Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trạm trưởng y tế xã Sơn Trung 'khủng bố" tinh thần bé gái 9 tuổi

Chủ nhật, 31/03/2013 - 14:31

(Thanh tra) – Cho rằng đứa trẻ mới 9 tuổi đánh con gái mình, ông Trạm trưởng Trạm y tế xã trong lúc say rượu đã khống chế cháu bé, quát mắng, véo tai làm đứa trẻ bị thương và hoang mang tinh thần.

Cháu bé với những vết bầm tím trên cơ thể

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, vào lúc 15 giờ 30, ngày 24/12/2012, ông Thái Bình Trọng cùng hai con đi về qua ngõ nhà anh Hùng ở thôn Mai Hà, Sơn Trung, Hương Sơn thì thấy mấy cháu nhỏ đang chơi đùa tại đây.

Thấy trong nhóm trẻ có cháu Phạm Như Q (9 tuổi, ở thôn Mai Hà, Sơn Trung, Hương Sơn) là con của ông Phạm Văn Toàn, ông Trọng có hỏi “Đứa nào hôm trước đánh con tao?” thì không cháu nào trả lời.

Con gái ông Thái Bình Trọng là cháu Thái Minh Hằng, 12 tuổi, chỉ vào cháu Phạm Như Q, ông Trọng đã bế cháu Q từ phía sau gần thắt lưng khiến tại vùng này cháu Q bị thâm đỏ có in hình 5 ngón tay, sau đó có véo vào tai của cháu làm sưng đỏ.

 Thông báo của Công an huyện Hương Sơn


Cũng theo cơ quan Công an huyện Hương Sơn, sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình bị hại đã tố cáo hành vi xâm hại trẻ em đối với ông Thái Bình Trọng và những người liên quan hoặc biết sự việc đã xảy ra.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng bị tố cáo, ông Trọng đã thừa nhận có hành vi gây thương tích cho cháu Phạm Như Q và xin chịu bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thông báo số 36/CAHS của Công an huyện Hương Sơn gửi phía gia đình bị hại cho biết phía Công an xã đã xử lý hành chính đối với ông Thái Bình Trọng, Đảng ủy xã Sơn Trung đã kiểm điểm và có quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông này.

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân của cháu Phạm Như Q tỏ ra vô cùng bức xúc trước kiểu ngang ngược của một ông Trạm trưởng Trạm y tế cấp xã khi liên tục có những động thái gây hấn, thách thức gia đình bị hại.

“Là một cán bộ có chức quyền lại là đảng viên nhưng ông Trọng đã xâm hại cháu bé chỉ vì một câu chuyện trẻ nhỏ để trả thù vặt cho con mình thì thật đáng trách. Công an huyện đã yêu cầu ông Trọng phải ăn năn hối cải về hành vi của mình, nhưng ông ấy vẫn tỏ thái độ thách thức gia đình tôi. Tôi không cần bồi thường, nhưng tôi thấy cách xử lý đối với ông ấy quá nhẹ”- người thân trong gia đình cháu Q bức xúc nói.

Ông Thái Bình Trọng cũng đã thừa nhận rằng: “Trưa hôm đó, tôi có uống rượu ở đám hỏi đứa cháu, đang bức xúc cho rằng con mình bị cháu Q gây gỗ. Khi vặn hỏi Q thì cháu này nhất mực bảo không phải nên tôi đã dùng tay đánh vào đầu, kéo tai và luồn tay vào bụng bẹo cháu thôi. Tôi đã sai, có gì các anh đừng đưa lên báo nhé”.

ND

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Trần Quý

09:05 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm