Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người trong cuộc lên tiếng

Thứ bảy, 27/10/2012 - 16:09

(Thanh tra) - Ngày 21/10, Báo Thanh tra đăng bài "Thanh Hóa: Ba thanh niên thương vong vì bị CSGT truy đuổi?”, phản ánh ngày 20/10 trên tuyến quốc lộ 217 (đoạn qua thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Tại hiện trường, máu và hoa nằm cạnh xe máy dập nát. Ảnh: Văn Thanh

>>Ba thanh niên thương vong vì bị CSGT truy đuổi?Theo người dân ở đây kể lại, khoảng 20 giờ, người dân sống ven quốc lộ 217 (đoạn đi qua thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ) nghe thấy tiếng người hét thất thanh cùng tiếng xe máy rú ga chạy với tốc độ cao trên đường. Ít phút sau, 1 tiếng nổ lớn vang lên. Người dân ào ra đường nhìn thấy xe máy đã cắm đầu vào tường, nát bét, bên cạnh có mấy thanh niên nằm bất động, chất chồng lên nhau, máu me đầm đìa. Trên tay họ cầm 2 bó hoa đã dập nát.Tại hiện trường, chiếc xe cày nát 1 đoạn taluy âm. Người dân hô hoán đưa những người bị nạn tới bệnh viện. Anh Nguyễn Tùng Dương (18 tuổi, người cầm lái), được xác định đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Người ngồi giữa là anh Đỗ Hữu Cần (22 tuổi) bị vỡ sọ não, nhiều phần cơ thể bị chấn thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyễn Văn Linh (18 tuổi, ngồi sau cùng) may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cả 3 đều trú cùng thôn Xẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ.Nguyễn Văn Linh, người may mắn sống sót, bị thương nhẹ, kể lại sự việc. Ảnh:Văn Thanh Cho rằng 3 thanh niên gặp nạn là do bị cảnh sát truy đuổi, hàng trăm người dân vây kín hiện trường chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó nhìn thấy 2 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi 1 đoạn dài trước khi tai nạn xảy ra. Nhiều ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa về cái chết của nạn nhân xấu số.Anh Nguyễn Văn Linh, 1 trong 3 thanh niên ngồi trên chiếc xe định mệnh đó chịu ám ảnh nặng nề. Người nhà cho biết, dù may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng những ngày sau tai nạn, Linh có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Nhất là từ khi nghe tin em trai họ Nguyễn Tùng Dương qua đời, 1 bạn đi cùng bị chấn thương sọ não, Linh như người phát điên, suốt ngày thơ thẩn, lầm lì, thỉnh thoảng lại gào khóc... Sau giây phút trấn an tinh thần, ngồi trên giường bệnh, Nguyễn Văn Linh kể lại buổi tối kinh hoàng đó: Chiều ngày 20/10, Linh hẹn với Nguyễn Tùng Dương (em họ) và Đỗ Hữu Cần buổi tối cùng đi mua hoa tặng bạn gái nhân ngày 20/10. Đến 19 giờ 30 phút, 3 thanh niên ngồi trên chiếc xe máy vừa mượn được của người họ hàng đi xuống phố huyện mua hoa. Khoảng 20 giờ, sau khi mua xong 2 bó hoa tại cửa hàng ở thị trấn Cẩm Thuỷ, 3 thanh niên đi tặng hoa bạn gái ở phố Vạc. Đi được mấy trăm mét, đến tổ 5, thị trấn Cẩm Thuỷ, họ phát hiện 2 CSGT đang đứng bên vệ đường. Tuy nhiên, không thấy cảnh sát thổi còi hay ra tín hiệu dừng xe nên Nguyễn Tùng Dương vẫn tiếp tục cho xe chạy trên đường. Chạy được khoảng 20m, em ngồi cuối cùng nên quan sát thấy xe cảnh sát đi phía sau. Sợ bị bắt em liền hô to, “có công an đuổi phía sau”. Tùng Dương cuống cuồng rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc đó, xe chạy tốc độ rất cao, khoảng 70km/h. Khi đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thuỷ, xe cảnh sát áp sát, 1 người mặc sắc phục CSGTgiơ dùi cui đập vào người em nhưng không tới. Hằng trăm người dân bức xúc vây kín hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Thanh

