Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những “lỗ đen” ở NXB Mỹ thuật

Thứ tư, 27/03/2013 - 07:56

(Thanh tra)- Đầu năm 2012 bạn đọc cả nước xôn xao và phát hoảng vì tập “Sát thủ đầu mưng mủ” của NXB Mỹ thuật Việt Nam ấn hành năm 2011. Đây là một cuốn sách, như chính lời giới thiệu của nó: “Thành ngữ sành điệu bằng tranh”.

Trong đó là những câu thành ngữ nhảm nhí được minh họa bằng những bức tranh nhảm nhí. Mà, bạo lực nhất, phản cảm nhất, câu thành ngữ “Bộ đội phải chơi trội” kèm 2 chú bộ đội tung 1 quả lựu đạn đang xì khói.

Các họa sỹ băn khoăn với câu thành ngữ “sành điệu” kèm theo tranh cũng “sành điệu” không kém, không hiểu được người ta có ý đồ dạy và dỗ con trẻ điều gì? Không biết là dạy trẻ học theo anh bộ đội Cụ Hồ ngoài đời hay là dỗ trẻ bắt chước anh bộ đội méo mó và rất chi là phản cảm ở trong tranh.

Cuốn sách này đã nhận lệnh thu hồi còn chưa xong, thì sang đầu năm 2013, dư luận giới mỹ thuật nước nhà lại cồn lên với cuốn lịch “Chúc mừng năm mới 2013”, cũng do NXB Mỹ thuật ấn hành dạo cuối năm 2012. Đây là cuốn lịch gồm 7 tờ tranh tĩnh vật hoa. Tờ bìa vẽ hoa gì không rõ, có 2 màu trắng dài và đỏ dòn. Bên dưới là 3 bông hoa đỏ rụng nằm lăn lóc bên đế độc bình. Bức tranh được mi bởi 1 khung cùng tông màu đỏ (nhạt hơn màu hoa đỏ trong tranh). Thế nên, mặt tranh cứ bèn bẹt, không có chiều sâu, tranh cứ lồi ra ngoài khung, như là thụi vào mắt người xem.

Đây là bức tranh ở trình độ trung cấp, vẽ vội rất cẩu thả, rất tắc trách, thể hiện một tư duy rất tồi. Đáng xấu hổ hơn là 7 bức tranh tĩnh vật “rất tồi” ấy hiện đang bị tồn kho, không thể “chúc mừng năm mới” được, đơn giản tại vì nó quá xấu.

Sẽ có người thắc mắc: Tại sao NXB Mỹ thuật Quốc gia lại cho “ra lò” những sản phẩm xấu xí và phản cảm như vậy? Xin hãy điềm tĩnh. Vì mới qua Rằm tháng Giêng Quý Tỵ 2013 mới đây thôi, các bậc phụ huynh học sinh, bậc mầm non lại bị “choáng” khi phát hiện ra ở trang 60 của cuốn “Mười phút cho bé trước giờ đi ngủ” (cũng do NXB Mỹ thuật ấn hành) có in quốc kỳ của nước bạn Trung Hoa với lời chú giải “lá cờ của nước chúng ta có ngôi sao năm cánh”. Rõ là ngôi sao năm cánh thật, nhưng có tới 5 ngôi sao năm cánh, chứ có phải là 1 ngôi sao năm cánh đâu!

Người ra “choáng” ở chỗ, tại sao lấy cờ của nước ngoài dạy cho trẻ em lá cờ của nước chúng ta?

“Choáng” hơn, là một NXB có trách nhiệm ấn hành những ấn phẩm đẹp, tại sao lại “xuất siêu” những ấn phẩm làm lem luốc chính hình ảnh của mình?

Nó không những đánh lừa trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng phải giật mình trong những thời điểm nhạy cảm và tế nhị.

Những “lỗ hổng đen” một cách có hệ thống ấy, rất khó có thể “đổ bệnh” cho trình độ chuyên môn hay ý thức chính trị? Hay nó chính là cả 2.

Ngô Chính

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Trần Quý

09:05 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm