Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/09/2014 - 16:42
Trải qua năm lần mổ cắt lọc, ghép da, bệnh nhi 3 tuổi bị rơi vào nồi nước sôi đã vượt qua cái chết một cách kỳ diệu và vừa được xuất viện.
Ngày 6-9, bác sĩ Phan Vũ Bảo - quyền trưởng khoa phỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - cho biết bệnh nhi được cứu sống là bé Nguyễn Quốc Bảo (3 tuổi, Tây Ninh).
Khi nhập viện (ngày 4-6) bé đã rơi vào tình trạng sốc phỏng nặng (mạch và huyết áp gần như không có) do phỏng 95% diện tích da của cơ thể (chỉ từ mũi trở lên đỉnh đầu là không bị phỏng) ở độ phỏng 2 và 3.
Theo lời kể của gia đình, bé Bảo cùng ông nội vào lò mổ heo và cháu bị té rơi vào nồi nước đang sôi dùng để làm heo. Bé giẫy giụa và toàn thân gần như bơi trong nồi nước sôi. Ông của bé chạy tới nhấc lên thì lại bị tuột tay làm bé rớt xuống nồi nước sôi thêm lần nữa.
Sau khi vớt bé ra, gia đình vội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sơ cứu rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Theo bác sĩ Phan Vũ Bảo, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các y bác sĩ đều nghĩ bé khó qua khỏi. Dù tiên lượng xấu nhưng cả tập thể khoa và bệnh viện vẫn quyết tâm, nỗ lực hết sức để cứu chữa.
Sau ba tháng điều trị chăm sóc tích cực, trải qua năm lần mổ cắt lọc, ghép da, bé Quốc Bảo đã vượt qua cái chết một cách kỳ diệu và vừa được xuất viện.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ biên cương, vùng cao đến bệnh viện và đô thị, nhiều hoạt động Trung thu tại Thanh Hóa đang được tổ chức hướng về thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nên một mùa trăng ấm áp, sẻ chia.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị lực lượng biên phòng Thanh Hóa tiếp tục bám dân, bám bản, chủ động bảo vệ biên giới, củng cố “thế trận lòng dân”, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống”.
Văn Thanh
Văn Thanh
Giang Sơn
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn