư dân Việt Nam hướng về sau mỗi hành trình đánh bắt trên biển
Luôn khắc ghi, tri ân đồng đội

Không thịnh soạn như đất liền, không hoa quả, chỉ có cơm trắng, cá bắt từ biển, một ít thịt hộp, vài bát chè và nén hương, đó là mâm giỗ đơn sơ mà hàng năm Trung tá Trịnh Xuân Tô, thuộc Lữ đoàn 146 cùng các đồng đội trên đảo Cô Lin hướng về 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày 14/3/1988. Không có đèn hoa đăng, các anh lấy lon thịt hộp, lon bơ và làm bấc thay đèn hoa đăng thả theo sóng biển để tưởng nhớ vong linh các đồng đội. Đêm bao la, đảo Cô Lin như nhỏ bé trước biển trời, chỉ có những ánh hoa đăng bình dị, bồng bềnh theo con sóng, lung linh sáng một góc trời Tổ quốc. Mọi người đứng bên nhau thầm nhủ: “Dù các anh đã hy sinh, nhưng chiến công ấy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội và dân tộc”. Đó là hồi ức đẹp mà Trung tá Trịnh Xuân Tô cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin đã tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.Trung tá Trịnh Xuân Tô
Trung tá Trịnh Xuân Tô kể: Năm 2001, anh được đơn vị điều động ra đảo Cô Lin làm nhiệm vụ. Lúc đó, cuộc sống anh em thật gian khó, thiếu thốn mọi thứ, mỗi năm chỉ có 2 chuyến tàu thăm đảo. Chính vì trong điều kiện khó khăn, ngoài tuân theo điều lệnh, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, xem nhau như người thân, sẻ chia nhau từng miếng rau, từng hơi thuốc lá… Trong khó khăn, gian khổ ấy, cứ đến ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, cán bộ chiến sĩ trên đảo không thể nào quên tưởng niệm các đồng đội đã anh dũng hy sinh. Dù cho trời sóng to, bão lớn, mọi người cố gắng nấu cho được bát chè, đốt cho các anh nén hương. “Đó là cách mà chúng ta giáo dục mọi người luôn tưởng nhớ và tri ân các đồng đội đã ngã xuống, điều đó luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn vững tay súng, ngày đêm canh giữ biển trời quê hương”, anh Tô tâm sự.
Điểm tựa của ngư dân
Không chỉ canh giữ, chiến đấu, nơi Trường Sa còn thấm đượm nghĩa tình quân dân, là điểm đến của mọi tấm lòng, là nơi neo đậu bình an của bao ngư dân đang đánh bắt, khai thác trên biển Việt Nam. Trường Sa bây giờ đã khác xưa, xanh tươi hơn, đông vui hơn và như ngọn hải đăng để bao ngư dân Việt Nam hướng về sau mỗi hành trình đánh bắt trên biển, như nguồn sức mạnh tiếp thêm cho ý chí quả cảm bám biển quê hương. Ngoài nhiệm vụ canh giữ, chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa luôn sẵn sàng ứng cứu ngư dân khi tàu gặp sự cố trên biển, tiếp tế nước ngọt, khám chữa bệnh và cấp cứu ngư dân khi gặp hoạn nạn. Hàng ngày, Bệnh xá trên đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn… đảm nhận khám chữa bệnh hàng chục lượt ngư dân, riêng năm 2013, đã cấp cứu cho hơn 60 lượt ngư dân bệnh nặng như bị đau ruột thừa, tại nạn lao động. Có những trường hợp dập nát chân, bàn tay cách đảo gần 200 hải lý ngư dân vẫn tin tưởng chạy về Bệnh xá Song Tử Tây.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn Lữ đoàn 146 kể cho chúng tôi nghe về một mô hình ngư dân mới. Gia đình anh Dương Văn Thạch có truyền thống đánh bắt xa bờ từ ngư trường Hoàng Sa đến Trường Sa và những vùng biển giáp ranh với vùng biển Malaysia. Nhiều khi mải theo con nước, luồng cá, tàu anh Thạch và cá ngư dân Quảng Ngãi đã vượt quá vùng biển của mình xuống đến khu vực vùng biển nước bạn Malaysia. Một lần tàu về ghé đảo, anh Thạch tâm sự với cán bộ, chiến sĩ trên đảo việc tàu vừa bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ, không còn đủ lương thực, nước uống để trở về đất liền. Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã giúp đỡ ngư dân lương thực, nước uống và quần áo. Trong lúc trò chuyện, Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh đã phân tích: “Tại sao không nghĩ đến phương pháp đánh bắt hiệu quả hơn, an toàn hơn như ký hợp đồng khai thác với nước bạn để có phương thức và tư cách pháp nhân chính thức khai thác vùng biển hiệu quả hơn, mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình, cho bạn thuyền và cũng làm nghĩa vụ với nước bạn?”.
