Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân vác dao ra đường, chính quyền bất lực

Thứ năm, 15/08/2013 - 07:28

(Thanh tra)- Hơn 1 tháng nay, ngày nào ông Lý Văn Dũng, trú tại thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng mang dao rựa ra đứng cạnh hồ chứa nước Lập Đinh (hồ Lập Đinh). Cách hành xử của ông Dũng khiến chúng tôi có cảm giác bất an về tình hình an ninh trật tự ở địa phương này. Ngày 12/8, ông Dũng tiếp tục cho đào thêm 1 con hào sâu và cầm dao đứng bên hào không cho bất cứ ai qua lại.

Ông Lý Văn Dũng (trái) tay lăm lăm dao rựa ngăn cản việc đi lại của người dân. Ảnh: Vị Xuyên

Theo lời ông Lý Văn Dũng, kể từ khi hồ Lập Đinh khởi công xây dựng  năm 2010 đến nay, gia đình đã chịu đựng rất nhiều và bây giờ là lúc phải tỏ rõ thái độ với các ban, ngành liên quan ở địa phương bằng việc hàng ngày mang dao ra chặn đường không cho hộ dân khác đi qua phần đất chưa được đền bù “thoả đáng”. 

Có mặt cùng ông Dũng hàng ngày là ông Lý Xuân Sinh - một cựu chiến binh 71 tuổi có uy tín ở xã Ngọc Thanh. Ông Thanh bỏ hết công việc gia đình, ra hồ Lập Đinh ngồi từ sáng đến khuya chỉ với mục đích ngăn chặn kịp thời hành vi manh động của ông Dũng và cố khuyên giải ông vì tình làng nghĩa xóm, cho bà con mượn đường đi lại.  

Ngày 8/8, chúng tôi đến hồ Lập Đinh và nhìn thấy ông Lý Văn Dũng lăm lăm dao rựa đứng trên mỏm đất cao sát mép hồ. Vệt mòn là lối đi của 5 hộ dân có nhà cửa và đất sản xuất phía trong hồ đã bị rào lại. Nông sản, thực phẩm bà con đi chợ về ách tắc, chất lại thành từng đống. Trẻ con, người lớn khẩn cầu xin ông Dũng mở lối cho đi nhờ nhưng ông này vẫn đứng nguyên một chỗ với thái độ lạnh lùng, cương quyết. 

Sự việc được chúng tôi phản ánh đến cơ quan có trách nhiệm và 1 ngày sau (ngày 9/8), ông Lê Văn Lãng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên đã về xã Ngọc Thanh, cùng lãnh đạo xã giải quyết việc đền bù cho dân. 

Vợ chồng ông Lý Văn Dũng được mời đến trụ sở UBND xã nhận tiền, nhưng một lần nữa, căng thẳng lại diễn ra và việc giải quyết đền bù bất thành.

Người dân Lập Đinh chờ ông Lý Văn Dũng hạ dao xuống để đưa hàng hóa mua từ chợ về nhà mình. Ảnh: Vị Xuyên

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Duy Dũng, Trưởng Ban Quản lý các dự án (D.A) Nông nghiệp Nông thôn (NNNT) Vĩnh Phúc cho biết: UBND thị xã Phúc Yên đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng cho hơn 7.000m2 diện tích đất vườn không liền kề của hộ ông Lý Văn Dũng nhưng ông Dũng không chấp nhận. 

Cũng theo Trưởng Ban Quản lý các D.A NNNT Vĩnh Phúc, đơn vị sẽ có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về trường hợp của hộ gia đình ông Lý Văn Dũng để nhận chỉ đạo cụ thể.  

Trong lúc ban, ngành, địa phương sở tại lúng túng với việc đền bù xây dựng hồ Lập Đinh thì 5 hộ dân có nhà cửa và đất sản xuất bên trong hồ không biết xoay trở ra sao với sinh kế hàng ngày vì con đường duy nhất đã bị chìm sâu dưới đáy hồ. Việc học hành của con em các hộ dân cũng bế tắc vì ông Dũng ngày nào cũng vác dao ra chặn đường.

Ông Tạ Văn Tuấn, 1 trong số 5 hộ dân nói trên cho biết, từ khi hồ Lập Đinh tích nước, con đường duy nhất nằm dưới lòng hồ nên 3 đứa con ông phải bỏ học. Sáng nào vợ ông Tuấn và những nguời khác cũng tụ tập, chầu chực bên  bờ đập, chờ ông Lý Văn Dũng hạ dao xuống thì mới có thể đi qua. Nhà ông Tuấn có khoảng 3ha đất rừng, vườn rừng và ruộng bị chìm dưới nước. Tuy nhiên, theo lời ông Tuấn thì chỉ có phần ruộng được bồi hoàn, gần 2ha vườn rừng chưa được nhận một đồng nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số khu vực thuộc D.A hồ Lập Đinh là đất canh tác của các hộ dân nói trên. Nơi này thuộc một đơn vị sản xuất trước đây có tên gọi là T80. Từ năm 1992, người dân thôn Lập Đinh, An Bình vào đây khai hoang trồng rừng, trồng cây ăn quả. Nhờ vườn rừng, trang trại, nhiều hộ  thoát nghèo và từng bước có thu nhập cao, ổn định.

Ông Lê Văn Tám - một người dân ở đây cho biết, không chỉ có con đường bị nhấn chìm mà cột điện cũng ngập sâu dưới nước. Không đường, không điện, dân lao đao mà chẳng biết kêu ai! Hộ ông Tám chuyên trồng tre lấy măng. Mỗi ngày gia đình ông thu hoạch khoảng 40 - 50kg măng, ra chợ bán được trên dưới trên 300.000 đồng. Vì không có đường đi nên cả nhà chỉ biết nhấp nhổm ngồi nhìn rừng măng cao vọt thành rừng tre.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh có hơn 3ha đất - vừa  trồng cây ăn quả vừa chăn nuôi nói, theo sơ đồ cao trình dâng nước thì diện tích đất của ông nằm ngoài lòng hồ, nhưng không hiểu sao, khi đập tích nước, đất đai sản xuất nhà ông lại bị ngập. Ông Nguyễn Văn Vĩnh đã báo việc này với chính quyền địa phương nhưng không thấy ai đứng ra giải thích. 

Đến ngày 12/8, ông Lý Văn Dũng đã đào thêm con hào sâu chặn đường và tiếp tục cầm dao đứng đe dọa người dân trước sự lúng túng, bất lực của chính quyền xã Ngọc Thanh và thị xã Phúc Yên.

Diễn biến phức tạp của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi, phản ánh trên các số báo sau. 

D.A hồ chứa nước Lập Đinh (sức chứa tối đa 3 triệu m3 nước, bảo đảm tưới tiêu cho trên 120ha đồng ruộng) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 23/7/2007. Đây là D.A đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Do chờ vốn đầu tư nên đến năm 2010, D.A này mới chính thức khởi công với kinh phí trên 100 tỷ đồng.    


Ông Đoàn Duy Dũng, Trưởng Ban quản lý các D.A NNNT Vĩnh Phúc cho rằng, việc làm con đường cho dân đi lại rất đơn giản nếu như không gặp trở ngại từ hộ gia đình ông Lý Văn Dũng. “Chỉ cần ông Dũng nhận tiền, chúng tôi “đặt một đường ben máy ủi” là có đường ngay”, ông Đoàn Duy Dũng nói. 

Dương Thanh Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm