Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/11/2013 - 20:38
(Thanh tra) - Ngày 16/11, ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ 15 giờ ngày 14/11 đến 17 giờ ngày 15/11, trên địa bàn xã Pờ Ê liên tục có mưa to.
Quốc lộ 24 bị lũ cuốn trôi, khiến giao thông đi lại giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi tê liệt. Ảnh: Trung Đức
Do lượng mưa quá lớn nên đã xuất hiện lũ ống, lũ quét trên địa bàn. Đến 16 giờ ngày 15/11, quốc lộ 24 đi qua địa bàn xã Pờ Ê đã bị sạt lở 5 điểm (phía ta-luy dương) và 1 điểm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, khiến xã Pờ Ê bị cô lập. Việc quốc lộ 24 bị chia cắt khiến lưu thông, đi lại giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi tê liệt hoàn toàn.
Còn tại tỉnh Gia Lai, tối 15/11, do thuỷ điện An Khê - Ka Nak xả lũ với lưu lượng rất lớn, các phường An Phước, Ngô Mây, Tây Sơn… của thị xã An Khê bị ngập chìm trong biển nước. Do lũ về quá nhanh, đã có hơn 200 ngôi nhà của người dân thị xã An Khê bị chìm sâu trong nước, hàng trăm con bò, heo của bà con đã chết ngộp dưới dòng nước dữ.
Lực lượng bộ đội của Sư đoàn bộ binh 2 (thuộc Quân khu 5) đã tỏa về các phường, xã của thị xã An Khê, ứng trực 24/24 tại các vùng thấp, trũng, vùng bị ngập nước để tổ chức di dời dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Song, do đêm tối, cộng với nước đổ về hạ lưu với cường độ mạnh nên các nỗ lực ứng cứu của bộ đội cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 15/11, trong điều kiện thời tiết mưa to liên tục do áp thấp nhiệt đới gây ra, khi đi qua ngầm tràn trên suối Tà Nang, để đến Trường mần non xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) đón các cháu mẫu giáo, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (21 tuổi) cùng một đồng nghiệp nữ đã bị xảy chân, nước lũ cuốn trôi mất xác.
Từ tin báo của quần chúng nhân dân, trong ngày 15/11, lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện Kbang tổ chức tìm kiếm trên sông Ba, đã tìm thấy xác của cô Nguyễn Thị Hằng Nga, còn người đồng nghiệp đi cùng là cô giáo Trần Thị Hải Yến, giáo viên Trường THCS Kông Lơng Khơng,) chưa tìm thấy thi thể vì điều kiện nước lũ dâng cao, thời tiết diễn biến phức tạp.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, từ đêm 14 đến ngày 15/11, các tỉnh vùng Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, phổ biến ở mức 100 - 200mm. Lượng mưa đo được tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) lên đến hơn 200mm.
Nước sông dâng cao, công trình thuỷ lợi Ayun Hạ xả lũ ở mức 124m3/s; thuỷ điện An Khê - Ka Nak xả lũ ở mức 2.400m3/s. Do việc xả lũ với cường độ lớn, vùng phía Đông Nam tỉnh Gia Lai (gồm hai huyện Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa) đã bị ngập lụt nặng, quốc lộ 25 bị chia cắt nhiều đoạn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, trong 24 giờ tới, tại vùng phía Đông tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, thời tiết có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng hạ lưu sông Ba, mực nước có thể đạt đỉnh ở mức trên báo động III từ 1 - 1,5m.
Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông sẽ có mưa rất to, người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng lương thực, thực phẩm, thuốc men… đề phòng khi lũ tràn về, có thể bị cô lập nhiều ngày.
Trung Đức
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đứng trước lằn ranh sinh tử, một bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật gấp nhưng kho máu viện cạn kiệt, nhận tin báo khẩn, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Thanh tra Công an Hà Nội đã lập tức có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiến nguồn tiểu cầu nhóm O để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng tổ chức bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm khi có lệnh.
Dương Nguyễn
Bình Yên
Thành Công
Đăng Tân
Mỹ Huyền
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
B.S
Hải Hà
Trọng Tài
Hòa Bình
BTT
Thanh Lương
Thái Nam