Nghe thế, anh Thạch trở về trao đổi với chính quyền địa phương, đã đầu tư một chuyến đi chính thức sang Malaysia đặt vấn đề với nước bạn và đã được các cơ quan chức năng nước bạn cho phép. “Sau này, anh Thạch là một trong những ngư dân đầu tiên của Quảng Ngãi và là một trong những ngư dân đầu tiên của Việt Nam ký kết hợp đồng với Malaysia chính thức đánh bắt tại ngư trường Malaysia”, Thiếu tá Thịnh nói. Hiện nay, gia đình anh Thạch đã có 5 đôi thuyền hoạt động đánh bắt tại quần đảo Trường Sa và vùng biển Malaysia. Đầu tháng 11/2013, Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh đã nhận được điện thoại của em trai anh Thạch, là một trong những chủ thu mua cá lớn của đất Quảng Ngãi báo tin mừng: Năm nay, gia đình anh và ngư dân được an toàn và bội thu nhờ tuân thủ theo Công ước Nghề cá của ngư dân Việt Nam.
Thiếu tá Thịnh xúc động nói, hình ảnh ngư dân Việt Nam trên ngư trường Tổ quốc thân quen và ấm áp biết bao đối với các chiến sĩ giữ đảo. Sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ với ngư dân đã tạo thành một niềm tin lớn, và đó chính là sự vun trồng sức sống cho Trường Sa, sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Và ý chí, quyết tâm…Chuẩn Đô đốc, Bí thư Đảng ủy Vùng 4 Hải quân Phạm Thanh Hóa
Khi biết chúng tôi đến thăm và thực hiện Chương trình “Tri ân Người có công”, Chuẩn Đô đốc, Bí thư Đảng ủy Vùng 4 Hải quân Phạm Thanh Hóa rất vui. Ông luôn tự hào về phẩm chất tốt đẹp và anh hùng của cán bộ chiến sĩ Hải quân Đoàn Trường Sa và khẳng định, trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Trường Sa luôn đoàn kết, gắn bó vượt qua mọi thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó, luôn là điểm tựa của ngư dân trên hành trình bám biển.
Chuẩn Đô đốc Phạm Thanh Hóa thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân: Tiếp bước truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ và chiến sĩ Đoàn Trường Sa hôm nay sẽ phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, “Quyết tâm xây dựng mỗi điểm đảo giàu về kinh tế, mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống và đẹp về cảnh quan môi trường”, xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ và sự quan tâm của cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu.
| Những năm qua Vùng 4 Hải quân đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho thương binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hàng năm, cán bộ, chiến sĩ, CNVQP đã tham gia giúp đỡ, phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH đến hết đời; trích tiền lương, tiền sinh hoạt hàng ngày đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Riêng năm 2013, Vùng 4 ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” 170.584.167 đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 774.819.165 đồng; tu sửa 02 nhà tình nghĩa trị giá 60.000.000 đồng; xây dựng 02 nhà đồng đội trị giá 120.000.000 đồng… Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, các đơn vị trực thuộc đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân. |
Song Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/9, Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, lĩnh vực an toàn lao động và Công ước quốc tế giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra tại Hà Nội.
(Thanh tra) - 3 trường học tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa vẫn ngập sâu sau nhiều ngày mưa lũ, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại lớp. Tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục, bảo đảm việc học và chủ động tiêu thoát nước lâu dài.
Văn Thanh
Kim Đồng
Đan Quế
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
Nguyễn Tình
Phú Đức
Văn Thanh
H.T
Minh Nguyệt
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Dương Nguyễn
Nguyệt Huy