Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 18/08/2013 - 09:35
(Thanh tra) - Thấy thái độ khả nghi của 2 đối tượng đi xe máy, Tổ Công tác 141 đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì phát hiện có 1 khẩu súng bắn bi đối tượng khai mang "đi chơi”. Ngay lập tức 2 đối tượng cùng tang vật bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
Khẩu súng Tổ Công tác thu được trên người đối tượng. Ảnh: ND
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/8, khi Tổ Công tác Đặc biệt Y4/141, Công an TP Hà Nội do Thượng úy Lê Văn Tiến làm Tổ trưởng tiến hành nhiệm vụ chốt chặn ở ngã ba đường Kim Đồng - Giải Phóng (khu vực gần Bến xe Giáp Bát).
Trong lúc thực thi nhiệm vụ, trinh sát hình sự hóa trang thông báo qua bộ đàm có 2 đối tượng là nam giới, đi xe máy biển kiểm soát 16F3 - 3411 theo hướng từ Bến xe Giáp Bát vào nội thành Hà Nội có dấu hiệu khả nghi.
Ngay lập tức, 2 đối tượng bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi Đại úy Quang yêu cầu đối tượng ngồi sau móc tất cả vật dụng trong người ra kiểm tra, đối tượng nói: “Em biết sai rồi”!
Đại úy Quang lôi từ trong túi quần đối tượng ra 1 khẩu súng loại bắn bi sắt, bên trong có sẵn đạn sắt. Trung úy Hình sự Nguyễn Thanh Hải lập tức áp sát, khống chế đối tượng.
Đấu tranh nhanh tại chỗ, đối tượng khai là Đỗ Minh Đoàn (SN 1986, quê ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), hiện đang là đầu bếp cho 1 nhà hàng ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
Về khẩu súng, Đoàn khai: “Tết năm vừa rồi, em đi chơi ở Cửa khẩu Lào Cai, khi vào 1 khu chợ, thấy khẩu súng đẹp nên em đã mua với giá 2 triệu đồng mang về để chơi. Khi mua họ đưa sẵn đạn, em không đếm nên không biết bao nhiêu viên. Hôm nay em mang súng đi chơi cho… vui”.
Hai đối tượng bị tạm giữ vì mang súng "đi chơi". Ảnh: ND
Đối tượng Đoàn còn khai thêm, khoảng 10 năm trước, đối tượng đã có 1 tiền án về tội “không tố giác tội phạm”, bị kết án 9 tháng án treo. Sau đó, Đoàn học nấu ăn tại trường dạy nghề ở Hải Phòng rồi ra Hà Nội làm việc.
Người cầm lái là Sầm Trung Kiên (SN 1988, quê ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Kiên làm chạy bàn ở 1 nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng khoảng 6 - 7 tháng nay.
“Anh Đoàn bảo đi uống nước, em chỉ biết vậy chứ không hỏi nhiều”, Kiên cho hay.
Cả Đoàn và Kiên đều khẳng định, Kiên không biết việc Đoàn thủ súng trong người.
Vụ việc đã được Tổ Công tác Y4/141 bàn giao về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.
ND
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Minh Tân
Minh Tân
Trung Hà
Thanh Lương
B.S
Hương Giang
Thanh Hoa
Trần Quý
Trần Quý
Trần Kiên
Phú Đức
Thái Hải