>>Ba thanh niên thương vong vì bị CSGT truy đuổi?Theo người dân ở đây kể lại, khoảng 20 giờ, người dân sống ven quốc lộ 217 (đoạn đi qua thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ) nghe thấy tiếng người hét thất thanh cùng tiếng xe máy rú ga chạy với tốc độ cao trên đường. Ít phút sau, 1 tiếng nổ lớn vang lên. Người dân ào ra đường nhìn thấy xe máy đã cắm đầu vào tường, nát bét, bên cạnh có mấy thanh niên nằm bất động, chất chồng lên nhau, máu me đầm đìa. Trên tay họ cầm 2 bó hoa đã dập nát.Tại hiện trường, chiếc xe cày nát 1 đoạn taluy âm. Người dân hô hoán đưa những người bị nạn tới bệnh viện. Anh Nguyễn Tùng Dương (18 tuổi, người cầm lái), được xác định đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Người ngồi giữa là anh Đỗ Hữu Cần (22 tuổi) bị vỡ sọ não, nhiều phần cơ thể bị chấn thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyễn Văn Linh (18 tuổi, ngồi sau cùng) may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cả 3 đều trú cùng thôn Xẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ.Nguyễn Văn Linh, người may mắn sống sót, bị thương nhẹ, kể lại sự việc. Ảnh:Văn Thanh Cho rằng 3 thanh niên gặp nạn là do bị cảnh sát truy đuổi, hàng trăm người dân vây kín hiện trường chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó nhìn thấy 2 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi 1 đoạn dài trước khi tai nạn xảy ra. Nhiều ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa về cái chết của nạn nhân xấu số.Anh Nguyễn Văn Linh, 1 trong 3 thanh niên ngồi trên chiếc xe định mệnh đó chịu ám ảnh nặng nề. Người nhà cho biết, dù may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng những ngày sau tai nạn, Linh có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Nhất là từ khi nghe tin em trai họ Nguyễn Tùng Dương qua đời, 1 bạn đi cùng bị chấn thương sọ não, Linh như người phát điên, suốt ngày thơ thẩn, lầm lì, thỉnh thoảng lại gào khóc... Sau giây phút trấn an tinh thần, ngồi trên giường bệnh, Nguyễn Văn Linh kể lại buổi tối kinh hoàng đó: Chiều ngày 20/10, Linh hẹn với Nguyễn Tùng Dương (em họ) và Đỗ Hữu Cần buổi tối cùng đi mua hoa tặng bạn gái nhân ngày 20/10. Đến 19 giờ 30 phút, 3 thanh niên ngồi trên chiếc xe máy vừa mượn được của người họ hàng đi xuống phố huyện mua hoa. Khoảng 20 giờ, sau khi mua xong 2 bó hoa tại cửa hàng ở thị trấn Cẩm Thuỷ, 3 thanh niên đi tặng hoa bạn gái ở phố Vạc. Đi được mấy trăm mét, đến tổ 5, thị trấn Cẩm Thuỷ, họ phát hiện 2 CSGT đang đứng bên vệ đường. Tuy nhiên, không thấy cảnh sát thổi còi hay ra tín hiệu dừng xe nên Nguyễn Tùng Dương vẫn tiếp tục cho xe chạy trên đường. Chạy được khoảng 20m, em ngồi cuối cùng nên quan sát thấy xe cảnh sát đi phía sau. Sợ bị bắt em liền hô to, “có công an đuổi phía sau”. Tùng Dương cuống cuồng rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc đó, xe chạy tốc độ rất cao, khoảng 70km/h. Khi đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thuỷ, xe cảnh sát áp sát, 1 người mặc sắc phục CSGTgiơ dùi cui đập vào người em nhưng không tới. Hằng trăm người dân bức xúc vây kín hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Thanh

Tiếp tục rượt đuổi, đến khu vực chợ Đón (tổ 7, thị trấn Cẩm Thuỷ) xe cảnh sát đuổi kịp.

