Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/11/2013 - 11:09
(Thanh tra) - Trong mấy ngày nay, trên mạng Internet đang lan truyền một đoạn video clip, trong đó gi lại cảnh công an trật tự phường trong giờ làm việc đã không chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, lại còn liên tục chửi bậy, thậm chí dọa đánh cả người được cho là “vi phạm”.
Trung tá công an liên tục có những hành động chưa đúng với tác phong Công an nhân dân. Ảnh cắt ra từ clip: ND
Theo đoạn clip thì vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22/11, người thanh niên tên Long bị tổ cảnh sát trật tự (CSTT) tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám xử lý về lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Đứng giải thích một hồi lâu vì cho rằng mình không vi phạm pháp luật giao thông nhưng không được, anh Long làm theo lời của CSTT, cho xe vào gửi rồi ra khu vực “chốt xử lý” để làm việc với 1 CSTT đang ngồi lập biên bản.
Khi ra đến vị trí “chốt xử lý”, anh Long được CSTT thông báo đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, điều khiển xe đi trên vỉa hè, sau đó thông báo cho anh Long mức phạt là 600.000 đồng và yêu cầu anh Long xuất trình Giấy phép lái xe (GPLX) để tiến hành lập biên bản.
Thấy anh Long không xuất trình được GPLX (do GPLX đang bị tạm giữ tại Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội), CSTT liền nói: "Nếu không có GPLX sẽ bị phạt thêm 1.000.000 nữa và tổng mức phạt là 1.600.000 đồng”.
Anh Long có trình bày, GPLX của mình đang bị giữ ở Đội CSGT số 2, chưa kịp đi lấy, nhưng CSTT vẫn cương quyết bắt anh Long phải xuất trình GPLX.
Quá bức xúc về việc bị CSTT này “làm khó”, anh Long quay lại gặp CSTT bắt mình trong nhà gửi xe để yêu cầu được làm việc, nhưng bị từ chối làm việc. Thay vào đó, anh Long nhận được những câu văng tục và những hành động không đẹp trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
Đoạn clip dài hơn 4 phút đã ghi lại toàn bộ hình ảnh về tác phong và cách làm việc của các CSTT với người bị cho là vi phạm pháp luật giao thông.
Trong clip là hình ảnh 1 CSTT không đội mũ ngành, đang trong giờ làm nhiệm vụ, nhưng không phải là làm việc ở trụ sở công an mà trong cửa hàng điện thoại di động tại số 61 Quốc Tử Giám.
Không giống với tác phong của người cán bộ đang khoác trên mình bộ quân phục Công an nhân dân, CSTT này luôn miệng văng tục và có những cử chỉ không đẹp, khiến nhiều người chứng kiến phải giật mình.
Sau khi bị từ chối làm việc, anh Long lại quay trở lại vị trí “chốt xử lý” để tiếp tục làm việc với người đang giữ giấy tờ xe của mình.
Thấy anh Long với thái độ cương quyết không công nhận lỗi vi phạm của mình, CSTT đã sử dụng cách khác. Lúc đó, 1 Đại úy đang ngồi xử lý và CSTT đã nói với anh Long: “Đây, anh cất cái này (giấy tờ xe) đi nhé” và quay sang nói: “Bọn anh chẳng kiểm tra gì em hết”, rồi phủ nhận việc đang giữ giấy tờ xe của anh Long.
Sau một hồi tranh cãi, CSTT nói lại với anh Long: "Em thích xin tử tế thì bọn anh cho, còn em thích giở giọng thì bọn anh cũng giở giọng với em...". Thậm chí, một cán bộ đeo quân hàm Trung tá chỉ tay vào mặt người thanh niên này và chửi: “Đ.c.m, mày mà là con tao, tao đập mày chết”.
Sau đó, cả 2 CSTT không lập biên bản mà mang giấy tờ xe của anh Long về trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám, không làm việc với anh Long nữa.
PV Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về nội dung vụ việc trên.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Chiều 18/12, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026.
Nam Dũng
Thái Minh
Thái Minh
B.S
B.S
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền