Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Từ ký ức về những người lính đã ngã xuống nơi đại ngàn Kóh Loong (Quảng Trị), Báo Thanh tra khởi xướng xây dựng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ lịch sử, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ.
Ngày 24/7/2026, Báo Thanh tra khởi công công trình Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chân núi Kóh Loong, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phối cảnh Bia tưởng niệm của đơn vị tư vấn thiết kế
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi mây núi quanh năm phủ kín dãy núi Kóh Loong, thôn Sê Pu, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, vẫn còn những khoảng lặng chất chứa ký ức chiến tranh.
Nơi đây, 34 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được tìm thấy sau nhiều năm, nhưng phần lớn vẫn chưa thể xác định được danh tính, quê quán hay đơn vị. Dẫu tên tuổi còn khuyết thiếu, sự hi sinh của các anh vẫn hiện hữu trong từng tấc đất biên cương.
Từ những trăn trở ấy, Báo Thanh tra đã khởi xướng và phối hợp với Đảng ủy xã Hướng Lập triển khai xây dựng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại núi Kóh Loong bằng nguồn lực xã hội hóa.
Công trình với mong muốn góp thêm một nén tâm nhang tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tạo nên một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Kóh Loong là một ngọn núi nằm bên dòng sông Sê Păng Hiêng, một địa danh ở vùng biên Quảng Trị gắn với tuyến đường Trường Sơn lịch sử trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đây ghi dấu những trận chiến ác liệt với biết bao cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
Thời gian đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, rừng già phủ kín các dấu vết chiến tranh, nhưng ký ức về sự hi sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, lực lượng chức năng đã quy tập được 34 hài cốt cùng nhiều di vật như tăng võng, cúc áo, vật dụng cá nhân... Những hiện vật ấy là chứng nhân lặng lẽ của một thời khói lửa.

Công trình Bia tưởng niệm sẽ được đặt ở chân núi Kóh Loong, nơi phát hiện 34 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Song Việt
Điều day dứt nhất là đến nay, danh tính của nhiều liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc vẫn nằm lại trong sự vô danh, chưa thể trở về với gia đình, quê hương.
Chính vì vậy, việc xây dựng một bia tưởng niệm ngay dưới chân núi Kóh Loong mang ý nghĩa vượt lên trên một công trình vật chất đơn thuần. Đó là nơi để đồng đội, thân nhân, Nhân dân và các thế hệ trẻ có thể dừng chân, dâng nén hương thành kính, tưởng nhớ những người đã ngã xuống.
Công trình sẽ gồm bia tưởng niệm, bệ bia, sân dâng hương, bậc cấp, hệ thống cây xanh, biển tên công trình và các hạng mục phù hợp với điều kiện địa hình.
Toàn bộ dự án được triển khai theo nguyên tắc tôn trọng giá trị lịch sử, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, công khai, minh bạch trong huy động và sử dụng nguồn lực xã hội hóa.

Căn lán tạm nơi thờ cúng các anh linh liệt sĩ sẽ được thay thế bằng một công trình trang nghiêm do Báo Thanh tra xây dựng. Ảnh: Minh Tân
Báo Thanh tra đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hướng Lập, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng các cơ quan chức năng liên quan xác minh tư liệu lịch sử, xây dựng phương án thiết kế và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện công trình.
Không đồ sộ, không cầu kỳ, bia tưởng niệm được định hướng trở thành một không gian trang nghiêm, bền vững, đủ để lưu giữ ký ức chiến tranh và gửi gắm lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Công trình Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở núi Kóh Loong có tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Công trình được khởi công vào ngày 24/7/2026 và dự kiến nghiệm thu, khánh thành vào dịp 22/12/2026 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, như một dấu mốc tri ân đầy ý nghĩa đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Núi Kóh Loong nhìn từ xa. Ảnh: Minh Tân
Trong hành trình làm báo, Báo Thanh tra không chỉ phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội mà còn mong muốn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, vun đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực.
Chia sẻ về ý tưởng xây dựng công trình, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Thanh tra cho biết, việc xây dựng công trình Bia tưởng niệm tại núi Kóh Loong xuất phát từ sự xúc động trước những câu chuyện về các liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính và mong muốn góp phần gìn giữ một địa chỉ lịch sử giàu ý nghĩa.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, đây là một công trình tri ân, là sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa những người đã hi sinh với các thế hệ hôm nay. Mỗi người khi đến đây sẽ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, về những mất mát mà cha anh đã trải qua để đất nước có được cuộc sống bình yên.

Di vật được tìm thấy ở núi Kóh Loong. Ảnh: Minh Tân
Tổng Biên tập Báo Thanh tra nhấn mạnh, công trình được triển khai hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa với tinh thần tự nguyện, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Điều quan trọng nhất không nằm ở quy mô hay giá trị vật chất, mà ở ý nghĩa nhân văn lâu dài của công trình.
"Công trình sẽ là địa chỉ đỏ để các đoàn công tác, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân dâng hương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Báo Thanh tra mong muốn cùng địa phương và cộng đồng xã hội thắp lên ngọn lửa tri ân ấy để ký ức lịch sử luôn được gìn giữ", ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
Khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND xã Hướng Lập quản lý, bảo vệ và đưa vào phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, dâng hương của địa phương, trường học, đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Đế dép cao su của bộ đội ta còn sót lại ở núi Kóh Loong. Ảnh: Song Việt
Có những tượng đài được dựng bằng đá nhưng cũng có những tượng đài được dựng bằng ký ức và lòng biết ơn. Bia tưởng niệm dưới chân núi Kóh Loong, nếu được hình thành, sẽ là dấu mốc lưu giữ một địa danh lịch sử, là lời nhắc nhở lặng lẽ về sự hi sinh của những người lính đã nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn.
Và trong dòng chảy của thời gian, ngọn lửa tri ân được thắp lên dưới chân núi Kóh Loong sẽ tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại, để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn được gìn giữ, bồi đắp bằng những hành động cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ký ức về những người lính đã ngã xuống nơi đại ngàn Kóh Loong (Quảng Trị), Báo Thanh tra khởi xướng xây dựng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ lịch sử, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ.
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức dâng hương tại các khu di tích lịch sử và trao quà tặng gia đình chính sách ở Thái Nguyên, góp phần tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo người có công với cách mạng.
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
B.S
Thanh Nhung
Trí Vũ
Trần Quý - Phương Hiếu
Nhóm PV
Chu Tuấn
Trung Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thư Ký