Quá sợ hãi, Tùng Dương lại rồ ga... Khi đến khúc cua sát chân cầu Rừng Lim 1, bất ngờ có 1 xe tải đi tới theo hướng ngược chiều. “Hoảng loạn vì 1 bên là xe cảnh sát áp sát, 1 bên là xe ô tô, Dương bắt buộc phải đánh lái sang sát lề trái đường. Xe không kịp vào cua nên lao thẳng xuống mương trước khi húc thẳng vào bờ tường nhà dân. Lúc đó, Dương không còn sự lựa chọn nào khác, bởi nếu không sẽ tan xác dưới gầm xe tải" - Linh nói.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều sống hiền lành ở địa phương. Đỗ Hữu Cần mới học xong trung cấp y còn 2 anh em họ là Tùng Dương và Linh thi trượt đại học hiện đang ở nhà ôn thi tiếp.

Ông Nguyễn Hải Nhu (50 tuổi, bố nạn nhân Nguyễn Văn Linh) cho biết, tối đó con trai ông xin mẹ 100.000 đồng đi mua hoa tặng cô giáo và bạn gái. Hai đứa nó vừa thi đậu bằng lái xe máy 1 ngày trước nên gia đình sợ đường đông người, không cho con đi xe. Khoảng gần 1 giờ sau, gia đình liên tiếp nhận được điện thoại thông báo con trai gặp nạn trên đường. Ông đến hiện trường thì con trai đã được đưa đi bệnh viện. Chiếc xe vẫn còn cắm đầu vào tường nát bét. Người dân nói nhiều người chết lắm khiến tay chân ông rụng rời không bước nổi... “Những ngày qua, gia đình tôi chìm trong tang tóc, đau thương tột cùng vì cháu trai (Tùng Dương) đã vĩnh viễn ra đi. Con cháu tôi, đứa mất, đứa bị chấn thương sọ não... mất hết rồi”, ông Nhu nức nở khóc.

Liên quan đến vụ việc, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường tỏ ra rất bức xúc trước hành động truy đuổi “quá rát” của lực lượng  CSGT khiến tai nạn thương tâm xảy ra. Anh Trương Thế Ngọc (trú tại tổ 7, thị trấn Cẩm Thuỷ, nhân chứng có mặt tại hiện trường) xác nhận, anh và nhiều người nhìn thấy rõ 2 CSGT lùa chiếc xe bị nạn. Anh Ngọc cho biết, sẵn sàng đứng ra làm chứng. "Lúc đó, tôi cùng mấy người bạn đang bơm xe chuẩn bị đi chơi thì nhìn thấy 2 xe rú ga rượt đuổi nhau. Quay đầu lại tôi nhìn thấy xe công an ép bên phải đường, có 1 cảnh sát giơ dùi cui đập vào xe kẹp 3, họ còn nói một câu rất tục tĩu... Sau đó, 1 tiếng rầm vang lên, mọi người chạy ra thì thấy 3 thanh niên đều đã bất động, máu chảy đầm đìa. Nhiều người dân quá bức xúc đã chửi bới và định hành hung 2 CSGT nhưng họ không nói gì" - anh Ngọc nói.

Ông Trương Công Sự, Trưởng Công an huyện Cẩm Thuỷ cho biết: Vụ tai nạn 3 thanh niên đâm vào tường tối 20/10 trên địa bàn chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường và đang chỉ đạo tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. “Không có chuyện  CSGT rượt đuổi, mà 3 thanh niên tự ngã”, ông Sự nhấn mạnh.

Ông Sự cho biết thêm, thời gian qua có chỉ đạo cho phép cấp dưới khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường được phép truy đuổi những người điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng.


Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.

Hương Trà

21:49 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm