Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/03/2013 - 21:54
(Thanh tra) - Nạn bảo kê không chỉ làm những người "buôn thúng, bán mẹt" thiệt hại về kinh tế, lo sợ trong đời sống, mà còn cho thấy những yếu kém trong công tác quản lý chợ đầu mối cũng như mất trật tự an ninh. Có những vụ án chỉ bị triệt phá sau khi đã có những thiệt hại về người. Thời gian gần đây, một số vụ án liên quan tới nạn bảo kê ở các khu chợ, nhất là các chợ đầu mối đã được cơ quan an ninh triệt phá.
Đầu năm 2013, nhận được tin báo về sự tồn tại của một cái gọi là “tổ bốc xếp” chuyên có hành vi bảo kê và thu tô của xe chở rau quả tại chợ Long Biên, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã nhanh chóng xác lập chuyên án, điều tra làm rõ. Điều bất ngờ với các trinh sát là cầm đầu băng nhóm này lại là một nữ quái có vóc người nhỏ thó Đỗ Thu Hằng (SN 1981), hiện tạm trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Không hổ danh với biệt hiệu Hằng “còi” khi Hằng thâu nạp dưới trướng cả đám côn đồ từ 25 đến 30 tuổi, không nghề nghiệp, lang thang kiếm sống tại chợ đêm Long Biên.
Đêm nào cũng vậy, từ 20 giờ 30 phút tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau, khi các xe ô tô chở rau, củ, quả từ nhiều nơi dồn dập về chợ, lấy danh nghĩa liên hệ với các xe hàng để xin việc bốc xếp hàng hóa, thực chất nhóm của Hằng bằng mọi thủ đoạn đã có hành ép chủ hàng, hoặc lái xe nộp “tô” mức từ 50.000 đồng - 200.000 đồng/xe, tùy chủng loại, số lượng hàng hóa. Chủ xe không nộp “tô” hàng ngày, có thể nộp “vé tháng” với mức 1,5 triệu đồng/xe.
Cứ như vậy, trong thời gian dài, trung bình mỗi ngày nhóm của Hằng thu được khoảng 30 đầu xe, bỏ túi 3 triệu đồng. Theo cơ quan công an, để vào được bãi đỗ này, các chủ xe đã nộp lệ phí 20.000 đồng/xe cho Ban Quản lý chợ, song từ giữa năm 2012 đến sát Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, dưới sự điều hành của Hằng, các đàn em do Trần Trung Chiến trực tiếp phụ trách đã ngang nhiên sử dụng “luật rừng” để ép các chủ xe rau nộp thêm “tô” nếu muốn hàng hóa không bị găm lại.
Đương nhiên, việc thu tiền trắng trợn mang danh “tổ bốc xếp” của Hằng "còi" khiến nhiều tiểu thương bức xúc, nhưng hễ chủ hàng nào dám phản ứng, hoặc không chịu nộp tiền lập tức Hằng chỉ đạo đàn em dằn mặt, đập phá hàng hóa ngay. Địa bàn hoạt động của Hằng còi là khu vực bãi đỗ ô tô dọc phố Hồng Hà, sát chợ rau - nơi các chủ hàng thường tập kết, bốc dỡ hàng hóa để chuyển vào chợ buôn bán.
Theo điều tra, Hằng thu nạp Trần Trung Chiến (SN 1988); Hà Mạnh Dưỡng (SN 1983); Hoàng Văn Hậu (SN 1987), cùng ở Sơn Dương, Tuyên Quang; Đỗ Quang Hà (SN 1983), ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Nguyễn Chí Thành (SN 1988) và Nguyễn Thanh Kỳ (SN 1987) ở Tam Dương, Vĩnh Phúc để lập “tổ bốc xếp” thu tiền bảo kê của tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên. Hàng ngày, Hằng “ngồi mát ăn bát vàng” ở một khu nhà trọ gần chợ Long Biên với nhiệm vụ chỉ đạo đám đàn em hàng ngày, hàng giờ mang tiền về cống nộp.
Trong thời gian dài hoạt động như vậy, danh sách nạn nhân của Hằng "còi" không thể đếm xuể.
Một vụ án khác xảy ra ở khu vực chợ Hà Đông. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 30/1/2013, tại khu vực vỉa hè chợ Hà Đông. Nạn nhân là anh Nguyễn Khắc Chung (SN 1973, trú tại phường Quang Trung, Hà Đông) và Nguyễn Văn Quang (SN 1980, trú tại Dương Nội, Hà Đông) là 2 nhân viên bảo vệ lâu năm của chợ. Khi đang làm việc, 2 anh đã bị bị 5 tên côn đồ ngang nhiên xông vào đánh đấm túi bụi.
Nhân chứng của vụ việc cho biết, nhóm thanh niên hành hung 2 bảo vệ tuổi đời còn khá trẻ. Họ đi bộ đến gặp anh Chung trước rồi hất hàm hỏi lớn: Sao mày va chạm với anh Th. tao? Anh Chung chưa kịp trả lời thì chúng nhảy vào đấm đá rất dã man khiến anh ấy ngất ngay tại chỗ, mặt mũi đầy máu.
Nhóm thanh niên tiếp tục quay sang truy sát anh Quang khiến anh sợ chạy ngã dúi vào một quán nước. Thấy nạn nhân bị ngã nhóm côn đồ nhảy vào cứ nhằm mặt nạn nhân mà đánh đập bằng gạch, điếu cày, chai thủy tinh. Trong lúc hỗn độn, một đối tượng đã đâm 2 nhát dao vào người anh Quang khiến anh gục hẳn xuống mới thôi. Người dân chứng kiến sợ hãi, đợi nhóm côn đồ đi khỏi mới dám gọi xe đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.
Theo điều tra, nguyên nhân sâu xa của sự việc bắt nguồn từ việc đối tượng Th. mà nhóm côn đồ chẳng ngại ngần nhắc tới vốn là một nhân vật có “số” ở chợ Hà Đông muốn bành trướng địa bàn làm ăn của mình. Hiện Th. đang được nhận mảng trông giữ xe xung quanh chợ nhưng lại muốn “ôm” thêm cả mảng bảo vệ chợ. Rất nhiều lần nhân lúc chợ Tết rất đông, Th. và đàn em thường xuyên có động thái gây khó dễ cho đội ngũ bảo vệ chợ.
Được biết, vào ngày 6/1, đối tượng Th. đã tổ chức đàn em quyết ăn thua với đội ngũ bảo vệ chợ Hà Đông. Rất may, Công an phường Nguyễn Trãi đã có mặt kịp thời để ngăn cản sự việc và tịch thu trong người của đàn em Th. 2 con dao phóng lợn.
Trước đó, vào năm 2011, một vụ giết người dã man đã xảy ra ở khu vực chợ nông sản Văn Quán, Hà Đông. Hồi 20 giờ ngày 5/7/2011, Dư Văn Hạnh (SN 1975), Chử Văn Long (SN 1986) và Dư Văn Hải (SN 1986), cùng trú tại thôn Dương Liễu, Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội ngồi chơi ở mép đường khu vực cổng chợ đêm nông sản Văn Quán. Lúc này, có 2 nam thanh niên là Nguyễn Quang Vũ (SN 1986, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, ở quận Tây Hồ) đi bộ từ hướng Nhà Công vụ về phía đường Chiến Thắng.
Vũ bất ngờ xông vào đấm vào mặt Hải và túm tóc Long, bắt quỳ xuống. Long vừa quỳ xuống thì đã bị Vũ đá vào mặt. Ngay sau khi xô xát, Nguyễn Văn Thêm (SN 1981, ở xã Yên Đồng, Lạc Thủy, Hòa Bình; làm thuê ở chợ đêm nông sản Văn Quán) ra can ngăn và cũng bị Vũ đánh. Vũ lại bắt Thêm quỳ xuống. Thêm không chịu quỳ và bỏ chạy. Vũ đuổi theo vào khu vực lán thợ xây và nhà ở của bảo vệ nhưng không được nên quay ra. Tại đây, Vũ gặp lại Miền và tiếp tục đánh Miền. Thấy Miền van xin nên Vũ tha cho Miền về lán. Vũ tiếp tục vào chợ và hành hung một số người. Thiêm sau khi bỏ chạy thì quay lại, Vũ gí dao vào cổ Thêm, đe dọa. Thêm giằng lại và đâm nhiều nhát khiến Vũ gục tại chợ.
Hoàng Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Đan Quế
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Minh Tân
PL-BĐ
Thái Minh
Thanh Lương
Phú Đức
Thanh Lương
Bùi Bình